Thánh lễ dầu sáng nay đã qui tụ gần như hết mọi Linh mục triều cũng như Dòng đang phục vụ trong Giáo phận Đà lạt. Thánh lễ đầy ắp các ghế nhà thờ chánh tòa gồm đa số các chủng sinh và nữ tu, và giáo dân. Nhà thờ chính tòa Đà lạt như chìm trong bầu khí thánh thiêng, một sự linh thánh tuyệt vời của một thánh lễ rất trang trọng, đạo đức và thánh thiện. Ca đoàn nhà thờ chính tòa đã hát những bài gây ấn tượng và toát lên ý nghĩa đạo đức, thánh thiêng
Đoàn đồng tế với Đức Cha Phêrô sáng nay lên đến hơn một trăm rưởi Cha thuộc Giáo phận Đà lạt và các Cha Dòng đang phục vụ trong Giáo phận. Mở đầu Đức Cha đã nói lên ý nghĩa của ngày lễ hôm nay : Đức Giám mục đã làm phép và hiến thánh dầu mới gồm Dầu Bệnh Nhân, Dầu Dự Tòng và Dầu Thánh để dùng trong đêm Canh thức Phục sinh rửa tội cho các tân tòng khi họ được tái sinh qua Bí tích rửa tội và dầu để dùng trong cả năm nơi Giáo phận và nơi các Giáo xứ. Đức cha cũng nhấn mạng đến việc các Linh mục qui tụ quanh Đức Giám mục để nói lên tâm tình của các linh mục đối với Đức Cha, nói lên tình con thảo đối với Vị Giám mục của mình.
Trong bài giảng, Đức Cha đã nói lên ý nghĩa của ngày lễ và của từng loại dầu để mọi người hiểu hơn việc được lãnh nhận các loại dầu thánh trong Đạo Công Giáo.
Dầu Bệnh Nhân được dùng để xức cho bệnh nhân. Hội Thánh xin Chúa xoa dịu thân xác các bệnh nhân, viếng thăm và làm cho các bệnh nhân được vững mạnh trong đức tin và niềm hy vọng, giải thoát và làm thuyên giảm những đau đớn, phù trợ những người chăm sóc, cứu thoát bệnh nhân, ban sự sống và sức khỏe cho họ.
Dầu Dự Tòng được xức cho các dự tòng trước khi Rửa Tội, để qua việc xức dầu này, Hội thánh xin Chúa ban sức mạnh cho các dự tòng biết chống lại tội lỗi và sự ác, tựa như người lực sĩ được xoa bóp dầu trước khi lên võ đài.
Dầu Thánh là dầu có pha thuốc thơm và đã được Đức Giám Mục hiến thánh. Dầu này được xức cho tân tòng trong Bí tích Rửa Tội, cho các Kitô hữu trong Bí tích Thêm Sức, cho các Linh mục và một cách sung mãn cho các Giám mục trong Bí tích Truyền Chúc. Dầu này còn được dùng để cung hiến bàn thờ và nhà thờ.
Việc lập lại lời hứa của các Linh mục ngày lãnh nhận chức vụ tư tế thừa tác đã giúp các Linh mục càng ngày càng hiểu sâu xa hơn lời thề hứa của mình trước vị Giám mục chủ phong mà các linh mục đã thề hứa.
THÁNH LỄ DẦU : Thánh lễ Dầu sáng nay đã để lại trong tôi niềm hạnh phúc sâu xa bởi vì bầu khí đạo đức, trang nghiêm và rất thánh thiêng của Nhà thờ Chánh tòa Đà lạt, sự hiệp nhất của Linh mục đoàn, của hàng tu sĩ và của Cộng đoàn dân Chúa quanh Vị Cha chung của Giáo phận là Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận Đà lạt, Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam. Trong thánh lễ làm phép và thánh hiến Dầu, tôi cảm nghiệm tình Chúa yêu thương nhân loại, yêu thương dân Chúa và đặc biệt yêu thương các Linh mục những người được ngài tuyển chọn. Ngài đã yêu thương mọi người, yêu thương tất cả :” Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến thân mạng sống vì người mình yêu “ ( Ga 15, 13 ). Chúa qua cử chỉ rửa chân cho các môn đệ, để lại cho các môn đệ và nhân loại Thịt và Máu của Ngài để nuôi sống con người cả phần xác lẫn phần hồn, đã dạy cho loài người bài học yêu thương vô tiền khoáng hậu. Đó là Bí tích Tình Yêu tuyệt vời. Đó là mầu nhiệm đức tin sâu thẳm. Chúa cũng thiết lập chức Linh mục thừa tác mà các Linh mục sáng nay đã lập lại lời thề hứa trước mặt Đức Giám mục Giáo phận càng diễn tả sâu xa Tình Yêu cao vời, Tình Yêu tự hiến, Tình Yêu nhưng không của Chúa.
Việc hàng tu sĩ nam nữ, chủng sinh và dân Chúa quanh bàn thờ, quanh Vị Giám mục Giáo phận nói nên sự Hiệp Nhất và Tình Yêu sâu thẳm của luật Bác Ái huynh đệ :” Hãy yêu như Thầy đã yêu “ ( Ga 15, 12 ).
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









