Sáng ngày 3/5/2015 vào lúc 7h30 tại Gx Thánh Mẫu, hạt Bảo lộc có thánh lễ đồng tế do Đức cha Antôn chủ sự . Đây là Thánh lễ Tạ ơn được dâng lần cuối cùng trong ngôi thánh đường có tuổi đời trên 50 năm, nay đã xuống cấp không thể sử dụng.

    Đức cha chia sẻ: …Dù bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải tạ ơn Thiên Chúa. Chúa ban ơn cho Gíao xứ Thánh mẫu một cách đặc biệt, chúng ta sắp sửa tháo dỡ ngôi thánh đường cũ này ra thì chúng ta được Chúa ban cho một ngôi thánh đường mới cũng sắp sửa hoàn thành… chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì những hồng ân Chúa ban cho chúng ta…..cho Gíao xứ chúng ta…

   Thánh lễ tạ ơn diễn ra hết sức nghiêm trang. Cuối lễ, Cha Quản xứ Gioan Bosco thay mặt Gíao xứ cảm tạ Đức cha, quý Cha, quý nam nữ tu sỹ đã đến cùng cộng đoàn Giaó xứ Thánh mẫu dâng lễ tạ ơn một cách sốt sắng và long trọng. Cha Gioan Bosco trong tâm trạng xúc động đã chia sẻ: Trong những ngày này,mọi người luôn nói đến hai chữ cuối cùng. Nào là lễ cưới cuối cùng, lễ Gia trưởng cuối cùng, lễ Hiền mẫu cuối cùng, cuộc rước kiệu và dâng hoa cuối cùng….hôm nay Đức cha cùng với cộng đoàn chúng con dâng thánh lễ cuối cùng nơi ngôi nhà thờ cũ đây, chúng con gọi là nhà thờ cũ vì đã gắn bó với đời sống của Gíao xứ hơn 50 năm qua….biết bao nhiêu hồng ân, bao nhiêu kỷ niệm buồn vui đã trở thành máu thịt và cảm xúc của một cộng đoàn với 60 năm hình thành và phát triển… Chúng con cảm ơn Đức cha đã về Gíao xứ trong ngày đáng nhớ này, để cầu nguyên và khích lệ chúng con. Chúng con cũng cám ơn quý cha và mọi người… Xin Đức cha, quý cha và quý vị tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ Gíao xứ chúng con hoàn thành ngôi thánh đường mới trong bình an, hiệp nhất và yêu thương…

  Sau thánh lễ tạ ơn, Mình thánh Chúa được rước kiệu vào nhà nguyện giáo họ Giuse thuộc  Gíao xứ Thánh mẫu.  Được tạm làm nơi cử hành các nghi thức phụng vụ của gíao xứ.

Quốc Hùng