Sáng thứ Bảy ngày 04/8/2012, dưới trời mưa bão, Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận đã đến dâng Thánh lễ và ban Bí tích Thêm Sức cho 55 em Thiếu nhi của Giáo xứ Phúc Lộc, Giáo hạt Bảo Lộc.

Các em đã được các Nữ Tu, anh chị Giáo lý viên và Cha Phó Giuse Đinh Minh Hoàng dạy Giáo lý, cũng như giúp các em dọn tâm hồn lãnh nhận Chúa Thánh Thần hôm nay.

Dựa vào Phụng vụ Lời Chúa trong Thánh lễ ( Is.11,1-4a ; Cv.2,1-6.14.22-23 ; Lc.10,21-24), Đức Cha chủ tế kể cho các em và cộng đoàn nghe câu chuyện về Cô Công chúa, con của Hoàng Đế Nước Pháp: Nước Pháp là một quốc gia theo Kitô giáo toàn tòng. Nhà Vua là người có quyền thế tuyệt đối, Hoàng tử, Công chúa là những người đầy thế lực. Nhân một lần đi dạo trong cung điện nhà Vua. Cô Công chúa bị một nữ tỳ vô ý làm vấy bẩn lên áo của mình. Cô Công chúa tỏ ra miệt thị và quát mắng cô Nữ tỳ: ngươi có biết Ta là ai không? Cô Nữ tỳ đáp: dạ biết, Cô là con Vua nước Pháp vĩ đại. Nhưng thưa cô, cô có biết con là ai không ạ? – Mi là con nữ tỳ chứ còn ai. – Dạ thưa cô, con là Con Vua nước Trời mà Cô và Thân Phụ của Cô, Vua Nước Pháp hằng tôn thờ đấy ạ!

Chúa Giêsu đã mạc khải một điều mà những vua chúa, quan quyền không thể biết được, nhưng chỉ có những kẻ khiêm nhường bé mọn biết, đó là: Chúng ta có một  người Cha trên Trời, Chúa Giêsu là Anh Cả, và chúng ta là em của Ngài, là anh em với nhau. Đó là một ân huệ lớn lao. Ngài là Đấng được Chúa Cha sai đến trần gian, rao giảng về Nước Trời, chịu chết để đền thay tội nhân loại, và sống lại để ban cho nhân loại, những ai tin vào Ngài, sự sống đời đời, sự sống của Thiên Chúa, phục hồi lại quyền làm con Chúa đã bị mất vì tội nguyên tổ. Chúa Thánh Thần là Đấng được ban xuống trên các Tông Đồ ngày lễ Ngũ Tuần, để các Ông mạnh dạn rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh đó.

Với những em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, Đức Cha đã gợi ý cho cho các em hiểu biết thêm về Kinh Thánh, về Ơn gọi cao cả của người Kitô hữu, về bổn phận của chính các em trong môi trường sống cụ thể, hiện tại của mình, biết phải làm gì sau khi lãnh nhận đầy tràn Ơn Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm Sức.

Được biết hiện nay, Giáo xứ Phúc Lộc có số Giáo dân lên đến 3900 người, ở giữa phố phường, và chung quanh còn rất nhiều người chưa nhận biết Tin Mừng của Chúa. Chính vì thế, trong lời cảm tạ cuối lễ, vị Trưởng ban Phần việc giáo xứ đã nói: “Hôm nay Đức Cha đến, không những để ban Bí tích Thêm Sức cho con em trong Giáo xứ, mà còn đem Chúa Thánh Thần cho hết mọi người chúng con, để Giáo xứ biết chu toàn bổn phận xây dựng cộng đoàn cùng với quý Cha, biết rao giảng Tin mừng bằng cách sống đoàn kết hiệp nhất trong Giáo xứ.”

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui của mọi người, cách riêng của những gia đình có con em được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hôm nay.

“Xin cho ân sủng Chúa tồn tại mãi trong những người đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần và đã được nuôi dưỡng bằng Mình Máu Thánh Chúa. Xin cho họ can trường mạnh mẽ khi gặp thử thách gian nan. Xin cho họ biết góp phần xây dựng Hội Thánh trong thế giới hôm nay bằng cách sống theo tinh thần bác ái.” Amen (Lời nguyện kết lễ – Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức)

Bá Trí