Như thường lệ Đức Giám Mục Giáo phận sẽ về các Giáo xứ, Giáo sở trong địa phận do Ngài coi sóc để ban Thêm Sức cho các em thiếu nhi khi tới giai đoạn các em học giáo lý thêm sức và được chọn để lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Đây là lần đầu tiên Đức Cha Antôn về ban Thêm Sức cho Giáo xứ Đatông, Đamrông, bởi vì Ngài mới về lãnh nhận Giáo phận Đà Lạt được ba tháng.

Trời hôm nay tương đối dịu vì trong mấy ngày nay, áp thấp đang đổ xuống nhiều vùng. Anh chị em Dân tộc sáng nay qui tụ về Nhà thờ Đatông, Đamrông tương đối khá nhiều. Người ta có thể ước lượng số bà con dân tộc và các em lãnh nhận Bí tích Thêm sức sáng nay lên đến hơn 4.000 người.

Đúng 9 giờ 30, đoàn đồng tế gồm 8 Linh mục do Đức Cha Antôn chủ sự đã tiến vào Nhà thờ Đatông trong tiếng hát trầm bổng và sốt sắng của ca đoàn. Bà con giáo dân Đatông hầu hết là người Dân tộc Kơho đã tham dự thánh lễ Thêm Sức rất sốt sắng và trang nghiêm. Đức Cha Antôn đã mến chào anh chị em Dân Tộc Đatông, Ngài nói lên niềm vui của Ngài khi đặt chân đến Giáo xứ Đatông một Giáo xứ lớn gồm rất nhiều người Dân tộc Kơho và Ngài vui khi ban phép Thêm Sức cho một số đông con em Dân tộc ở giáo xứ Đatông.

Trong bài giảng Đức Cha Antôn đã nói về ý nghĩa của ngày lễ Thêm sức, vai trò của Chúa Thánh Thần và những em được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức sáng nay sẽ là những người được Chúa Thánh Thần đổi mới, nhờ đó các em khi được ơn Chúa Thánh Thần sẽ là những người xây dựng Giáo xứ ngày càng tốt đẹp.

Hơn 10 thừa tác viên và 06 Linh mục cho rước lễ nhưng cũng phải mất 15 phút. Như thế số anh chị em giáo dân đi tham dự thánh lễ, đã rất sốt sắng để rước Mình Máu Thánh Chúa Giêsu.

Trong bài chúc mừng Đức Cha và các Cha, vị đại diện giáo dân, ông trưởng ban hành giáo Ha Dương đã nói lên niềm vui của toàn thể Giáo xứ Đatông vì sự hiện diện của Đức Cha, và anh chị em luôn một lòng kính mến, vâng phục Đức Cha. Ông Trưởng ban hành giáo cũng chúc mừng các Cha đã có mặt trong lễ sáng nay để nhận ủy quyền của Đức Cha cùng ban phép Thêm Sức cho con em của Giáo xứ Đatông. Anh chị em Dân tộc đã dâng Đức Cha chiếc áo Dân tộc, và chiếc bầu khô Dân tộc tượng trưng cho lòng kính mến của họ đối với Đức Cha.

Trong buổi tiếp đón Đức Cha sáng nay, anh chị em Dân tộc đã đeo cho Đức Cha rất nhiều giây cườm biểu tỏ lòng quí mến của họ đối với Đức Cha.

Đức Cha đã đáp lời và tỏ lòng yêu quí anh chị em Dân tộc, Ngài khen Nhà thờ Đatông đẹp, giáo dân sốt sắng, trang nghiêm tham dự thánh lễ và ca đoàn hát hay. Ngài cũng hứa khi có thêm Linh mục mới, Ngài sẽ sai thêm Linh mục vào để giúp anh chị em Dân tộc Đatông, Đamrông.

Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí thánh thiện, sốt sắng, trang nghiêm nơi Nhà Thờ Đatông, Đamrông thuộc vùng sâu, vùng xa.

Cha Vinh Sơn và Cha phó cùng bà con giáo dân Đatông đã thết đãi Đức Cha, quí Cha và một số ân nhân bữa cơm trưa thịnh soạn và mang nét đặc sắc địa phương như cá suối, cua đồng  và món canh rau đay địa phương với món cà ghém Việt Nam.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT