MỘT CƠ DUYÊN : Các sơ Dòng Thánh Phaolô thành Chartres thuộc tỉnh Dòng Sàigòn đã có mặt ở vùng truyền giáo Fyan từ thập niên 1960. Dòng Thánh Phaolô đã có những cộng đoàn ở Đampău và Rơlơm thời gian các cha Canađa còn phục vụ trên cao nguyên Đà Lạt. Các sơ từ lâu đã lo phục vụ những người nghèo khổ, đặc biệt là anh chị em Dân tộc Kơho. Các sơ luôn cộng tác với các cha Canađa và Việt Nam giúp các gia đình Dân tộc tìm hiểu và nhận biết Chúa.Các sơ thăm làng, thăm các gia đình, giúp đỡ họ cả vật chất cũng như tinh thần. Các sơ dạy học, lo trạm xá, nuôi trẻ và lao động sản xuất. Thế rồi, biến cố 1975 làm các sơ gián đoạn trong việc phục vụ anh chị em Dân tộc một thời gian tương đối dài …Nhưng Chúa có con đường của Ngài như Thánh Phaolô đã viết :” Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào ! Quyết định của Người, ai dò cho thấu ! Đường lối của Người, ai theo dõi được ! “ ( Rm 11, 33 ). Các sơ đã trở lại vùng truyền giáo vào ngày 23/10/1994 để tiếp tục phục vụ những con người xấu số, những con người nghèo khổ, bơ vơ, tất bạt.

NHỮNG CÔNG VIỆC : Đời sống của người môn đệ Chúa, của một nữ tu là phục vụ theo linh đạo của Đấng sáng lập Dòng mình. Các sơ đã lo hai lãnh vực rõ nét nhất là giáo dục và y tế. Về lãnh vực y tế được sự giúp đỡ của các cấp Chính Quyền, và trung tâm y tế huyện Lâm Hà, các sơ đã thành lập một trạm xá chuyên châm cứu, khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Trạm xá từ thiện phục vụ tất cả mọi người không phân biệt lương giáo, Kinh hay Dân tộc. Tất cả mọi người đến đây đều được chăm sóc chu đáo. Trạm xá này đã sinh hoạt tốt từ nhiều năm qua và được bà con mến chuộng về y đức của các nữ tu phục vụ. Về phương diện giáo dục, các sơ đã được mở trường mẫu giáo tư thục Phú Sơn niên khóa 2008 – 2009, với đầy đủ pháp nhân của một trường mẫu giáo. Về lãnh vực giáo dục, các sơ cũng được các cấp Chính Quyền đánh giá cao và bà con gửi con em tới trường, tới lớp tin tưởng, mến yêu.

NHÀ NỘI TRÚ DÂN TỘC : Người xưa đã nói :” Kế một năm không gì bằng trồng lúa, kế trăm năm không gì bằng trồng người “. Các sơ đã muốn giúp các em Dân tộc nghèo, không có phương tiện tới lớp được tới lớp học hành, được có nơi trú ngụ và được giáo dục tốt. Do đó, sau nhiều năm nhà cửa chật chội, các em Dân tộc nội trú chưa có một nơi rộng rãi, khang trang, thoáng mát và tương đối tiện nghi để các em được hưởng chút văn minh của thời đại, nhờ đó, các em thoải mái hơn nghỉ ngơi, học tâp và tới lớp. Các sơ đã được nhà Dòng Mẹ hổ trợ và nhiều tấm lòng vàng giúp đỡ, cùng với sự tận tình của địa phương, một ngôi nhà khang trang rộng rãi đã được hoàn thành sau nhiều tháng cần cù thi công. Hôm nay, ngày 03 tháng 01 năm 2009,đúng 11 giờ, Đức Cha Phêrô đã về khánh thành và làm phép ngôi nhà nội trú để theo như lời Đức Cha dạy :” Ngôi nhà này là tổ ấm tình thương cho các em Dân tộc cư ngụ. Đây là nơi để các em Dân tộc được tới lớp học, được nghỉ ngơi, sinh hoạt và được chăm sóc để trở thành những người hữu ích cho xã hội và Giáo Hội, đặc biệt có ích cho buôn làng “. Trong nghi lễ làm phép nhà nội trú, có sự hiện diện của cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo, một số cha quen biết tu viện, sơ Giám tỉnh Dòng thánh Phaolô, đông đảo các sơ đã có thời phục vụ trong vùng truyền giáo này và đặc biệt có một số khách mời địa phương, đông đảo quí phụ huynh  của các em Dân tộc. Nghi lễ chấm dứt với lời cám ơn của sơ phụ trách Lidwina Huê. Các em Dân tộc nội trú trình diễn một số tiết mục văn nghệ mừng Đức Cha Phêrô và quí quan khách.Sơ Giám Tỉnh Marie cũng nói lên tâm tình biết ơn Đức Cha đã thương giúp đỡ các chị em nữ tu Phaolô có nơi phục vụ trong giáo phận Đà Lạt. Bữa tiệc mừng trong bầu khí tình thương để ghi nhớ ngày 03/01/2009 đã nói lên tâm tình biết ơn của Dòng Thánh Phaolô và cộng đoàn Phaolô Phú Sơn đối với Đức Cha Phêrô, Quí Cha và mọi người.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT