Cộng đoàn giáo xứ Chánh Tòa tràn ngập niềm vui trong ngày Đức Cha Giuse, Giám Mục giáo phận Lạng Sơn đến viếng thăm và dâng thánh lễ.
30 linh mục triều và dòng trong Giáo Hạt đã đón chào hai Đức Cha tại phòng truyền thống trước giờ cử hành thánh lễ, còn các tu sĩ và giáo dân đã tập trung trong nhà thờ. Thánh lễ do Đức Cha Phêrô chủ sự và Đức Cha Giuse giảng lễ.
“Hôm nay cộng đoàn phụng vụ của chúng ta như thay mặt Giáo Phận để đón tiếp Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Giám Mục Lạng Sơn. Chúng con cám ơn Đức Cha không ngại đường xá xa xôi, đã đến thăm viếng Giáo Phận Đa Lạt chúng con. Tuy thời gian Đức Cha ở giữa chúng con rất vắn vỏi, võn vẹn có 36 tiếng đồng hồ, nhưng được mời Đức Cha đến đồng tế tại nhà thờ Chánh Tòa, điều đó làm cho chúng con cũng đã mãn nguyện. Vì nơi đây, Đức Cha có thể tìm gặp được mọi tâm tình mà Giáo Phận Đalạt muốn dành để cho Đức Cha và cho Giáo Phận Lạng Sơn của Đức Cha”, tâm tình của Đức Cha Phêrô cũng chính là tâm tình của hết mọi người trong gia đình giáo phận Đalạt. Rất dí dỏm, ngài còn cho biết: “Chúng ta nhiều lần nghe nói đến Đức Cha Lạng Sơn, nghe nói đến Giáo Phận Lạng Sơn, với những nét đặc thù gần như không nơi nào có được (chúng tôi nhiều khi hay chọc ngài, trong 25 Giáo Phận, không có Giáo Phận nào mà Giám Mục, linh mục và tu sĩ hiệp nhất với nhau cho bằng Giáo Phận Lạng Sơn, một Giáo Phận có một giám mục, một linh mục, một tu sĩ nên hiệp nhất vô cùng… ). Chúng ta cầu nguyện cho ngài và cho Giáo Phận Lạng Sơn sớm có nhiều mục tử, nhiều người phục vụ để có thể thực hiện chương trình cứu độ và yêu thương của Chúa”.
Qua các bài đọc lời Chúa, Đức Cha Giuse đã chia sẻ với cộng đoàn về một ngôi trường mẫu mực, một chương trình đào tạo tuyệt vời, đó chính là gia đình Thánh Gia Nagiarét với việc đào tạo lương tâm, đào tạo đức tin và đào tạo đức ái. Ngài cũng chia sẻ những cảm nghiệm của ngài trong chính gia đình Giáo Hội (nhất là Giáo Hội Việt Nam), ngài chia sẻ: “…tôi không cô đơn vì tôi ở trong gia đình Giáo Hội. Đặc biệt là Giáo Hội Việt Nam, tôi như một đại diện cho Giáo Hội tại đó, một vùng đất địa đầu. Thực sự trong HĐGM tôi là người em út được yêu thương” ; còn những tâm tình đối với Giáo Phận Đà Lạt: “… khi đi thăm từ hạt Bảo Lộc, qua Dilinh và lên đến đây, tôi cũng cảm nghiệm được tình gia đình trong Giáo Phận Đalạt, cảm nghiệm thấy những nét của gia đình thánh gia trong Giáo Phận Đà Lạt”
Cuối thánh lễ, Cha Tổng Đại Diện Giuse Võ Đức Minh đã thay mặt cho hết mọi thành phần Dân Chúa, có những tâm tình dâng lên hai Đức Cha. Với Đức Cha Phêrô, ngài bày tỏ: “…Một cách cụ thể, ngày hôm nay Đức Cha cho chúng con một ơn thật đặc biệt. Không phải Đức Cha mời, mà Đức Cha “rước” một vị mục tử mà có thể nói cả thế giới đều biết tới. Bởi vì không vị mục tử nào đặc biệt và lạ lùng như Đức Cha Giuse ở Lạng Sơn. Từ rất lâu chúng con ước ao được thấy ngài bằng xương bằng thịt, hôm nay Đức Cha đã đem ngài đến ỡ giữa chúng con, để làm cho chúng con trong sự hiệp thông của Hội Thánh, hiểu và yêu mến các vị chủ chăn của mình nhiều hơn, đồng thời trong lời cầu nguyện, chúng con thấy thật sự được thúc đẩy để làm các phận sự của mình và cách nào đó đồng hành với các vị chủ chăn trên bước đường rao giảng Chúa Kitô…”. Còn với Đức Cha Giuse: “…Chúng con càng cảm mến và hết sức xúc động khi Đức Cha nói lời xin vâng để chăm sóc một Giáo Phận tưởng chừng như trở thành hiệu tòa … Khi Chúa Giêsu nhìn đoàn lũ đông đảo không có chủ chăn Người chạnh lòng thương, chính vì vậy tâm tình của Đức Cha là tâm tình của chính Chúa Giêsu : Mục tử hiền lành và khiêm nhường. Chúng con muốn gợi lại những tâm tình đó để nói lên lòng của chúng con từ rất lâu: luôn cầu nguyện cho Lạng Sơn…Chúng con cầu chúc Đức Cha được luôn là hình ảnh của Chúa Giêsu: chạnh lòng thương đối với đoàn lũ đông đảo, để từ đó ngày càng có thêm những chủ chăn như lòng Chúa mong ước, làm cho Giáo Phận Lạng Sơn ngày càng phát triển cách tốt đẹp…”
Lời chúc bình an cuối lễ của Đức Cha Phêrô là những tiếng cười thật vui tươi và đầy ắp tình thương. Hai Đức Cha đã dùng cơm tối với các linh mục trong Giáo Hạt Đà Lạt tại nhà xứ Chánh Tòa.
Được biết trên đường từ Sai Gòn đến Đa Lạt (cùng đi với Đức Cha Giuse còn có cha Nguyễn văn Diễm), Đức Cha Giuse đã ghé thăm Giáo hạt Bảo Lộc và dùng cơm trưa với các linh mục tại đây. Ghé thăm Giáo Hạt Di Linh và các linh mục trong giáo hạt, thăm trại phong Dilinh. Trên đường về lại Sài Gòn (20/02), ngài sẽ ghé thăm Giáo Hạt Đơn Dương và Đức Trọng, dâng thánh lễ tại Đan viện Châu Sơn.
Ước gì niềm vui này luôn còn mãi để mọi người nhận ra tình yêu Thiên Chúa dành cho con người qua gia đình Hội Thánh và trong gia đình Hội Thánh.
LinhSim.









