Chiều thứ sáu ngày 10.08.2012, Đức Cha Antôn – Giám Mục Giáo Phận đã về dâng thánh lễ và ban Bí Tích Thêm Sức cho 82 em Thiếu nhi tại Giáo xứ Nam Phương – Giáo hạt Bảo Lộc. Trong đó có 61 em thuộc Giáo xứ Nam Phương và 21 em thuộc Giáo xứ Bảo Lộc.

Bí tích Thêm Sức là dấu chỉ nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần để tăng trưởng trong Đức Tin và làm chứng cho Chúa.

Bí tích thêm sức không ban ơn gì mới, song giúp kiện toàn và phát triển các ơn đã lãnh nhận trong Bí tích Thánh Tẩy:

Giúp ta trưởng thành trong đời sống thiêng liêng làm con Thiên Chúa (x.Rm 8,15)

Giúp kết hợp mật thiết với Chúa Kitô hơn (x.1Cr 12,3), và tham gia gắn bó với đời sống Giáo Hội (x.1Cr 12,4-13.27-30)

Giúp làm chứng cho Chúa Kitô bằng cách xây dựng Nước Thiên Chúa qua cuộc sống tốt lành của mình, gọi là truyền giáo ( ánh sáng trần gian, muối cho đời [x.Mt 5, 13-16], men trong bột [x.Lc 13, 20-21]

Bí tích Thêm Sức cũng ghi một dấu ấn thiêng liêng của Chúa Thánh Thần không thể tẩy xóa được, nên chỉ lãnh nhận một lần trong đời.

Đó là những điều mà các em thiếu nhi Giáo xứ Nam Phương đã được học, được biết qua sách giáo lý Công giáo, qua quý Cha, quý Nữ tu cũng như qua anh chị giáo lý viên để giờ đây các em xứng đáng được Đức Cha ban Bí tích Thêm Sức, ghi dấu ấn của Chúa Thánh Thần trên các em. Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, Ngài cũng được gọi là Ân Huệ Thiên Chúa, Thần Linh Sự Thật, Đấng Ban Sự Sống, và Đấng Bầu Chữa. Khi được Đức Cha đặt tay và xức dầu, chính Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi các em qua Ơn thánh, các nhân đức và các hiện sủng của Người. Người giúp các em nhận biết Đức Chúa Cha ở trên trời và Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc. Người còn giúp các em cầu nguyện và rao giảng Phúc âm.

Trong phần giảng lễ, sau khi chia sẻ với cộng đoàn về ý nghĩa phục vụ, Đức Cha đã đặt những câu hỏi để cho các em trả lời. Có thể vì là lần đầu tiên Đức Cha về thăm giáo xứ nên các em còn ngại không dám giơ tay, nhưng bằng những cử chỉ và lời nói thân thương cùng với  những lời gợi ý, hướng dẫn, các em đã dần mạnh dạn trả lời những câu hỏi của Đức Cha.

 

Trước khi kết thúc Thánh Lễ một vị đại diện thay mặt cộng đoàn nói lời cảm ơn Đức Cha, dù vướng bận nhiều công việc nhưng Đức Cha đã về thăm, dâng Thánh Lễ và ban Bí tích Thêm Sức cho con em mình; đồng thời cũng cảm ơn Cha Quản Hạt, Cha Quản Nhiệm cùng quý Cha đồng tế vì bao tâm tình mà Đức Cha và quý Cha dành cho Giáo xứ Nam Phương. Trong phần đáp từ, khi nhìn thấy sự hiện diện của anh chị em người dân tộc, Đức Cha đã hỏi và được biết số giáo dân người dân tộc trên 600 người, Đức Cha đã chào anh chị em bằng tiếng K’ Ho “Niăm Să”. Nghe Đức Cha chào bằng chính ngôn ngữ của mình, mọi người cảm thấy thật sung sướng và gần gũi với Đức Cha hơn.

Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng mà hôm nay chúng con lãnh nhận, xin Người luôn đồng hành, giúp đỡ để mỗi ngày chúng con biết cầu nguyện với Chúa, “vì hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an” ( Rm 8, 5-6)

K’Ches