Vào lúc 10 giờ sáng thứ hai 30.01.2006, cũng là ngày Mồng Hai Tết Bính Tuất, Đức Giám Mục Giáo phận đã đến thăm và dâng Thánh Lễ Tạ Ơn cho bà con giáo dân vùng Kinh Tế Mới, Đinh Trang Hoà II, thuộc huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.
Được tin vị Chủ chăn của Giáo phận lần đầu tiên đến thăm và dâng lễ cầu nguyện cho Giáo họ vào ngày Mồng Hai Tết, bà con giáo dân rất hân hoan phấn khởi. Từ 8 giờ sáng, bà con giáo dân đã quy tụ đông đảo nơi nhà nguyện chờ đợi. Từ các cụ già cho đến các em thiếu nhi, nhất là bà con dân tộc. Đội cồng chiêng trong trang phục dân tộc đã sẵn sàng để chào mừng vị Chủ chăn.
Cách quốc lộ 20 khoảng 20 km. Đường vào vùng sâu vùng xa vẫn được mọi người gọi là con đường “nắng bụi mưa lầy”.Vùng đất mới này là phần cuối của xã Đinh Trang Hoà, tên địa phương trước đây gọi là Xà Lùng. Hiện nay có khoảng 371 hộ gia đình Công giáo với 1819 nhân khẩu, trong số đó có 50 gia đình bà con giáo dân người Kơho với khoảng 200 nhân khẩu.
Được biết từ năm 1990, một số bà con giáo dân từ các tỉnh miền Bắc như Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá đã vào đây để kiếm đất làm ăn sinh sống. Đời sống còn nhiều khó khăn vất vả nhưng niềm tin nơi Chúa vẫn luôn âm ỉ thúc đẩy tâm hồn bà con giáo dân. Mọi người đều ước ao có một nơi để cầu nguyện và thờ phượng Chúa.
Năm 1998, bà con giáo dân dựng tạm một ngôi nhà nhỏ, cột kèo bằng gỗ, mái lợp tôn, để có nơi quy tụ đọc kinh cầu nguyện. Được Cha Phêrô Trần Văn Khuyên lúc bấy giờ là Cha xứ Hoà Ninh đến giúp đỡ dâng thánh lễ mỗi năm vào dịp lễ Giáng Sinh và Phục Sinh. Tháng 7 năm 2003, do chứng bênh nan y, Cha Phêrô được Chúa gọi về với Chúa. Cha Giuse Nguyễn Trí Độ được Đức Giám Mục sai về Hoà Ninh tiếp tục sứ vụ tông đồ truyền giáo. Cùng cộng tác với Cha Giuse Nguyễn Trí Độ còn có các cha phụ tá Antôn Vũ Cao Nguyên và Giuse Nguyễn Công Chính.
Hiện nay, hằng tuần vào ngày Chúa Nhật, các cha vẫn thay nhau đến dâng thánh lễ cho bà con giáo dân. Các sinh hoạt đạo đức dần dần hình thành như ca đoàn, giáo lý viên, gia trưởng, hiền mẫu…
Trong khung cảnh của ngôi nhà nguyện đơn sơ nhỏ bé, trong bầu không khí vui tươi ấm cúng của ngày đầu năm mới, ngày Mồng Hai Tết cầu cho Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ. Đức Giám Mục Giáo phận đã nhắn nhủ động viên bà con giáo dân sống Tốt Đạo Đẹp Đời, xây dựng gia đình đạo đức thánh thiện theo lời Chúa dạy, luôn tin tưởng cậy trông nơi Chúa, và trong tương lai nếu Chúa muốn, sẽ có một ngôi nhà thờ xứng đáng để mọi người tôn thờ Chúa và có mục tử để chăm sóc đoàn dân Chúa.
Thánh lễ kết thúc tốt đẹp, để lại một dấu ấn sâu đậm cho một giáo họ vùng sâu vùng xa với bao công việc phải hình thành và xây dựng.









