Những giờ phút đầu tiên của một năm thật linh thiêng, có lẽ không ai muốn làm mất đi sự tinh ròng của lúc khởi đầu. Riêng với những người đặt niềm tin vào Thiên Chúa quan phòng, tìm đến với Ngài trong lúc này để được ngợi khen tình thương vô biên và những kỳ công của Thiên Chúa là Cha, để được chúc lành, để được hạnh phúc và bình an.

Thánh lễ Minh Niên Canh Dần tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt do Đức Cha Phêrô – Giám mục Giáo phận Đàlạt – chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân và quý Cha phụ tá, có đông đảo tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo dân cùng tham dự. Hình ảnh gia đình xum họp trong ngày đầu năm được diễn tả rõ nét và sinh động. Như một người cha, Đức Cha Phêrô bày tỏ tâm tình cùng cộng đoàn trong lời đầu lễ :

“Anh chị em rất thân mến,

Năm ‘Con Trâu’ vừa kết thúc cách đây sáu tiếng đồng hồ. Theo suy nghĩ của chúng ta từ đầu năm ngoái, quả thật đây là một năm nhiều vất vả. Tuy nhiên, thời gian đó rồi cũng trôi qua, Thiên Chúa quan phòng đã gìn giữ, dìu dắt, để cùng với gia đình, Giáo Hội và quê hương, mỗi người đều vượt qua mọi sự trong bình an.

Cùng thời điểm này, năm ‘Con Cọp’ đã đến. Các họa sĩ hay vẽ hình ảnh con cọp nhe nanh múa vuốt, khiến chúng ta liên tưởng đến sự hung dữ. Nhưng dưới một góc độ, nơi các đồng bào sắc tộc thiểu số vùng Tây nguyên, hình tượng con cọp lại hiền lành nhưng thật dũng mãnh.

Người ta thường đổ tội cho người này hay người nọ, biến cố này hoặc biến cố khác làm mình bị thiệt hại. Tôi nghĩ theo truyền thống đạo đức của chúng ta từ xưa đến nay, kẻ thù của chúng ta cũng vẫn là : ma quỷ, xác thịt và thế gian. Ma quỷ luôn tìm cách cám dỗ chúng ta ; xác thịt là chính con người chúng ta nghiêng chiều về sự xấu ; thánh Gioan nói tinh thần thế gian là : tinh thần thế tục – kiêu ngạo, danh vọng, tham lam…  

Tôi cầu nguyện và cầu chúc Cha Tổng Đại diện, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và anh chị em có được sự dũng mãnh để chống lại những quyến rũ, cám dỗ và tội lỗi. Được như vậy, năm này sẽ hạnh phúc, bình an vì chúng ta tiêu diệt tận gốc sự dữ.

Được như vậy, người khác dù xấu xa, độc ác đến đâu, cũng trở nên tốt đẹp hơn trước tình yêu thương, sự hiền hòa, lòng tha thứ và tinh thần phục vụ của chúng ta. Xin Chúa thương, ban hồng ân cao quý đó cho chúng ta qua Thánh lễ đầu năm này”.

Qua các bài Kinh Thánh được trích đọc trong Thánh lễ (Is 63, 7-9 ; 1Cr 1, 3-9 ; Lc 1, 39-56), Đức Cha Phêrô chia sẻ :

“Với bầu khí của ngày đầu năm và Phụng vụ Thánh lễ, chúng ta mong muốn có một năm bình an, hạnh phúc. Ngay lúc này, tôi khẳng định chúng ta được hạnh phúc và bình an trong suốt năm nay. Đây không phải là lời của tôi, mà là Lời Chúa vừa nói với chúng ta. Thật diễm phúc khi trong ngày đầu năm, chúng ta được nghe những lời tràn ngập an ủi, yêu thương của Chúa, hãy ghi khắc giờ phút và bầu khí này.

‘Anh em hãy vui lên ! Một lần nữa, tôi nói với anh em hãy vui lên’. Thánh Phaolô mạnh mẽ khẳng định những điều đó ngay lúc ngài gặp nhiều thử thách, bị bắt bớ, tù đày. Hơn 2000 năm qua, lời thánh Phaolô vẫn vang vọng bên chúng ta. Hôm nay, chúng ta còn hiện diện nơi đây với tâm hồn rộn ràng, là một minh chứng cho lời của Chúa, tuy nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, đã được thực hiện.

Một lý do thuyết phục để sống hạnh phúc và vui lên khi nghe bài trích sách Sáng Thế : mọi vật đều do Thiên Chúa tạo dựng. Vũ trụ chúng ta đang sống, những gì hiện hữu trên đời này do Thiên Chúa tạo dựng đều rất tốt đẹp, con người đã đánh mất hạnh phúc và sự bình an khi phá hủy những sự tốt đẹp do Thiên Chúa tạo dựng.

Vì vậy, thánh Phaolô viết vào cuối thư : ‘anh em hãy tin tưởng cầu nguyện, để tất cả những gì Thiên Chúa đã tạo dựng cách tốt đẹp, mà loài người đã phá hỏng, thì xin Thiên Chúa thương cứu chuộc, đổi mới và ban lại cho chúng ta’.

Khi đến chúc Tết tại 5 Giáo hạt vào cuối năm Kỷ Sửu, tôi chỉ xin anh chị em nhớ một lời nguyện, đặc biệt khi tham dự Thánh lễ (vì đây là đường hướng của Giáo Hội Việt Nam trong Năm Thánh, cũng là trọng tâm trong Năm Thánh Kim Khánh Giáo phận của chúng ta), chúng ta tham dự sốt sắng, kết hợp với lời nguyện của Chủ Tế trong lời nguyện sau kinh Lạy Cha : ‘Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ… ; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa’.

Lời nguyện này lập lại chính lời Chúa Giêsu nói với chúng ta trong bài Phúc âm theo thánh Gioan : ‘Thầy để lại cho chúng con sự bình an, Thầy ban sự bình an của Thầy cho chúng con, Thầy ban cho chúng con không như thế gian ban…’,  Sau kinh Lạy Cha chúng ta thấy tất cả đều quy hướng về điều này.

Trong lời nguyện, chúng ta nhớ chính Chúa Giêsu đã nói : “Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi”. Tôi thấy Lời Ngài thật mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và yêu thương. Giờ phút này chúng ta có được sự bình an, nhưng khi trở về với cuộc sống thực tế, hãy nhớ lại ngay giây phút đầu năm Chúa đã hứa ban sự bình an của chính Ngài cho chúng ta, sự bình an mà không một ai có thể ban được. Đừng xao xuyến hay sợ hãi nhưng hãy vững tin vào Ngài”.

Trong tình thân gia đình và với niềm vui thánh thiện của ngày đầu năm mới ngay sau Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện thay mặt cho Giáo phận chúc tuổi Đức Cha :

“Trọng kính Đức Cha,

Gia đình được gọi là Hội Thánh tại gia và Hội Thánh lại được gọi là gia đình của Thiên Chúa. Quả thực, mỗi lần được cử hành Phụng vụ với Đức cha, hình ảnh gia đình Hội Thánh lại nổi bật lên trong Nhà thờ này. Từ đầu Thánh lễ, trong tư cách là người cha, Đức Cha đã chúc lành và cầu nguyện cho chúng con.

Thiên Chúa dựng nên con người, cho mặc lấy vinh quang của Ngài và cho con người có quyền trên mọi tạo vật. Chúng con hết lòng tin tưởng, cậy trông nơi Thiên Chúa, Đấng ban cho con người phẩm giá cao cả. Mọi tạo vật khác không thể bằng con người, không thể sánh với Thiên Chúa là nguồn sức mạnh. Trong năm mới này, chúng con kính chúc Đức Cha được nhiều sức mạnh của Thiên Chúa, để Đức cha luôn vượt qua những thử thách, khó khăn trong vai trò là mục tử của Giáo phận và trong tư cách là Chủ tịch HĐGMVN.

Là những người con trong gia đình Giáo phận, chúng con muốn chia sẻ, hiệp thông với Đức cha. Dù không thể làm được những việc của Đức cha, nhưng mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận này xin được chia sẻ với Đức cha, bằng việc chúng con ý thức làm tròn trách nhiệm mà Chúa trao phó trong đời sống tu trì cũng như đời sống gia đình. Được như vậy, Đức Cha bớt phải lo lắng về chúng con, mà dồn hết sức mạnh và sự khôn ngoan để lo những việc của gia đình Giáo Hội Việt nam”.

Trước khi cùng cộng đoàn hái Lộc Thánh, Đức Cha chia sẻ :

“Thú thật với anh chị em, dù có nhiều vất vả trong năm vừa qua, nhưng tôi được an ủi và có sức mạnh để vượt qua, nhờ tấm lòng và lời cầu nguyện của anh chị em. Tôi chỉ yên tâm làm những việc khác khi Giáo phận có sự bình an, hiệp nhất và lòng đạo đức.

Nhân dịp này tôi cám ơn Cha Tổng đại diện, quý cha, quý nam nữ tu sĩ và anh chị em đã trao cho tôi món quà vô giá đó và xin tiếp tục nâng đỡ tôi trong năm con cọp, xin cho tôi có lòng dũng mạnh để yêu mến Chúa và yêu mến mọi người”.

Thời gian khởi đầu bao giờ cũng đầy ắp hy vọng vào tương lai, nhưng nếu biết được sự hạn chế và yếu nhược của bản chất con người, có lẽ mỗi người sẽ nhận ra mình phải cậy dựa vào đâu, phải biết tìm ra đâu là nguồn cội và cùng đích của cuộc đời. Với hồng ân sự sống đã được trao ban cách nhưng không, chúng ta phải làm gì ?

Tứ Linh