Chiều thứ bảy 6/8/2005, một niềm vui lớn lao đã đến với bà con Dân Tộc làng Pàng Tiêng : đó là Đức Giám Mục Giáo phận đã ban các bí tích khai tâm Kitô hữu cho 75 người trưởng thành trong làng, gồm 51 nữ và 24 nam, tuổi từ 18 đến 60.

Gọi là niềm vui lớn lao, bởi vì số lượng người lãnh nhận các bí tích thật đông đảo, nhất là vì họ đã khao khát sự kiện này từ rất lâu. Sở dĩ thế, vì làng Pàng Tiêng ở cách xa trung tâm Đàlạt gần 30 cây số, xa Tùng Lâm 21 cây, xa ngã ba rẽ xuống Suối Vàng hơn 10 cây, về phía Tây Nam. Những năm sau biến cố 1975, họ đã từng phải băng rừng trèo núi nhiều cây số để đến Lang Biang, rồi sau này qua Tà Nung, từ khi Tà Nung có nhà thờ và có cha phụ trách, là cha cố Anrê Thành. Từ 1998, qua một nhóm con em được chính quyền cho theo học ở trường Đống Đa trên địa bàn giáo xứ Tùng Lâm, và được Nhà xứ Tùng Lâm gặp gỡ, nâng đỡ, phụ huynh của các em bắt đầu gần gũi với Giáo xứ Tùng Lâm, dần dần kéo theo cả làng. Đúng dịp đó, từ năm 1999, chính quyền ủi rộng đường mòn do xe cây đi lại thành một con đường trải đá cấp phối, dài hơn 10 cây số, từ ngã ba Suối Vàng đến cuối làng Pàng Tiêng. Lễ Giáng Sinh 1999 là lễ đầu tiên bà con ra dự đông đảo tại Tùng Lâm. Số bà con hôm đó chừng hơn 300 người.

Từ đó, cứ đến sáng thứ bảy hàng tuần, lại có 300 đến 400, thậm chí hơn 500 (tức là cả làng) nườm nượp đi ra Tùng Lâm bằng đủ mọi phương tiện (đi bộ, đi xe đạp, xe máy cày, xe đò… và vài năm nay bằng nhiều xe Honđa). 13 căn phòng thuộc dãy Nhà Trẻ dài đã có từ trước của Giáo xứ chật ních người lớn trẻ em, và rộn ràng tiếng nói, tiếng cười, tiếng trẻ con khóc.

Song song với việc nấu mấy chảo hay nồi canh lớn để có thêm đồ ăn cho bữa tối thanh đạm họ mang ra từ nhà và phát cho mỗi người một ổ bánh mì vào sáng Chúa nhật, Nhà xứ Tùng Lâm, cách riêng qua cha Gioan Nguyễn Xuân Thu Dòng Chúa Cứu Thế (được Đức Cha đặt phụ trách bà con hai làng Dân Tộc gần Tùng Lâm) và một số Giáo lý viên người Kinh, đã dạy giáo lý dự tòng suốt 5 năm qua cho nhóm đầu tiên được tuyển chọn, hướng về ngày vui 6/8/2005 này.

Chiều hôm ấy, do chuỗi dài những ngày mưa rả rích như bù đăp cho các tháng nắng hạn, trời lại đổ mưa từ lúc Đức Cha gần đến, khiến chương trình có đoàn rước từ ngoài vào nhà thờ phải hủy bỏ. Tuy vậy, buổi lễ vẫn rất trang trọng và cảm động. 75 thụ nhân ngồi xen với vú bõ đỡ đầu đã choán nhiều hàng ghế phía trước bàn thờ. Phần rửa tội đã do Đức Cha và cả ba cha Tùng Lâm cử hành. Phần Thêm sức thì do một mình Đức Cha.

Thánh lễ kết thúc vào 7 giờ tối. Cùng với 6 cha đồng tế và một số đông các Nữ Tu tham dự. Đức Cha đã ở lại “liên hoan” với trên 500 người Pàng Tiêng trên hành lang dãy Nhà Trẻ.

Trời tíếp tục mưa từng đợt. Đoạn đường hơn 1 cây số từ Tùng Lâm ra thật lầy lội, do vừa bị ủi hai bên để mở rộng và chỉ mới được rải một lớp đá mỏng trên mặt. Thế nhưng 75 Kitô hữu mới đúng là vừa đặt chân lên một đoạn đường mới, với tâm hôn đầy ơn thiêng và phấn chấn. Họ đang làm lan toả niềm vui của mình ra những bà con còn lại trong làng.

Như Đức Cha từng nói nhiều lần, anh chị em Dân tộc hiện diện ở một giáo xứ  nào là một hồng ân Chúa ban cho giáo xứ ấy. Vì nơi họ, giáo xứ ấy được tiếp cận với Đức Kitô, được phục vụ Đức Kitô. Khi đón nhận và giúp đỡ họ, giáo xứ ấy thể hiện tinh thần truyền giáo một cách thiết thực. Đó là cảm nhận không những của 70 người Tùng Lâm nhận làm vú bõ chiều nay, mà còn của nhiều người khác trong Giáo xứ.

Sự kiện hân hoan hôm nay có lẽ càng giúp bà con Dân Tộc Pàng Tiêng xác tín rằng Đức Kitô không dừng lại ở Tà Nung hay ở Tùng Lâm, Ngài đã đến cả Pàng Tiêng. Chắc chắn rồi đây sẽ còn nhiều người Pàng Tiêng trở nên những người con mới của Cha trên trời. Làng Pàng Tiêng heo hút giữa rừng sâu ấy sẽ là một đàn chiên dấu yêu của Chúa.

Mong sao họ sớm được phép có một ngôi nhà nguyện tại chỗ và sớm được đi lại trên một con đường rộng rãi khang trang.

ATTP.