Nhân dịp đang thăm mục vụ tại Giáo hạt Bảo Lộc, chiều ngày 02/11/2017, Đức Cha Phó Đaminh đã đến dâng thánh lễ cầu cho các linh hồn tại nghĩa trang Giáo xứ Phúc Lộc, cùng với Cha Quản xứ Gioan Đỗ Minh Chúc và Cha Phó Giuse Bùi Văn Hưng. Với mầu nhiệm các Thánh thông công, Đức Cha mời gọi mọi người sốt sáng cầu cho linh hồn những người đang an nghỉ nơi đây, là Ông Bà Tổ Tiên hoặc thân nhân, những người đã ra đi trước và cả những người “bên lương”, mà như lời Đức Cha lúc mở đầu thánh lễ: là những người mà “chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ.”

Chia sẻ trong bài giảng, Đức Cha nói đến việc dâng lễ cầu cho các linh hồn, việc chăm sóc phần mộ của những người quá cố là một thói quen tốt lành đã có từ xa xưa, và qua đó Ngài kêu gọi cầu nguyện cho những người bị bỏ rơi, bị lãng quên, những người cùng khổ… Ngài còn nói: “Nếu thời gian kéo dài cả triệu triệu năm, mà chúng ta chỉ sống 50, 60, 70, 80 tuổi, thì so với ngàn năm, triệu năm, cái nào là dài, cái nào là chính… Vậy mà trong thực tế cuộc sống, chúng ta đã thích bám vào những cái đời này chóng qua hơn là vào những cái còn tồn tại mãi mãi. Đây là giây phút chúng ta hãy để tâm hồn mình lắng đọng lại và cầu cho những người đã qua đời, nếu trước đây họ đã quá bám víu vào những thứ tạm bợ chóng qua, thì nhờ thánh lễ, nhờ của lễ vô giá là Đức Giêsu sẽ biến đổi, hóa kiếp cuộc đời của họ”.

Cuối thánh lễ, Đức Cha chia sẻ một số thông tin về sinh hoạt giáo xứ và bày tỏ niềm vui khi hiện diện ở đây cùng với Giáo xứ Phúc Lộc trong ngày cầu cho các linh hồn hôm nay. Đức Cha cũng xin mọi người cầu nguyện cho Ngài trong sứ vụ cộng tác với Đức Cha Antôn coi sóc giáo phận. Ngài cũng cầu chúc sức khỏe cả thể xác lẫn tinh thần cho Cha Xứ, Cha Phó, các Nữ tu, quý ông bà trong hội đồng giáo xứ và mọi người hiện diện, để cùng nhau xây dựng giáo xứ ngày một tốt đẹp hơn.
Bá Trí









