Trước ngày thêm sức do bởi ảnh hưởng của bão Dianmu thổi vào, nên nhiều cơn mưa lớn đổ xuống, với gió không lớn lắm nhưng cũng rất phức tạp. Nếu chiều nay ngày thêm sức, mưa cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn lễ Thêm Sức sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, Chúa rất thương các em, ngày hôm nay 20/08/2016, Trời cho tới giờ lễ vẫn xanh trong, không có dấu hiệu gì là có mưa…
Các em thiếu nhi gồm nhiều Giáo họ thuộc xứ Phú Sơn đã được Đức Cha Antôn thương về ban phép Thêm Sức thường kỳ cho các em. Nhà thờ và khu vực Nhà thờ hôm nay nhộn nhịp khác thường vì bà con giáo dân và các em thiếu nhi được đón Đức Cha, Vị Mục Tử tối cao của Giáo phận: mọi Nhà thờ, Nhà nguyện trong Giáo phận là của Đức Cha, do đó, Đức Cha về thăm hay về ban bí tích Thêm Sức cho các em đều là dịp quí hóa để Giáo dân gặp gỡ Đức Cha và ngược lại. Chính vì thế, chiều nay trong bầu khí thật trang nghiêm, đạo đức , Đức Cha đã dâng thánh lễ ngày Chúa nhật XXI thường niên, năm C để ban bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi. Đoàn đồng tế gồm 6 Cha cùng với Đức Cha và các em thiếu nhi Đampău, sẽ được lãnh nhận Thêm Sức, đại diện cho 291 em thiếu nhi sẽ được lãnh nhận bảy ơn Chúa Thánh Thần chiều nay, từ đầu phòng thánh, được rước ra Nhà thờ trong tiếng hát nhịp nhàng của ca đoàn Đampău.
Trong bài giảng, Đức Cha đã nhấn mạnh về ơn cứu rỗi dựa theo đoạn Tin Mừng của Thánh Luca hôm nay. Đức Cha đã hỏi các em thiếu nhi nhiều câu và các em đã vui vẻ trả lời những câu hỏi của Đức Cha đặt ra.Tạ ơn Chúa các em thiếu nhi đã trả lời tốt những câu hỏi của Đức Cha dựa trên các bài đọc, đặc biệt dựa trên bài Tin Mừng của thánh Luca.
Các em thiếu nhi sau khi đã tuyên xưng đức tin lại ngày các em được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội và sau khi Đức Cha cầu nguyện, đặt tay cầu khẩn Chúa Thánh Thần ban 07 ơn của Ngài xuống trên các em. Các em thiếu nhi đã sắp hàng hai cùng với người đỡ đầu lên trước mặt Đức Cha nhận phép Thêm Sức.
Thánh lễ đã diễn tiến một các thật tốt đẹp trong sự trang nghiêm, đạo đức và thánh thiện. Mọi người có mặt đều hiệp một lòng một ý cầu nguyện cho các em thiếu nhi. Ca đoàn đã hát những bài thánh ca thật đạo đức và thánh thiện.
Sau thánh lễ khi giáo dân đã ra về rồi, Trời lại bắt đầu đổ mưa. Tạ ơn Chúa vì ngày lễ đã để lại nhiều dấu ấn thật tốt, thật ấn tượng…
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









