Chiều thứ Bảy,11/06/2011, Lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Đức Cha Giáo Phận đã về ban Bí Tích Thêm Sức cho 131 em Thiếu Nhi tại Giáo xứ Tân Hoá.

Đây là lần đầu tiên Đức Cha đến Giáo xứ, nên mọi thành phần Dân Chúa đều nao nức  muốn thấy Đức Cha, nhất là các em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức hôm nay.

Trong tiếng hát cộng đồng, các em đã rước đoàn Đồng tế vào nhà thờ, trang trọng và sốt sáng. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha nói: “Chiều nay, chúng ta cùng với toàn thể Hội Thánh Công Giáo mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Thật là chính đáng và phù hợp, khi Cha xứ cùng với Giáo xứ tổ chức cử hành Bí tích Thêm Sức trong Thánh lễ này. Xin Chúa Thánh Thần trợ lực chúng ta, cách riêng con cháu của chúng ta, để mọi người sống đạo tốt hơn và làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người”.

Trong bài Giảng lễ, Đức Cha đã làm cho tất cả các em và cộng đoàn đi từ ngạc nhiên đến thú vị, khi Ngài rời ghế chủ toạ, tiến đến những hàng ghế của các em, “trò chuyện” với các em. Bằng những hình ảnh rất quen thuộc, đời thường: gió và lửa, Đức Cha nhắc cho các em nhớ những chân lý căn bản về Chúa Thánh Thần: Người là Đấng Ban Sự Sống, Người đã biến đổi các Tông Đồ, từ những kẻ nhát đảm sợ sệt, trở nên những chứng nhân can trường, rao giảng và làm chứng cho Đức Kitô Phục sinh. Đức Cha cũng gợi ý cho các em biết chọn lựa những điều quyết tâm cụ thể trong đời sống hàng ngày, trong gia đình cũng như nơi nhà trường, khu xóm, sau khi đã lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần: sống thật thà, hiền lành, can đảm từ chối những điều xấu, dám xưng mình là Kitô hữu.

Chính sự thân thiện, gần gũi và dí dỏm của Đức Cha , nhờ ơn Chúa Thánh Thần, đã biến đổi các em, mạnh dạn và mau mắn trả lời các câu hỏi Đức Cha đưa ra.

Sau Thánh Lễ, vị đại diện cộng đoàn đã ngỏ lời cám ơn Đức Cha, và mừng Bổn Mạng của Ngài, nhân dịp lễ Thánh Antôn vào ngày 13/6 này. Đáp lại, Đức Cha chia sẻ một vài tâm tình, từ khi Ngài nhận trách vụ coi sóc Giáo phận Hưng Hoá, cho đến những ngày làm Giám Mục Giáo phận Dalat, cũng như những tình cảm Ngài dành cho Giáo xứ hôm nay.

Thật là một niềm vui lớn lao cho Tân Hoá, khi vị Chủ Chăn đến Nhà của mình và gia đình đó đón nhận bao ơn lành qua Bí Tích Thêm sức cho con em cùng những lời nhắn nhủ cho cả cộng đoàn. Xin Đức Kitô là Mục Tử nhân lành và tối cao, gìn giữ Đức Cha luôn mạnh khoẻ và đầy Chúa Thánh Thần, để Ngài chu toàn sứ mạng Chúa đã trao phó cho Ngài.

Bá Trí