Vào lúc 9g00 thứ Bảy ngày 23/8/2025, cộng đoàn Giáo xứ Lộc Nam hân hoan vui mừng chào đón Đức Cha Đaminh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt về cử hành Thánh lễ ban các Bí tích khai tâm Kitô giáo cho 75 anh chị em người đồng bào K’Ho sinh sống tại Lộc Nam và ban Bí tích Thêm Sức cho 62 em thiếu nhi trong giáo xứ. Đồng tế với Đức Cha có Cha quản xứ và phó xứ Lộc Nam, Cha trưởng nghi Giáo hạt Bảo Lộc, quý Cha đến từ Giáo xứ Đại Lộc, Giáo xứ Tân Lạc; quý Cha dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, dòng Tông Đồ Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi, dòng Đắc Lộ và quý Cha khách. Hiệp thông trong Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý Sơ Đan Viện Nữ Biển Đức Lộc Nam, quý Sơ trong Hiệp Hội Chứng Nhân Chúa Kitô, quý Thầy Chủng viện Minh Hòa Đà Lạt, quý khách và cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Lộc Nam.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Đaminh đã nói lên tâm tình của vị Cha chung giáo phận trong ngày đặc biệt của Giáo xứ Lộc Nam. Ngài nói: “Hôm nay, chúng ta chứng kiến điều kỳ diệu Thiên Chúa làm; trước hết giáo xứ đã chuẩn bị để hôm nay, Lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần sẽ như gió, như lửa và sức mạnh của Thiên Chúa đậu xuống ghi ấn tín trên hơn 60 em sẽ lãnh Bí tích Thêm Sức. Và kỳ diệu hơn nữa là trong vùng đồi núi xa xôi này, hơn 70 anh chị em người K’Ho đã tin vào Chúa, đã chuẩn bị để hôm nay sẵn sàng mở lòng, mở trái tim đón nhận ấn tín Chúa Thánh Thần trong Bí tích Rửa Tội: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.”
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Lời Chúa. Các bài đọc đã nêu bật ý nghĩa của Thánh lễ được cử hành hôm nay. Thật vậy, bài đọc 1 trong sách Các Vua quyển 2 nói về phép rửa thanh tẩy, trong đó ông Naaman xuống tắm bảy lần ở sông Giođan và ông được sạch; bài đọc 2 trích trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata với ý nghĩa “Nếu chúng ta sống nhờ Thánh Thần, chúng ta cũng hãy ăn ở theo Thánh Thần.”; và đặc biệt bài trích Phúc Âm theo Thánh Máccô với nội dung chính “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép Rửa, sẽ được cứu độ.” (Mc 16,15-16).
Trên cơ cở các bài đọc Đức Cha Đaminh đã đúc kết: “Giáo hội không phân biệt dân tộc hay ngôn ngữ vì Thiên Chúa yêu thương mọi người. Tất cả chúng ta được mời gọi nâng đỡ, đồng hành với 75 anh chị em được rửa tội hôm nay bằng việc sống đức tin của mình cách cụ thể, để hạt giống đức tin được gieo vào lòng những người tân tòng và các em được thêm sức này không rơi vào gai góc hay sỏi đá khô cằn nhưng mọc lên tốt tươi trong lòng anh chị em cũng như trong lòng Giáo hội và Dân tộc K’Ho. Ước gì Lộc Nam trở thành một trạm truyền giáo sống động, tiếp nối giấc mơ của Chúa Giêsu là mọi dân tộc trên địa cầu này sẽ được nghe Tin Mừng. Xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn hăng say loan báo Tin Mừng Lộc Nam.”
Tiếp theo, Đức Cha cử hành các nghi thức ban Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức cho các thụ nhân.
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui đặc biệt của cộng đoàn Giáo xứ Lộc Nam vì ơn của Chúa Thánh Thần đã tràn ngập trên các anh chị em được lãnh nhận các bí tích hôm nay. Và như Đức Cha Đaminh đã chia sẻ: ước mong rằng những anh chị em được làm con cái Chúa hôm nay sẽ trở thành những giáo lý viên để có thêm những “mẻ cá lớn” trong tương lai.
Ban Truyền thông Giáo xứ Lộc Nam








