Vào lúc 16 giờ Chúa Nhật, ngày 17 tháng 10 năm 2004, Đức Giám Mục Giáo Phận đã đến Giáo Họ B’Sumrăc ban Bí tích Thêm Sức cho 174 em thiếu nhi trong Giáo họ (Dân tộc 168 em, người kinh 6 em).
Đối với anh chị em Dân Tộc ở đây thì cứ mỗi lần có Đức Cha về dâng lễ thì anh chị em rất vui mừng và tham dự rất đông đảo. Họ đã chuẩn bị trước không phải chỉ là mặc y phục sạch sẽ, có bản sắc truyền thống riêng, mà còn chuẩn bị tâm hồn trong sạch qua việc lãnh nhận ơn tha thứ nhờ Bí tích Giải tội. Hôm nay họ vui ra mặt, nhất là các em sắp lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. Các em đã được các Nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ cùng với các Giáo Lý viên Dân Tộc trực tiếp dậy giáo lý và chuẩn bị những gì cần thiết cho buổi lễ hôm nay.
Đức Giám Mục Giáo Phận đã giảng lễ bằng 2 ngôn ngữ : tiếng K’Ho và tiếng Kinh. Trong bài giảng bằng tiếng Dân tộc, Đức Cha đã trình bày cho mọi người về Chúa Thánh Thần, về bảy ơn của Chúa Thánh Thần, cũng như về những hoa trái của Chúa Thánh Thần mang lại … Đức Cha đã dùng chính ngôn ngữ địa phương để loan báo Tin Mừng. Anh chị em Dân Tộc càng ngày càng nhận ra thiện ý và lòng quyết tâm của Vị Chủ Chăn Giáo Phận trong việc hội nhập văn hóa và muốn gần gũi với những người con dân tộc ít người để trân trọng, yêu thương và phục vụ. Anh Chị em Dân tộc rất cảm động khi nghe tiếng dân tộc mình qua bài giảng của Đức Giám Mục Giáo Phận. Đức Cha khuyên bảo người dân tộc hãy gắn bó với Chúa, siêng năng cầu nguyện, chăm chỉ lao động, đừng say sưa rượu chè, đừng bất hòa chia rẽ.
Và sau đó Đức Cha đã giảng bằng tiếng Kinh. Đức Cha khuyên bảo những người Kinh sống trên mảnh đất Dân tộc này, hãy sống làm gương sáng cho người Dân Tộc, biết trân trọng những nguời nghèo. Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, Ngài đến với loài người, đặc biệt Ngài đến với những người nghèo. Ngài đã không mạc khải những mầu nhiệm của Ngài cho những người hiền triết nhưng lại tỏ ra cho những kẻ bé mọn. Do đó những người Kinh không được phép lợi dụng và trục lợi từ những ngừoi dân tộc đơn sơ thiểu số này, nhưng phải biết đem hết khả năng do ơn Thánh Thần ban để xây dựng Hội Thánh tại địa phương.
Thánh lễ rất sốt sắng với những bài Thánh Ca hát bằng 2 thứ tiếng Kinh và K’Ho, dưới sự điều khiển của các Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt. Đặc biệt những bài Thánh ca réo rắt vang lên quyện với tiếng chiêng trầm bổng, tiếng trống thúc giục, tạo nên một bầu khí núi rừng linh thiêng.
Đức Cha rất xúc động khi thấy các em lãnh nhận Bí Tích Thêm sức rất sốt sắng. Các em lần lượt quỳ gối trước mặt Đức Cha, chăm chú một cách thánh thiện vào bí tích đang cử hành, không chia trí, không để ý đến gì khác nữa, ngay cả việc chụp hình lưu niệm …
Sau Thánh Lễ, Đại diện Giáo Dân dâng lời cảm tạ Đức Cha và dâng hoa tươi thắm biểu lộ lòng tôn kính và yêu mến Đức Cha.Đáp từ, Đức Cha nhắc đến công trình xây dựng Nhà Thờ giáo họ B’Sumrac. Ngài nói rằng chắc chắn Nhà thờ đang xây dựng ở đây sẽ rất đẹp, nhưng chúng ta đừng quên làm cho Đền thờ tâm hồn chúng ta trở nên thánh thiện đạo đức. Như thế mới nói lên được ý nghĩa và tầm quan trọng của ngôi Nhà Thờ mới đang xây dựng.
Thánh lễ kết thúc lúc 18giờ. Mọi người ra về trong tâm tình hân hoan cảm tạ hồng ân Chúa đã ban, ngay cả thời tiết nắng ráo tuyệt vời do lòng Chúa thương yêu.









