Vào lúc 6 giờ 30 sáng Chúa Nhật thứ ba mùa chay tại Nhà thờ Giáo xứ Bảo Lộc đã có Thánh lễ Tạ ơn do Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – Giám mục Giáo phận chủ sự. Đây là Thánh lễ tạ ơn đầu tiên của Đức Cha Antôn dâng tại ngôi Nhà thờ này kể từ sau ngày Ngài nhận nhiệm vụ chăm sóc giáo phận (17-3-2011). Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên – Quản xứ Bảo Lộc, các Cha phó cùng đồng tế với Đức Cha Antôn. Bầu không khí sốt sáng trong Thánh lễ đã nói lên tâm tình tạ ơn, vui mừng của cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ khi giáo phận được đón nhận Đức Cha mới sau gần một năm chờ đợi, mong mỏi từ khi Đức Tổng Giám mục Phêrô rời giáo phận ra đi nhận sứ vụ mới.
Sau Thánh lễ các tu sĩ, viên chức, các vị cao niên, đại diện các đoàn thể… đã có mặt tại hội trường giáo xứ để chào mừng Đức Cha Antôn. Sau đó, Cha Giuse đã tranh thủ thời gian ít ỏi trong buổi sáng, mời Đức Cha đi thăm một số cộng đoàn nữ tu trên địa bàn giáo xứ. Đặc biệt trong dịp này Đức Cha đã ghé thăm Giáo sở La Vang, một giáo sở ở cách xa Nhà thờ chính gần 20km. Ban Phần việc tại đây cũng đã đến chào Đức Cha Antôn. Được biết trong một vài ngày tới, Cha Giuse cho khởi công chuẩn bị mặt bằng xây dựng ngôi nhà thờ mới – ngôi nhà thờ của một điểm truyền giáo của giáo xứ.
Sự có mặt mặc dù ngắn ngủi trong buổi sáng này của Đức Cha Antôn tại Giáo xứ Bảo Lộc, với những bước chân ghi dấu đầu tiên đến vùng đất mới nơi Ngài chăm sóc, qua sự yêu mến và kính trọng của các thành phần dân Chúa hôm nay đối với Đức Cha Antôn chắc chắn sẽ làm ấm lòng Người trên bước đường phục vụ Giáo phận Dalat – một giáo phận truyền giáo đã trở thành đích điểm của từng giáo xứ.

Nguyễn Thành Trung








