Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Chủ Tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam là Vị Giám mục của những người nghèo, mỗi năm, Ngài thường không ở Tòa Giám Mục Đà Lạt để tiếp khách và ăn tết ở Tòa Giám Mục, nhưng Ngài đã đi đến các vùng sâu vùng xa, các vùng đồng bào Dân tộc, đồng bào Kinh tế mới để thăm hỏi và chúc tết họ. Năm nay, sau khi dâng thánh lễ ở ĐàLạt, Đức Cha đã đi Thanh Bình đến thăm nhà tình thương Trọng Đức để thăm hỏi các bệnh nhân tâm thần ở hai khu vực nam và nữ. Nơi nhà tình thương Trọng Đức, người ta thấy được tấm lòng của những con người biết dấn thân, yêu thương và phục vụ những con người bất hạnh xấu số. Đức Cha Phêrô và Quí Cha đã đến ủy lạo, thăm hỏi và mang cho họ niềm tin, niềm hy vọng. Đức Cha đã đọc kinh và ban phép lành đầu năm cho các bệnh nhân tâm thần cả hai khu vực nam và nữ.Đức Cha và đoàn rời nhà xứ Thanh Bình vào lúc 12 giờ 30 để đi thăm và chúc tết anh chị em công giáo Kinh và Dân tộc huyện Lâm Hà.
ĐỨC CHA THĂM VÀ CHÚC TẾT MỘT SỐ NƠI CÓ ĐÔNG ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO HUYỆN LÂM HÀ : Chặng đường đầu tiên Đức Cha ghé là nơi các sơ Tận Hiến Tân Văn đang ở và phục vụ. Tại đây, Đức Cha và đoàn đã chúc lành cho cộng đoàn nữ tu Tận Hiến Tân Văn, đọc kinh cho ông cố trùm Gioakim Nguyễn Thiện, người đã có công thành lập họ giáo Tân Văn, Đức Cha cũng ghé thăm chúc tết và ban phép lành đầu năm cho gia đình ông bà Sơn, gia đình đã dâng hiến khu đất xây dựng nhà thờ Tân Văn ở thôn Tân Hiệp, xã Tân Văn.Sau đó, Đức Cha và đoàn lần lượt thăm khu giáo Riôngbôliêng, Đinh Văn; Đampău 1, Phyut, Đarkoh và giáo họ Ngọc Long thuộc xã Đại Đờn. Tất cả những nơi Đức Cha ghé thăm và chúc tết, Đức Cha đều nhắn nhủ bà con giáo dân “Sống tốt đời đẹp đạo”, sống lao động cần cù để tạo ra của cải vật chất và bà con phải giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm để xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư. Mọi nơi bà con giáo dân Kinh và Dân tộc đều vui mừng vì Đức Cha đến thăm họ, chúc lành đầu năm cho họ và động viên, khích lệ họ sống tốt, có ích cho xã hội, cho đất nước, cho Giáo Hội. Đức Cha đã nhắc lại cho bà con giáo dân biết thư mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam:” Giáo dục Kitô giáo trong gia đình “. Đức Cha đã trở về Phú Sơn để dùng cơm và chuẩn bị cho chuyến đi thăm và chúc tết bà con giáo dân huyện Đamrông.
THÁNH LỄ CẦU CHO ÔNG TỔ TIÊN ÔNG BÀ TẠI PHÚ SƠN, ngày mồng 02 tết: Thánh lễ đã được Đức Cha Phêrô cử hành sáng mồng 02 tết tại nhà thờ Phú Sơn vào lúc 6 giờ 30 để cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, các vị tiền bối đã xây dựng giáo xứ Phú Sơn. Trong Bài giảng Đức Cha đã nhấn mạnh tới ý nghĩa ngày lễ mồng 02 tết Giáo Hội dành để cầu nguyện cho tổ tiên ông bà cha mẹ. Đức Cha đã nhấn mạnh đến điều răn thứ bốn trong thập điều của Chúa là thảo kính cha mẹ. Đức Cha cũng nhắc nhớ mọi người biết ơn cầu nguyện cho các vị tiền bối đã có công xây dựng giáo xứ này. Đức Cha cũng nhắc tới công lao của những người đi trước mà Đức Cha đã biết họ như ông Cửu Đệ, ông Gioakim Nguyễn Bền vv…Đức Cha nhắn nhủ giáo dân phải làm cho giáo xứ Phú Sơn trở thành cái nôi truyền giáo của vùng Lâm Hà, Đamrông, bởi vì chính giáo xứ Phú Sơn tuy ít người nhưng từ giáo xứ này đã sinh ra nhiều giáo xứ, giáo sở, giáo họ khác.
THÁNH LỄ TẠI NHÀ THỜ ĐATÔNG, ĐAMRÔNG : Đức Cha và đoàn đã tới Đatông, Đamrông hơn 9 giờ 30 và thánh lễ cử hành vào lúc 9 giờ 45. Có thể nói, thánh lễ ngày mồng 02 tết 2009 đã qui tụ khoảng 10.000 anh chị em Dân tộc Kơho, Mnông, một ít anh chị em H’Mông và một số anh chị em người Kinh. Bầu khí rất trang nghiêm, đạo đức bởi vì anh chị em Dân tộc đã ngồi rải rác trước, bên hông, và sau nhà thờ chưa hoàn tất. Thánh lễ đã được Đức Cha và vài anh em linh mục đồng tế cử hành thật sốt sắng. Đức Cha đã giảng một bài ngắn, gọn nhưng rất sâu sắc và dễ hiểu đối với anh chị em Dân tộc là những người có trình độ tương đối còn thấp. Đức Cha nhấn mạnh tới việc cầu nguyện cho các linh hồn tổ tiên ông bà cha mẹ là những người đã có công sinh ra chúng ta, nuôi và dưỡng dục chúng ta. Do đó, chúng ta phải biết ơn các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ. Đức Cha cũng nhắc nhớ mọi người hãy nhớ tới các vị tiền bối khi họ đi múc nước, xúc cát ở suối gặp những miếng xương, đó là xương của những vị tiền bối đã nằm xuống để xây dựng nên vùng đất Đamrông này. Đức Cha cũng nhắc nhở anh chị em Dân tộc không nên uống rượu đế, loại rượu có nhiều độc tố, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của con người, Ngài khuyến khích bà con dân tộc hãy giữ lấy truyền thống uống rượu cần ( Băn nô alăk, mơya di păl no trơnờm ).Đức Cha còn khuyên bà con Dân tộc sống yêu thương như Chúa đã yêu thương nghĩa là bà con phải tương thân tương trợ nhau để mọi người được vui sống.
Thánh lễ đã diễn ra hơn một tiếng đồng hồ rất trang nghiêm, cảm động và sốt sắng. Có tới nơi, chúng ta mới thấy tấm lòng của anh chị em Dân tộc, họ nhiệt thành và rất sốt sắng tham dự thánh lễ, rưốc lễ và cầu nguyện.Với tấm lòng chân tình họ đã đeo vào cổ Đức Cha nhiều giây vòng cườm biểu lộ lòng quí mến và hiếu khách của họ. Anh em linh mục cũng được họ đeo vào cổ nhiều giây cườm nói lên tình thương và lòng quí mến của họ đối với các vị mục tử.
MỘT CHUYẾN ĐI MANG NHIỀU Ý NGHIÃ: Trong những ngày tết, Đức Cha đã đem niềm vui, niềm hy vọng và tình thương cho anh chị em Dân tộc. Đáng lẽ Đức Cha ở Tòa Giám Mục, bà con giáo dân khắp nơi đến chúc tuổi Ngài, nhưng Ngài đã không làm thế, Ngài đã bỏ chốn thành phố ồn ào để tới với các buôn làng Dân tộc, để sống những ngày tết với bà con giáo dân. Việc làm của Ngài rất đáng trân trọng bởi vì Ngài đã tới với dân như Chúa Giêsu xưa đã di chuyển khắp nơi để gặp gỡ dân chúng, để rao giảng, để chữa lành bệnh hoạn tật nguyền cho nhiều người mắc đủ mọi thứ bệnh, để trừ quỉ và để an ủi dân chúng. Đức Cha đã tới với chiên để chiên được sống và sống dồi dào ( Ga 10, 10 ). Nghĩa cử của Ngài thật cao đẹp đúng như một lời thánh :” Đẹp thay bước chân của sứ giả Tin Mừng “.
Chuyến viếng thăm, chúc tết của Đức Cha và của vài anh em linh mục tháp tùng Ngài đã đem lại ý nghĩa rất thiết thực bởi vì mang cho người khác một chút niềm vui, một chút hy vọng, một niềm tin đã là hạnh phúc lắm rồi.
Tôi ra về vẫn mang theo nhiều ấn tượng rất đẹp của một chuyến chúc tết anh chị em Dân tộc vùng sâu vùng xa. Ấn tượng về một chuyến đi khơi lại những bước chân truyền giáo đầy khó khăn lúc ban đầu của các bậc tiền bối.
Xin Chúa ban cho công trình nhà thờ Đatông, Đamrông dâng kính Mẹ Vô Nhiễm sớm hoàn thành để anh chị em Dân tộc không còn phải ngồi ngoài trời dự lễ, phải chống chọi với nắng và rét nữa.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









