Đây là năm thứ hai Đức Cha Antôn – Vị Mục tử đáng kính của Giáo phận Đà Lạt – đón Tết cùng đoàn chiên kể từ ngày được Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI bổ nhiệm cai quản địa phận. Trong những ngày đầu xuân Quý Tỵ, Đức Cha đã dành thời gian đi thăm, chúc Tết các giáo xứ và giáo họ trong toàn giáo phận.

Sáng mồng một Tết, sau khi dâng thánh lễ cầu bình an tại Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt, Đức Cha đã bắt đầu chuyến hành trình mục vụ đầu năm. Ngài lần lượt ghé thăm Giáo họ K’Rèn (Đức Trọng) để chúc tuổi Cha phụ trách cùng bà con đồng bào sắc tộc. Tiếp đó, Ngài đến vùng Tu Tra (hạt Đơn Dương) thăm hai Cha, giáo dân sắc tộc Chu Ru và cộng đoàn nữ tu Đa Minh. Buổi trưa, Đức Cha trở về Giáo xứ An Hòa (hạt Đức Trọng) để thăm Cha Quản hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo, Cha phó cùng cộng đoàn giáo dân và dùng cơm tại đây.

Vào lúc 14g00 cùng ngày, Đức Cha đến thăm Cộng đoàn Dòng Thánh Phaolô Phú Sơn (huyện Lâm Hà), sau đó chúc mừng năm mới quý Cha cùng bà con giáo dân giáo xứ Phú Sơn và Rơlơm. Trong không khí thiêng liêng và ngập tràn niềm vui của những ngày đầu xuân, cộng đoàn Dân Chúa Phú Sơn đã bày tỏ tâm tình hiếu kính, dâng lên Vị Cha chung những đóa hoa tươi thắm nhằm biểu lộ lòng mến yêu, vâng phục và trung thành.

Sau chút thời gian nghỉ ngơi và trò chuyện cùng các Cha, các Thầy, Đức Cha tiếp tục lên đường hướng về Đạ Tông (Đam Rông) để dâng thánh lễ cầu bình an. Được biết, đại lễ đầu năm Quý Tỵ 2013 tại Nhà thờ Đạ Tông đã quy tụ hơn 8.000 anh chị em đồng bào sắc tộc. Đêm ấy, Đức Cha đã lưu trú lại Giáo xứ Đạ Tông.

Sáng mồng hai Tết, trên đường di chuyển đến dâng lễ tại Giáo hạt Bảo Lộc, Đức Cha đã ghé thăm Giáo họ Rômen và Giáo họ Philiêng (nơi Cha Hạnh đang phụ trách). Địa bàn Philiêng và Đạ K’Nàng là nơi tập trung đông đảo giáo dân người Kinh lẫn người sắc tộc. Do đó, nhu cầu xây dựng một ngôi Nhà thờ làm nơi sinh hoạt tôn giáo, quy tụ phụng vụ và lãnh nhận các Bí tích là một nguyện vọng hết sức chính đáng và cần thiết của bà con nơi đây, giúp họ vững vàng “sống tốt đời đẹp đạo”.

Đến hơn 10g00 sáng mồng hai Tết, Đức Cha đã tới thăm Cơ sở Tình thương Trọng Đức thuộc Giáo xứ Thanh Bình (Đức Trọng). Đây là mái nhà chung nuôi dưỡng và chăm sóc cho hơn 400 bệnh nhân tâm thần nam nữ, do ông bà Thu, cô Hằng, anh Hổ cùng các tình nguyện viên phục vụ với tinh thần hoàn toàn tự nguyện và xả thân. Tại đây, Đức Cha Antôn cùng 8 Linh mục đã đồng tế thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân, nhân kỷ niệm 8 năm thành lập cơ sở và cũng là dịp hướng về ngày Quốc tế Bệnh nhân (Lễ Đức Mẹ Lộ Đức 11/2).

Thánh lễ diễn ra vô cùng sốt sắng, thánh thiện và đầy xúc động qua những lời ca tiếng hát đạo đức của các bệnh nhân, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người tham dự. Mái ấm Trọng Đức quả thực là nguồn an ủi lớn lao, là nơi chan chứa tình yêu thương xoa dịu những nỗi đau thể xác. Ông bà Thu, cô Hằng, anh Hổ cùng quý anh chị em thiện nguyện đã đổ biết bao công sức cho một “ơn gọi” đặc biệt mà không phải ai cũng có thể làm được. Sự hiện diện và dâng lễ của Vị Cha chung Giáo phận đã minh chứng cho tình thương bao la của Ngài dành cho những mảnh đời kém may mắn. Tại hai cơ sở nam và nữ, Đức Cha đã dành nhiều lời ngợi khen và động viên ban điều hành cùng các tình nguyện viên. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến độc giả bài tường thuật chi tiết về cơ sở này trong một phóng sự đặc biệt…

Sau thánh lễ, một bữa tiệc ấm áp đã được tổ chức để kỷ niệm chặng đường 8 năm xây dựng và vun trồng Cơ sở Tình thương Trọng Đức.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT