9 giờ 30 sáng ngày 28/06/2012 Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã về dâng Thánh lễ và ban Bí tích Thêm Sức cho 108 em tại nhà thờ Giáo sở B’Sumrăc.
Được tin Đức Cha sẽ về ban Bí tích cho con em mình, mọi người đều rất vui mừng, nên từ rất sớm đã có nhiều người tập trung trước sân nhà thờ để chào đón Đức Cha. Mọi người đều biết rằng Đức Cha đã dành thời gian quý báu và tình thương ưu ái đặc biệt đến thăm viếng, dâng thánh lễ và ban Bí tích Thêm Sức cho các con em trong giáo sở, cho dù công tác mục vụ của Ngài rất nhiều. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ dồi dào muôn ơn lành hồn xác xuống trên Đức Cha, để Ngài luôn chu toàn sứ vụ cao cả mà Thiên Chúa đã trao ban cho Ngài.

Còn với 108 em hôm nay lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, sau những năm tháng dài học hỏi và tìm hiểu về Chúa Thánh Thần, Đấng mà các em sắp được lãnh nhận, các em xứng đáng được Đức Cha ban Bí Tích cho. Trong bài giảng lễ, Đức Cha mời gọi các em sống làm sao cho xứng đáng với ơn Bí tích mà các em được lãnh nhận: “Sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần các con phải ý thức và sống làm sao cho tốt, các con phải là chứng tá loan truyền Thiên Chúa cho những người khác nữa”. Đồng thời để ôn lại những kiên thức mà các em đã được học, Đức Cha đã đưa ra những câu hỏi giáo lý liên quan đến Chúa Thánh Thần: “…còn hoa quả của Thánh Thần là: yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, khoan dung, diệu hiền, trung thực, đức hạnh, tiết độ, trinh tiết…”.(Gal. 5, 16-17 22-23a 24-25). Cụm từ “yêu thương” được Đức Cha nhắc đi nhắc lại nhiều lần để nhắc nhớ các em phải biết sống yêu thương nhau, quan tâm đến nhau. Đức Cha đã lấy hình ảnh của người mẹ yêu thương con để nói về tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Hình ảnh của người mẹ biết bao nhiêu hy sinh gian khổ, vất vả vì con, cho con dòng sữa thơm lừng từ chính những giọt máu yêu thương của mẹ. Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên ta, Người yêu thương ta còn hơn cả một người mẹ. Người không loại trừ một ai, Người ban phát muôn ơn lành và luôn hiện diện với ta, đặc biệt là Người đã ban chính Chúa Giêsu, Con chí thánh của Người, ngự trong tấm bánh nhỏ bé để mỗi khi lên rước lễ là rước lấy chính Chúa và được thông phần vào sự sống của Người.
Được Đức Cha đặt câu hỏi các em đã mạnh dạn trả lời, chắc chắn điều đó sẽ luôn mãi lưu đọng lại trong trái tim các em và các em cũng nhớ những lời mà Đức Cha dặn dò các em.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện thay mặt cho cộng đoàn nói lên lời tri ân Đức Cha, cảm ơn Cha sở Phaolô, Cha Phêrô phụ trách giáo sở cũng như quý Cha, quý Sơ, anh chị Huynh trưởng – Giáo lý viên… đã góp công sức dạy dỗ để cho các con em trong giáo sở có được ngày hồng phúc này.
Xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành và giúp sức cho các em để các em luôn nhận được nơi Người sự: “Khôn ngoan, hiểu biết, biết lo liệu, sức mạnh, thông minh, đạo đức, và lòng kính sợ Thiên Chúa”. Amen
K’Ches









