Vào lúc 10 giờ 00 sáng thứ Năm, ngày 18/03/2010, Đức Cha Phêrô – Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã chủ sự Thánh lễ đồng tế và chủ nghi thức làm phép cộng đoàn Dòng Thánh Phaolô thành Chartres tại Phú Sơn.
Cộng đoàn Dòng Thánh Phaolô Phú Sơn đã hiện diện tại vùng truyền giáo Đức Trọng (nay thuộc huyện Lâm Hà) từ những năm 1960. Suốt chặng đường dài 50 năm qua, các nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres (thuộc Tỉnh dòng Sài Gòn) đã âm thầm bén rễ trên mảnh đất này. Cùng với các hội dòng khác như Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn, Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, các Sơ đã tận tụy phục vụ người nghèo trong các công tác giáo dục, y tế và loan báo Tin Mừng. Hiện nay, mảnh đất “lành chim đậu” này còn đón nhận thêm Tu hội Nữ Tận hiến Truyền giáo và Dòng Đức Bà Truyền giáo, cùng chung tay góp sức phục vụ nhân sinh và xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.
Với tinh thần dấn thân vì người nghèo khổ, neo đơn và cơ nhỡ, các Sơ Phú Sơn đã được sự chấp thuận của chính quyền các cấp để mở lớp học tình thương và nhà nội trú nhằm nuôi dưỡng, dạy dỗ các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số không có điều kiện đến trường. Tại mái ấm này, các em được chăm sóc chu đáo từ bữa ăn giấc ngủ đến việc học hành, giúp các em có được nền tảng kiến thức và nhân bản vững vàng cho tương lai. Bên cạnh đó, các Sơ còn điều hành Trường Tư thục Mẫu giáo Thiên Tâm và luôn được ngành giáo dục địa phương đánh giá cao về chất lượng chăm sóc, dạy dỗ trẻ từ lớp mầm cho đến khi vào lớp một. Trong lĩnh vực y tế, trạm chẩn trị y học cổ truyền của cộng đoàn thường xuyên tổ chức châm cứu và phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Sự hiện diện yêu thương của các Sơ Dòng Thánh Phaolô Phú Sơn đã đem lại điểm tựa tinh thần và vật chất to lớn cho những mảnh đời bất hạnh nơi đây.
Dựa trên các bài đọc Lời Chúa trong Thánh lễ mừng kính Thánh cả Giuse, Đức Cha Phêrô khẳng định sự dấn thân của các Sơ tại vùng truyền giáo Lâm Hà là một hồng ân vô cùng quý báu. Ngài nhắc lại lịch sử cứu độ: Vua Đavít xưa ước ao xây nhà cho Chúa nhưng không có được diễm phúc ấy, công trình đó sau này thuộc về vua Salomon; còn tổ phụ Abraham nhờ lòng tin vững vàng đã được Chúa ban cho dòng dõi đông đúc như sao trên trời như cát bãi biển. Đặc biệt, chính lòng vâng phục và đức tin tuyệt đối của Thánh cả Giuse đã đón nhận Con Thiên Chúa ngôi hai giáng sinh làm người. Đức Cha nhấn mạnh, chính lòng tin sâu xa đó đã thúc bách và đồng hành để các Sơ hiện diện tại vùng truyền giáo này. Trong Thánh lễ, Đức Cha đã long trọng làm phép Bàn thờ mới của nguyện đường cộng đoàn.
Sau Thánh lễ, Đức Cha tiếp tục chủ sự nghi thức làm phép nhà dòng và ban huấn từ cho cộng đoàn. Ngài nhắc lại mẫu gương của các tông đồ xưa: Đến gặp Chúa, ở lại với Chúa và bước đi theo Chúa. Các Sơ cũng đã từ bỏ gia đình, người thân và những tiện nghi người đời để chọn đời sống thánh hiến trong một hội dòng, cùng nhau sống chung dưới một mái nhà như chị em ruột thịt nhằm thực hành trọn vẹn ba Lời khuyên Phúc âm: Khiết tịnh, Vâng phục và Nghèo khó. Vì thế, cộng đoàn tu viện chính là gia đình thiêng liêng và là tổ ấm của mỗi chị em.
Được biết, Thánh lễ làm phép cộng đoàn hôm nay có sự hiện diện của Sơ Giám tỉnh Tỉnh dòng Sài Gòn Maria Mai Anh, các Sơ cố vấn Tỉnh dòng (trong đó có Sơ Anna Lý), nhiều Sơ bề trên các cộng đoàn trực thuộc và các Sơ từng có thời gian phục vụ tại mảnh đất truyền giáo Phú Sơn này. Về phía hàng giáo sĩ, có sự đồng tế của Cha Quản hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo cùng 10 Linh mục trong hạt Đức Trọng.
Cuối Thánh lễ, Sơ Lidwina Hồ Thị Huê – Phụ trách cộng đoàn Dòng Thánh Phaolô Phú Sơn đã dâng lời tri ân sâu sắc đến Đức Cha, Cha Quản hạt Giuse và quý Cha đã luôn yêu thương nâng đỡ, cầu nguyện cho cộng đoàn. Kế đó, Cha Quản hạt Giuse cũng thay mặt các Linh mục và toàn thể cộng đoàn trong hạt Đức Trọng dâng lời chúc mừng bổn mạng Giuse đến Đức Cha Phêrô – người cha chung, người chủ kính yêu của gia đình Giáo phận Đà Lạt.
Ngày vui khép lại bằng bữa tiệc mừng thanh đạm nhưng ấm cúng, đậm tình gia đình và chan chứa niềm hân hoan của những con người tận hiến phục vụ.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT









