Thứ năm, ngày 25/7/2024, là một ngày đặc biệt và tràn đầy hồng ân đối với 44 em thiếu nhi thuộc Giáo xứ Tam Bố, các em đã được Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt ban Bí tích Thêm Sức.
Ngay từ sớm, cộng đoàn giáo xứ có mặt đông đủ, để chào đón vị Cha chung của Giáo phận. Niềm vui thể hiện rõ trên từng gương mặt rạng rỡ của người giáo dân nơi đây. Đúng 9g00, Đức cha đã về tới Giáo xứ trong tiếng vỗ tay reo mừng của cộng đoàn.
Tham dự thánh lễ có quý Tu sĩ và toàn thể cộng đoàn giáo xứ cùng hiệp thông cầu nguyện cho các em.
Trong bài giảng, Đức cha đã dùng câu Kinh Thánh: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, bởi Ngài đã xức dầu cho tôi, Ngài sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo khó” ( Lc 4,18 ; x, Is 61 ,11 ) để chia sẻ. Đức Cha nhấn mạnh cho các em sắp lãnh nhận Bí tích hiểu rõ rằng: “Khi Rửa Tội, chúng con được trở nên con cái Thiên Chúa. Khi lãnh Bí tích Thêm Sức, chúng con được lãnh nhận bảy ơn Chúa Thánh Thần. Đó là những ơn cần thiết cho đời sống hằng ngày và đời sống đức tin của mỗi người. Chúng con là những người được xức dầu, được Chúa sai đi vào đời, cụ thể là gia đình, trường học, xóm làng… chúng con hãy làm toả lan sự thánh thiện của người Công Giáo như Chúa kêu gọi”
Nghi thức ban Bí tích Thêm Sức được cử hành ngay sau bài giảng. Các em với lòng tin yêu, cùng với cộng đoàn phụng vụ lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi chịu phép Rửa Tội. Kế đó, Đức cha Đaminh đặt tay xin ơn Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các em và xức Dầu thánh cho mỗi em: “ Hãy nhận lấy ấn tín ơn Chúa Thánh Thần!”
Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện Phụ huynh cám ơn Đức cha, quý Cha đồng tế cùng cộng đoàn hiện diện đã hiệp thông trong ngày hồng phúc này; cách riêng cám ơn Cha Quản xứ, quý Tu sĩ và anh chị Giáo lý viên đã hướng dẫn, dạy dỗ, đồng hành với các em cho đến hôm nay.
Ban Truyền thông Giáo xứ Tam Bố