Bầu khí nhà thờ Liên Khương sáng nay thật ấm áp, dù hôm nay là lễ an táng ông Antôn Nguyễn văn Lý, em ruột của Cha Anphongsô Nguyễn văn Luận và anh ruột của Sơ Bảo Tổng phụ trách Dòng Mến Thánh Giá Đà lạt.

Nhà thờ Liên Khương với bốn hàng ghế quì đều đầy người. Đặc biệt các nữ tu chiếm gần một nửa nhà thờ.

Đoàn đồng tế gồm Đức Cha Chủ tế và 18 Cha thuộc hạt Đức Trọng và vài Cha ở các Hạt khác trong địa phận. Trong phần mở đầu lễ an táng, Đức Cha nói lên tâm tình của Ngài đối với cha Anphongsô Nguyễn văn Luận vì đau yếu không có mặt trong thánh lễ an táng sáng nay, Đức Cha chia sẻ với người anh em Linh Mục của Ngài và với sơ Tổng Phụ Trách Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt. Do đó, Đức Cha ưu ái đến dâng thánh lễ an táng cho ông Antôn Lý một người con của giáo xứ Liên Khương, đã góp tay xây dựng giáo xứ này từ những ngày đầu.

Dựa vào ba bài đọc, Đức Cha đã diễn giải về ý nghĩa ngày lễ.Bài thứ nhất nói về ông Gióp, ông đã có Chúa sống với, nên dù cuộc đời ông bị thử thách cam go hầu như không còn sức để phấn đấu vươn lên, nhưng ông đã một mực tin vào Chúa bởi vì ông biết đời ông luôn có Chúa. Bài Tin Mừng của thánh Gioan nói về bánh hằng sống :” Ta là bằng hằg sống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời “. Tin vào Lời Chúa, người Kitô hữu luôn sống đời sống mới. Do đó, dù con người có làm được gì, có góp công góp tay xây dựng được gì cũng là do Chúa. Đức Cha muốn chia sẻ niềm tin và sự cậy trông cho gia đình nhà tang:” Có Chúa luôn ở cùng con người sẽ không còn sợ hãi “. Ngày hôm nay là ngày lễ Đức Mẹ truyền tin : Đức Mẹ cưu mang Chúa bởi phép Chúa Thánh Thần và Chúa Giêsu con của Mẹ cũng đã chấp nhận ý định Thiên Chúa Cha chết để cứu độ nhân loại, Ngài đã sống lại vinh hiển. Đức Cha cũng nhấn mạnh, chúng ta đang sống tuần 4 mùa chay, chuẩn bị đi vào Chúa nhật V mùa chay, Lễ Lá và Tuần Thánh để chúng ta cùng thông hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và phục sinh vinh hiển với Ngài.

MỘT THÁNH LỄ SỐT SẮNG, ĐẠO ĐỨC : Mặc dầu là lễ an táng nhưng thánh lễ hôm nay toát lên bầu khí rất linh thánh. Mọi người im lặng, chăm chú lắng nghe Đức Cha giảng và đi vào từng phần thánh lễ cách rất sốt sắng. Ca đoàn Liên Khương đã hát những bài đạo đức và dễ đưa con người kết hợp với Chúa.

Nghi thức tiễn biệt do Đức Cha chủ sự cách linh thánh và thật sốt sắng, ý nghĩa. Một người con của ông Antôn đã nói lên tâm tình của gia đình biết ơn Đức Cha đã dành những cảm tình đặc biệt đối với gia đình nhà tang, cám ơn Cha Quản Hạt Giuse, quí Cha, quí tu sĩ, quí bà con giáo dân giáo xứ Liên Khương và mọi thành phần xã hội đã cầu nguyện, thăm hỏi, phúng điếu và hôm nay còn đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Antôn.

THÂN PHẬN CON NGƯỜI LÀ NHƯ THẾ : Ai cũng phải chết nhưng nếu có lòng tin vào Chúa, có Chúa ở cùng chắc chắn cái chết sẽ trở nên mới hơn, người ta dễ chấp nhận cái chết hơn.

Thánh Gioan đã viết :” Ai hành động trong sự thật thì đế cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa “ ( Ga 3, 21 ).

“ Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con của Người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời  “ ( Ga 3, 16 ).

Xin cho linh hồn Antôn được nghỉ yên trong Chúa. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi   DCCT