Như nhiều năm nay, Đức Cha Phêrô luôn quan tâm tới đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng Dân tộc và Kinh tế mới, do đó, những ngày tết Ngài không ở Tòa Giám Mục Đà Lạt để tiếp khách nhưng Ngài đã đi tới những nơi đáng quan tâm, những vùng truyền giáo để thăm hỏi bà con giáo dân, nắm tình hình và hoàn cảnh cụ thể thực tế của từng nơi để có hướng giải quyết, chỉ đạo cụ thể.Năm Canh Dần 2010, Đức Cha Phêrô đã tới thôn I Đampău, thuộc xã Đại Đờn, Lâm Hà để thăm hỏi, chúc tết bà con Dân tộc Kơho, để động viên họ sống “Tốt đời đẹp đạo “, cần cù lao động tạo ra của cải vật chất hầu phát triển, thăng tiến đời sống gia đình và góp tay làm giàu địa phương, xây dựng địa phương và Hội Thánh cách hài hòa, tốt đẹp.
Được biết, thôn I Đàmpău là một thôn Văn Hóa mới trong đó hơn 1.000 giáo dân hầu hết là Dân tộc Kơho đang sát cánh cùng với bà con các tôn giáo bạn xây dựng, phát triển địa phương về mọi mặt kinh tế, cũng như tinh thần. Bà con giáo dân đang cùng với mọi người dân xây dựng phong trào đoàn kết, văn hóa ở khu dân cư. Ở thôn I Đampău, bà con giáo dân đã sống đời sống đạo đời thật hài hòa : thôn xóm an bình, trật tự, không để xẩy ra bất cứ một vấn đề nào lớn cả. Bà con giáo dân sống cần cù lao động, siêng năng làm việc, không ham chạy theo những trào lưu đua đòi ăn chơi, hoang phí vv…Bà con giáo dân Kinh và Dân Tộc đã lắng nghe lời động viên của các Cha luôn làm tốt công tác, chăm làm, chăm trau dồi những điều tốt đẹp để xây dựng gia đình, làng thôn và giáo họ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng đạo đời hết sức hài hòa. Đức Cha Phêrô đã rất chú tâm đến đời sống của bà con giáo dân cả về đạo, lẫn về đời. Nhiều lần Ngài đã ghé qua thăm và động viên bà con giáo dân ở đây “ sống đoàn kết, giữ mối quan hệ hài hòa giữa mọi người, đặc biệt Ngài khuyên bà con giáo dân cần cù lao động, thăng tiến gia đình và giữ gìn an ninh, trật tự, làm tốt những điều tốt ở khu dân cư “.Năm Canh Dần 2010, đúng vào ngày mồng một tết, Đức Cha đã ghé thăm bà con giáo dân thôn I Đampău, chúc tết bà con và động viên bà con giáo dân”Sống đẹp Đạo tốt Đời “. Ngài đã ưu ái dâng thánh lễ vào lúc 16 giờ 50 để cầu nguyện an bình cho đầu năm mới. Đức Cha đã nhắn nhủ bà con sống phó thác vào Chúa bởi vì con chim sẻ không gieo không gặt nhưng Chúa vẫn nuôi nó và hoa huệ ngoài đồng không dệt không cửi nhưng Chúa còn cho nó ao đẹp hơn cả cẩm bào của vua Salômon nữa. Ngài khuyên nhủ và động viên bà con giáo dân sống yêu thương, đoàn kết, lắng nghe lời Chúa và thực thi lời Chúa trong cuộc sống.
Thánh lễ rất sốt sắng mang lại niềm vui, niềm hy vọng và là động lực thiêng liêng lớn lao cho cộng đoàn Kitô hữu Đampău.
Trong lời chúc tuổi Đức Cha, một vị đại diện người Dân tộc đã nói lên niềm vui được đón tiếp Đức Cha và Đức Cha có mặt trong những giờ tết thiêng liêng nhất. Bà con nguyện chúc cho Đức Cha sống lâu, sống hơn trăm tuổi. Đức Cha mong ước sớm có một ngôi Nhà Thờ ở thôn I Đampău để bà con giáo dân có nơi dâng lễ, cầu kinh , lãnh nhận các bí tích và động viên nhau sống tốt đời đẹp đạo. Bà con giáo dân già trẻ lớn bé đã tỏ tình cảm thân thương treo vào cổ Đức Cha và các Cha những hạt cườm tượng trưng cho lòng hiếu khách của anh chị em Dân tộc Kơho.Đức Cha và mọi người đều vui hẹn một ngày tái ngộ trong yêu thương.
Sáng mồng 2 tết Canh Dần, Đức Cha đã dâng thánh lễ cầu cho ông bà tổ tiên, cha mẹ tại Nhà Thờ Phú Sơn và Ngài đã chúc tết bà con giáo dân, động viên bà con giáo dân sống tốt, sống hài hòa và xây dựng Giáo xứ, Hội Thánh và địa phương tốt đẹp. Đức Cha rất quan tâm tới vùng truyền giáo Lâm Hà và Giáo xứ Phú Sơn bởi vì Giáo xứ Phú Sơn là cái nôi phát sinh nhiều Giáo xứ, Giáo sở, Giáo điểm khác. Đức Cha nói tuy Giáo xứ Phú Sơn bé nhỏ nhưng đó là điểm truyền giáo tốt, một vùng mầu mỡ, bao la. Do đó, ít là 15 năm nay, Đức Cha đã dừng chân ở Phú Sơn để đi chúc tết và ăn tết với bà con Dân tộc, bà con kinh tế mới vùng Lâm Hà. Chúng ta có thể thấy tấm lòng bao la của Vị Mục Tử luôn muốn qui tụ đàn chiên, chủ biết con chiên và con chiên biết chủ.
Đức Cha đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp nơi lòng của giáo dân, đặc biệt nơi những anh chị em Dân tộc, những người nghèo của Thiên Chúa.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT








