Chiều thứ Bảy ngày 16/12/2006, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Giám mục Giáo phận Đà Lạt – đã quang lâm đến Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt để chủ sự Thánh lễ đại trào cùng cộng đoàn dân Chúa. Trong phụng vụ linh thánh hôm nay, Đức cha cũng đã long trọng cử hành các Bí tích Khai tâm Kitô giáo để tái sinh, đón nhận 30 anh chị em Dự tòng vào lòng Giáo hội.
Đây là những anh chị em đã trải qua một chặng đường dài chuyên chăm học hỏi Giáo lý, đã được Giáo xứ chính thức tiếp nhận trong nghi thức tiếp nhận Dự tòng vào ngày 04/11/2006; và tiếp tục được trao ban Kinh Tin Kính cùng Kinh Lạy Cha trong nghi thức tiếp nhận ứng viên Bí tích Rửa Tội vào ngày 09/12/2006 vừa qua.
Biến cố này lại càng mang một ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc khi chỉ còn đúng một tuần lễ nữa, toàn thể Giáo hội toàn cầu sẽ hân hoan cử hành Mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh. Đức Kitô xuống thế gian là để mang ơn cứu độ đến cho muôn người, tuyệt đối không loại trừ một ai. Tình yêu quan phòng của Thiên Chúa hằng luôn được trao ban nhưng không cho con người ở mọi thời đại và ở mọi nơi.
Dựa trên nền tảng các bài đọc Lời Chúa, Đức cha Phêrô đã dành những huấn từ đầy tâm huyết để chia sẻ cùng cộng đoàn phụng vụ, cách riêng ngài ân cần nhắn nhủ các anh chị em Dự tòng:
Anh chị em thân mến,
Vào thời đại của Chúa Giêsu, dân Do Thái luôn phải sống trong tâm trạng mòn mỏi chờ trông. Họ được Thiên Chúa hứa ban cho một Đấng Cứu Tinh đến để giải thoát họ ra khỏi kiếp sống nô lệ lầm than, đưa họ ra khỏi vũng lầy tội lỗi và ban tặng cho họ một đời sống hoàn toàn tươi mới… Nhiều biến cố lịch sử dập dồn, nhiều nhân vật tầm cỡ xuất hiện, khiến họ liên tục trông ngóng lời hứa năm xưa được hiện thực hóa…. nhưng rồi tất cả dòng đời cũng dần trôi qua trong vô vọng. Cho đến khi Thánh Gioan Tẩy Giả xuất hiện – một con người sở hữu đời sống khắc khổ, thánh thiện và luôn xác tín một cách mãnh liệt vào những gì mình rao giảng – đã khiến đám đông lầm tưởng rằng ngài chính là Đấng Mê-si-a (Đấng Thiên Sai).
Trước lời kêu gọi tha thiết của Gioan rằng hãy ăn năn sám hối để dọn đường cho Chúa, dân chúng bấy giờ đã băn khoăn tự hỏi: “Vậy chúng tôi phải làm gì?”. Thánh nhân đã không ngần ngại chỉ cho họ những việc làm vô cùng thực tế. Những điều Gioan đưa ra rất cụ thể, thực tiễn và phù hợp với hoàn cảnh riêng biệt của từng đấng bậc.
Trước hết, Gioan mời gọi mọi người phải biết sống công bình và thực thi đức bác ái. Sự bác ái ấy không dừng lại ở việc ban phát những của cải dư thừa, mà đòi buộc con người phải biết san sẻ ngay cả những nhu yếu phẩm thiết yếu nhất trong cuộc sống hằng ngày, và mỗi người phải dứt khoát canh tân, thay đổi hẳn lối sống cũ của mình…
Mặc dù nhận được sự trọng vọng và kính nể rất lớn từ xã hội, nhưng Thánh Gioan Tẩy Giả luôn giữ sự khiêm nhường thẳm sâu. Ngài luôn minh định bản thân chỉ là một kẻ thấp kém, một người lính tiền phong đi trước để dọn đường; còn Đấng quyền năng đến sau ngài mới là Đấng hiện thực hóa trọn vẹn mọi lời hứa cứu độ của Thiên Chúa.
Thưa anh chị em,
Giờ đây, chúng ta đang được diễm phúc sống trong thời kỳ Tân Ước – thời kỳ của ơn cứu độ viên mãn. Chúa đã đến, đã ban tặng nguồn sống thiêng liêng, đã vạch sẵn con đường công chính phải đi và mỗi Kitô hữu chúng ta đang được bước đi trên chính con đường hồng ân đó, đang nỗ lực thực thi những gì mà Ngài đã truyền dạy. Do đó, chúng ta phải tiếp tục cố gắng không ngừng hằng ngày, cố gắng hiện thực hóa những điều cốt lõi mà Gioan Tẩy Giả đã tuyên sấm năm xưa: Đó chính là sống công bình và sống bác ái vị tha.
Năm nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã mời gọi dân Chúa hãy biết cậy dựa vào Lời Chúa để sống yêu thương và phục vụ. Chúng ta chỉ có thể thực thi trọn vẹn sứ mạng yêu thương và phục vụ tha nhân nếu chúng ta biết năng chiêm ngắm và thấu cảm sâu sắc việc Chúa Giêsu đã yêu thương loài người thế nào.
Ngài là Thiên Chúa nhưng đã từ bỏ vinh quang trời cao, xuống thế gian mang lấy thân phận của một con người nhỏ bé, tầm thường, thậm chí mang lấy thân phận của một kẻ tôi đòi nô lệ, đã hoàn toàn vâng phục cho đến chết và chết nhục nhã trên cây thập giá vì người mình yêu. Để trở nên những người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, mỗi chúng ta phải biết mang lấy chính tâm tình khiêm hạ đó, biết đem lối sống hiến tế của Chúa áp dụng vào trong chính cuộc sống đời thường hằng ngày của chúng ta.
Ngày hôm nay, Giáo hạt và Giáo xứ chúng ta vô cùng vui mừng được dang rộng vòng tay đón nhận 30 anh chị em Dự tòng – những tâm hồn đã can đảm nghe theo tiếng gọi yêu thương của Chúa, mở lòng đón nhận hồng ân biến đổi để gia nhập vào hàng ngũ các môn đệ của Ngài.
Anh chị em Dự tòng thân mến,
Trước hết, tôi có thể khẳng định với anh chị em rằng: Đây chính là biến cố trọng đại và là hồng ân vĩ đại nhất trong cuộc đời của anh chị em. Trên vạn nẻo đường đời, mỗi người có thể gặt hái được nhiều ơn ban, đạt được nhiều đỉnh cao thành công vang dội; thế nhưng, không có sự thành công nào, không có đặc ân nào cao quý cho bằng ơn được biến đổi để làm con cái của Thiên Chúa. Anh chị em được Thiên Chúa yêu thương đến mức độ Ngài đã hy sinh, sai chính người Con Một duy nhất của Ngài xuống trần gian để ở cùng, dạy dỗ và thánh hóa cuộc đời chúng ta.
Còn một tuần lễ nữa, chúng ta sẽ cùng nhau mừng đại lễ Giáng Sinh – một biến cố lịch sử vĩ đại đã xảy ra cách đây hơn 2.000 năm. Chúng ta mừng đại lễ không phải là để kỷ niệm một sự kiện khô khan đã lùi xa vào quá khứ, mà là để tuyên xưng rằng tình yêu, ơn cứu độ và sự sống thần linh của Thiên Chúa vẫn đang liên lỉ tuôn đổ hằng ngày trên chúng ta. Sự hiện diện sốt sắng của 30 anh chị em tại cung thánh hôm nay chính là một minh chứng sống động, hùng hồn nhất tuyên cáo rằng tình yêu của Chúa vẫn đang không ngừng ban phát và hằng ngự trị giữa cộng đoàn chúng ta.
Thưa anh chị em,
Anh chị em sẽ dần cảm nghiệm và nhận ra Hồng Ân của Chúa một cách sâu sắc thông qua chính những trải nghiệm sinh hoạt hằng ngày của mình. Từ nay, anh chị em sẽ được ơn hoán cải để nhận thức rõ ràng: Bản thân mình là ai, mình từ đâu đến, cùng đích cuộc đời mình sẽ đi về đâu, và ngay cả những đau khổ thử thách trong cuộc sống mưu sinh này mang ý nghĩa thần học gì?… Việc thấu đạt được bến bờ của cuộc đời, hướng cái nhìn về sự sống vĩnh cửu mai sau… Đó là những chân lý cao siêu mà tự sức phàm nhân chúng ta không bao giờ có thể tự mình khám phá ra được, mà hoàn toàn là do chính mầu nhiệm Thiên Chúa mạc khải ban tặng.
Qua việc lãnh nhận ơn thánh từ Bí tích Rửa Tội và Bí tích Thêm Sức, anh chị em sẽ được tràn đầy ơn ơn Chúa Thánh Thần, được tháp nhập vào một nguồn sức sống mới. Từ đây, anh chị em hãy khắc cốt ghi xương lời kêu gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả: Một khi đã nhận biết Chúa, chúng ta phải can đảm từ bỏ lối sống cũ, con người cũ lỗi lầm của mình.
Dĩ nhiên, những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình, tổ tiên thì chúng ta phải hết lòng trân trọng và gìn giữ; nhưng điều gì thuộc về bóng tối, tội lỗi, không còn phù hợp với Tin Mừng, chúng ta phải nghe theo Lời Chúa, mạnh dạn chặt đứt và từ bỏ để có thể xứng đáng trở nên những người con ngoan, những môn đệ đích thực của Ngài.
Những lời nguyện chúc đầy tình phụ tử của Đức cha Phêrô cũng chính là lời mời gọi khẩn thiết gửi đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện: Hãy luôn biết lắng nghe, suy niệm và đem Lời Chúa ra thực hành trong từng ngày sống hằng ngày.
Tứ Linh lược ghi









