Sáng Chúa Nhật 24/06/2012, Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận đã ban Bí tích Thêm Sức cho 125 em Thiếu Nhi Giáo xứ Bảo Lộc, trong Thánh Lễ mừng kính sinh nhật Thánh Gioan Tiền Hô. Nhân dịp này, Giáo xứ còn có 137 em được lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa lần đầu tiên. Cùng đồng tế với Đức Cha có Cha Quản xứ và quý Cha Phó.

Thường thì các Thánh được mừng sinh nhật trên trời, tức là ngày qua đời hay ngày được tử đạo. Riêng Thánh Gioan, lại được mừng cả ngày sinh ra ở trần thế, vì Ngài có một ơn gọi đặc biệt. Thánh Gioan Tiền Hô có sứ mạng dọn đường cho Đấng Cứu Thế và khi Chúa đến, Ông đã giới thiệu Chúa cho mọi người. “Đây là Con Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga.1,29). Trong bài giảng lễ, Đức Cha nói với các em sắp chịu phép Thêm Sức về Thánh Gioan và gợi ý để các em nhận biết ý Chúa, nhận biết sứ mạng của mình sau khi đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần, đó là sống đạo tốt hơn, trở nên chiến sỹ Chúa Kitô, làm chứng cho Chúa và biết giới thiệu Chúa cho người khác bằng cách sống tốt lành, làm những việc hữu ích và nhất là yêu thương nhau, vì Chúa đã nói: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thày, là chúng con yêu thương nhau.” (Ga.13,35)

Còn với các em Rước Lễ Lần Đầu, Đức Cha cũng dẫn các em đi từ hình ảnh người mẹ yêu thương con, nuôi con bằng dòng sữa thơm của mẹ. Dòng sữa đó được biến hóa từ chính máu của mẹ, trở nên của ăn và nguồn sống cho con. Chúa còn yêu thương các em hơn thế nữa. Người đã đổ máu mình ra, hiến mạng sống mình trở nên của ăn nuôi sống linh hồn, ban cho các em sự sống đời đời. Các em không chỉ lãnh nhận một lần, hai lần, hay một năm, hai năm, nhưng là từ nay cho đến chết. Hôm nay các em sẽ rước Chúa vào lòng, với dáng vẻ bề ngoài là tấm bánh nhỏ, nhưng đó chính là Thịt Máu Chúa.

Trong những lần đi ban Bí tích tại các Giáo xứ, Đức Cha vẫn có thói quen hỏi các em về giáo lý liên quan đến Bí Tích hoặc Thánh Kinh, rồi qua đó, gợi ý cho các em tìm thấy những cách sống, những quyết tâm thực hành sau khi nhận lãnh Ơn Chúa…Hôm nay, các em cũng rất mạnh dạn, phấn khởi đối đáp với Đức Cha và chắc chắn các em sẽ rất nhớ những điều Đức Cha căn dặn các em trong ngày hồng phúc này.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, sau lời cám ơn của vị đại diện Cộng đoàn Giáo xứ, Đức Cha nói lên mong ước của mình: “Cha mong trong số chúng con lãnh nhận Bí tích hôm nay, sẽ có những em dâng mình cho Chúa, đi tu làm Linh mục, Nữ tu, theo sát Chúa Kitô hơn, giống Thánh Gioan nhiều hơn.”

Xin Chúa cho các em Thiếu nhi vừa lãnh nhận Chúa Thánh Thần và Mình Máu Thánh Chúa, sẽ trở thành những vị Tiền hô của Chúa, như lời Tiên tri Isaia: “Này đây Ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ Ta đã ban, cho đến tận bờ cõi trái đất” (Is.49,6)

Ban Truyền Thông Giáo hạt Bảo Lộc.