Hòa cùng niềm vui của Giáo Hội toàn cầu, lúc 17 giờ 15, ngày 19/03/2025, tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt long trọng chủ sự thánh lễ mừng kính Thánh cả Giuse – Bổn mạng Giáo phận.
Thánh Giuse là Đấng Bảo trợ của Giáo Hội hoàn vũ, Bổn mạng Giáo Hội Việt Nam, Bổn mạng Giáo phận Đà Lạt, cũng là Bổn mạng hai Cha phó Giáo xứ Chính Tòa và giới Gia trưởng Giáo xứ Chính Tòa.
Đồng tế với Đức cha có Cha Gioan Bosco Hoàng Văn Chính – Tổng đại diện, Cha Phaolô Phạm Công Phương – Quản hạt Đà Lạt cũng là Quản xứ Chính Tòa, cùng quý Cha trong giáo hạt.
Tham dự thánh lễ có đông đảo quý Tu sĩ nam nữ cùng các thành phần Dân Chúa làm cho ngôi thánh đường hôm nay thêm vui tươi và ấm áp. Trong tiếng hát rộn ràng của bài “Thánh Giuse”, đoàn đồng tế được rước từ ngoài vào nhà thờ với bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Mở đầu thánh lễ, Đức cha Đaminh chúc mừng Bổn mạng những ai mang tên Thánh Giuse. Ngài cũng kêu gọi cộng đoàn nhìn lên Thánh Giuse, Đấng Bảo trợ tuyệt vời, để noi theo gương Thánh nhân luôn sống thuận theo thánh ý Chúa trong đời sống hàng ngày.
Trong bài giảng, Đức cha chia sẻ: “Thánh Giuse, người công chính được Thiên Chúa trao phó trách nhiệm làm cha nuôi Chúa Giêsu, làm bạn trăm năm Đức Trinh nữ Maria, được cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thánh Giuse thật có phúc vì được thừa hưởng đức tin từ tổ phụ Áp-ra-ham, Ngài luôn đi tìm và thinh lặng đón nhận Thánh ý Thiên Chúa trong đêm đen, ngay cả trong giấc mơ”.
Thật vậy, giấc mơ đầu tiên, Sứ thần giúp Giuse giải quyết bi kịch khi nghe tin Maria mang thai, “đừng ngại đón Maria về vì đứa con bà đang cưu mang là Con Thiên Chúa, do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Khi tỉnh dậy Giuse không ngần ngại đón Maria về nhà mình.”
Giấc mơ thứ hai, khi biết mạng sống Hài nhi lâm nguy, Thánh Giuse vâng lời không do dự, trỗi dậy đem Hài nhi trốn sang Ai Cập.
Giấc mơ thứ ba, Sứ thần cho ngài biết những kẻ muốn giết Hài nhi đã chết, hãy đưa Hài nhi và Maria về quê. Giuse cũng trỗi dậy, không chần chờ mà đưa gia đình về quê.
Trong giấc mơ thứ tư, khi biết người kế vị vua Hê-rô-đê tàn bạo, độc ác, ngài liền đưa Maria và Hài nhi lui về Ga-li-lê, đến ở tại một thành gọi là Na-da-rét.
Từ gương Thánh Giuse ta thấy được, trong cuộc sống ai cũng phải đối diện với những thử thách, lắm lúc khó khăn, sợ hãi, không biết làm thế nào… Lúc đấy hãy thinh lặng, cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, xin Chúa hướng dẫn vì Ngài luôn hiện diện cùng chúng ta, ban cho ta sự sáng suốt và trợ giúp để tìm ra giải pháp.
Cuối bài giảng, Đức cha Đaminh cũng nhắc đến hình ảnh của những người cha trong gia đình, luôn quan tâm bạn đời của mình, sẵn sàng hy sinh hết sức lực cho gia đình. Tuy nhiên cuộc sống gia đình cũng đầy sóng gió, nhưng đừng sợ hãi mà hãy noi theo Thánh Giuse, luôn đón nhận và sống theo Thánh ý của Thiên Chúa.
Thánh lễ kết thúc bằng bài hát “Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa” với hình ảnh Thánh nhân đầy yêu thương, hy sinh, khiêm tốn, thầm lặng nhưng cũng can đảm, kiên cường, không bao giờ chùn bước trước “sóng đời”.
Sau thánh lễ, Đức cha, quý Cha chia sẻ niềm vui với giới Gia trưởng Giáo xứ Chính Tòa qua bữa tiệc mừng chan chứa tình gia đình. Đại diện giới Gia trưởng bày tỏ niềm hân hoan và lòng biết ơn khi có sự hiện diện của Đức cha, quý Cha trong ngày lễ Bổn mạng, đồng thời chúc mừng Bổn mạng hai Cha phó, quý Cha và những anh em mang tên Thánh Giuse.
Xin Thánh Giuse, Đấng Bảo trợ Hội Thánh, cầu bầu cho Hội Thánh, cho Giáo phận Đà Lạt, cho quý Cha và những ai chọn thánh nhân làm bổn mạng được luôn noi theo gương Ngài, biết khiêm tốn, thinh lặng lắng nghe Lời Chúa và mau mắn xin vâng, thực thi ý Chúa trong cuộc đời mình.
Bài viết : Maria Têrêsa Quỳnh Chi; Hình ảnh : Đình Quang
Ban Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa