Sáng 30.4.2010, sau khi dâng Thánh lễ tại giáo xứ Thánh Mẫu, Đức cha Phêrô đã đến thăm công trình xây dựng Trung tâm Mục vụ của Giáo Phận. Đây là công trình mà Đức Cha Phê rô ấp ủ và cưu mang trong nhiều năm làm giám mục Đà Lạt của mình. Có lần Đức Cha thổ lộ: “ Tôi mong làm xong được Trung tâm mục vụ là tôi xin nghỉ hưu…” Thế nhưng, chính lúc công trình đang thực hiện được khoảng 70% thì Đức Cha đột ngột rời bỏ giáo phận để nhận sứ vụ mới nặng nề và khó khăn hơn.
Với sự hướng dẫn của Cha Gioan Phan Công Chuyển và cha Giám đốc Trung tâm mục vụ, Đức Cha Phêrô đã tham quan một số khối nhà, hỏi han về việc thi công… Ngài quan sát thật kỹ nhà nguyện đang đổ cột kèo phần mái theo biểu tượng nhà rông Tây Nguyên. Đức cha tỏ ra hài lòng với tiến độ xây dựng công trình. Ngài tìm gặp các cha, các thầy và những người ngày đêm đang bám trụ công trình để động viên, khích lệ và nói lên lòng biết ơn chân thành, Đức Cha mong các cha, các thầy và mọi người tiếp tục hy sinh bám trụ cho đến lúc công trình hoàn thành.
Đức Cha tin tưởng Chúa sẽ luôn chúc lành để Trung tâm mục vụ sớm được hoàn thành như ước nguyện. Trung tâm mục vụ sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cộng đòan dân Chúa.
Được biết, vào ngày thứ tư 5.5.2010 ( một ngày trước khi lên đường ra Hà Nội nhận sứ vụ mới) Đức Cha còn chủ sự thánh lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ Đạ Nghịt (hạt Bảo Lộc), một giáo họ đồng bào dân tộc thuộc giáo xứ Tân Bùi. Đức Cha muốn để lại dấu ấn cuối cũng tại một làng dân tộc trước khi rời xa Đà Lạt thân yêu.









