Sáng ngày 03/8/2012, khi trời còn rất sớm, hàng trăm em thiếu nhi thuộc Giáo xứ Lâm Phát, Giáo hạt Bảo Lộc trong trang phục rất mới, và sạch đẹp, từ khắp các nẻo đường trong Giáo xứ, nô nức tiến về ngôi Thánh đường Giáo xứ để được Đức Cha Antôn ban Bí Tích thêm sức cho các em.
Các em đã theo học các lớp Giáo lý khối căn bản hơn 3 năm qua. Hằng tuần, các em phải vượt đoạn đường rất xa. Có 2 em dân tộc K’ Ho nhà ở cách xa nhà thờ hơn 4 km, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng các em đã cố gắng chăm chỉ về học Giáo lý tại Giáo xứ. Và ngày hôm nay các em được vinh dự lãnh nhận Chúa Thánh Thần vào tâm hồn của mình.
Sau bài công bố Tin Mừng, Cha Quản xứ Giuse Trần Văn Đình đã giới thiệu với Đức Cha Antôn 214 em thiếu nhi, và xin Ngài ban Bí tích Thêm Sức cho các em.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha Antôn nói với các em về Chúa Thánh Thần. Ngài nói: “Các con thân mến, ngày xưa sau khi từ cõi chết sống lại, Chúa Giê-su đã hiện ra nhiều lần với các Tông Đồ. Ngài sai các Ông đi rao giảng Tin Mừng Phục sinh của Ngài. Và mỗi lần sai đi như thế, Chúa Giê-su đều ban Thánh Thần cho các Ông. Người là Thần khí, là sức mạnh của Thiên Chúa, để các Tông đồ có được sức mạnh thiêng liêng ấy mà hăng say rao giảng Tin mừng. Giờ đây Thiên Chúa lại thương các con, ban Thánh Thần cho các con, để các con cũng được sức sống và sức mạnh thiêng liêng ấy trong tâm hồn, trở nên nhân chứng và xây dựng Hội Thánh của Ngài ở trần gian.”
Trong khi giảng, Đức Cha Antôn đã đặt ra rất nhiều câu hỏi về Chúa Thánh Thần cho các em, Và các em thiếu nhi trả lời rất hay và chính xác các câu hỏi của Ngài. Đó là bằng chứng của sự cố gắng học hỏi Giáo lý của các em.

Lạy Chúa Thánh Thần của Thiên Chúa, xin ngự xuống tràn đầy tâm hồn các em thiếu nhi này và luôn ở mãi trong tâm hồn các em, để các em có được sức mạnh thiêng liêng và Thần khí sự sống của Ngài, biết dấn thân làm chứng nhân cho Chúa, biết yêu mến, thảo kính ông bà, cha mẹ, anh chị em và sống quảng đại với mọi người chung quanh mình. Amen.

Thế Hiển









