“Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con một quả tim trong sạch” (TV 50)
Cùng với Hội Thánh bước vào Mùa chay tịnh sám hối và làm hoà với Thiên Chúa, lúc 5 giờ 15 sáng thứ tư 5/3/2025 tại Nhà thờ Chính Toà Đà Lạt, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh đã long trọng cử hành Lễ Tro khai mạc Mùa Chay Thánh 2025. Đồng tế với ngài có Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Sơn – Quản lý Giáo phận, Cha Quản hạt Phaolô Phạm Công Phương và Cha phó Giuse Lê Vũ Thành Trung. Tham dự thánh lễ có sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Chính Tòa.
Mở đầu thánh lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn hiệp thông với Hội Thánh sống Mùa Chay Thánh, tưởng niệm cuộc thương khó của Đức Giêsu Kitô qua việc sống hãm mình. Đức cha cũng mời gọi cộng đoàn dân Chúa hiệp thông với Hội Thánh cầu nguyện cho Đức Thánh Cha đang lâm trọng bệnh; cầu nguyện cho cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn trong Mùa Chay Thánh hồng phúc.
Trong bài giảng (xem video bài giảng ), qua các bài đọc 1 (Ge 2,12-18), bài đọc 2 (2Cr 5,20-6,2) và bài Phúc Âm (Mt 6,1-6.16-18), Đức cha chia sẻ: “Chúng ta hãy luôn nhớ mình chỉ là cát bụi sẽ trở về với cát bụi, như Abraham ngày xưa cúi đầu xưng tội trước Chúa, con chỉ là cát bụi. Như lời của ông Gióp: “thiên thần còn bị bắt lỗi huống chi những kẻ ở trong nhà đất sét”. Trên thế gian này, con người hiểu rõ nhất và biết chắc chắn về sự chết, thân cát bụi, phận phải chết, như hoa cỏ ngoài đồng, sớm nở tối tàn chỉ trong thoáng giây. Vì vậy Thiên Chúa đã cho Ngôi Lời trở thành xác phàm như chúng ta, hạ mình xuống làm tro bụi như chúng ta. Nhưng trong niềm tin tưởng tuyệt đối, chúng ta xác tín tro bụi không phải là điều cuối cùng vì Con Thiên Chúa đã sống lại, con đường từ tro bụi dẫn đến con đường vinh quang. Đó chính là sự khác biệt thần linh diệu kỳ trong Đức Kitô và qua Đức Kitô. Bởi thế, Đức cha mời gọi các tín hữu hãy chăm chú nhìn lên Chúa Phục Sinh và tuyên xưng niềm hy vọng vào Đấng đã phục sinh, mới có thể đáp lại lời mời gọi: Ăn chay, Cầu nguyện nơi kín đáo. “Hãy hy vọng và đừng nản chí, hãy chạm vào Đức Kitô Phục Sinh qua cầu nguyện vì chúng ta mong manh, luôn cần đến Chúa và Chúa cho phép chúng ta đương đầu với khó khăn nhờ hy vọng vào Thánh Thần tình yêu, Ngài đổ vào lòng chúng ta. Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ. Đừng nản chí khi chiến đấu với dục vọng vì thế gian này đang qua đi cùng với dục vọng của nó.”
Đức cha cũng gởi gắm đến giáo dân Giáo xứ Chính Toà – vì là giáo xứ Mẹ – cần luôn đi đầu trong sự tinh ròng, thánh thiện, biết từ bỏ đam mê ích kỷ, kiêu căng ; thực thi bác ái trong sự tốt lành, quan tâm yêu thương những người lân cận…
Tiếp đó, Đức cha làm phép tro. Sau đó Đức cha cùng các Linh mục đồng tế và cộng đoàn nhận tro trên đầu. Nghi thức xức tro ấy giúp chúng ta: suy gẫm về sự phù du của cuộc đời (Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro…) và càng hiểu sâu xa hơn tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mỗi chúng ta, dù thân phận chúng ta có là bụi đất, nhưng Ngài vẫn yêu thương và muốn cứu độ chúng ta…
Tất cả các lời nguyện trong thánh lễ đều hướng về mọi thành phần Dân Chúa với sự yêu thương, hiệp nhất, quảng đại sẻ chia… Xin cho các tín hữu sống đúng tinh thần Mùa Chay Thánh để được Chúa thương tha thứ tội lỗi, được đổi mới và được hưởng phúc bình an.
Kết thúc thánh lễ, Đức cha ban phép lành cho cộng đoàn Dân Chúa để mọi người ra về trong tâm tư hân hoan vì được Chúa thương ban cho một Mùa Chay Thánh hồng phúc và vững tin vào Ơn Chúa cứu độ. Xin Đức Maria chuyển cầu và đồng hành cùng chúng con trong hành trình Mùa Chay Thánh này.
Bài viết : Maria Hoàng Oanh; Hình ảnh: Lê Hùng
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa