Lúc 18g thứ Năm Tuần Thánh, Đức Cha Đaminh đã đến Giáo xứ K’Nai thăm mục vụ và cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly, khai mạc Tam Nhật Vượt Qua. Đồng tế với Đức Cha có Cha Quản xứ Giuse Dương Chí Đạt và Cha Quản lý Tòa Giám mục.

Trước khi bắt đầu Thánh lễ, Đức Cha bày tỏ niềm vui khi đến Giáo xứ K’Nai, một xứ vùng sâu vùng xa của Giáo hạt Đức Trọng để cử hành Thánh lễ rất đặc biệt này. Đức Cha vui vì nhìn thấy những người con đơn sơ chân chất, rất vất vả với cuộc sống, nhưng đã tập trung đông đảo trong ngày thứ Năm Tuần Thánh bên cạnh Đức Giám mục Giáo phận của mình.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha đã chia sẻ với cộng đoàn về Tình Yêu tột đỉnh và tự hạ mà Chúa Giêsu đã dành cho các môn đệ , thể hiện qua việc thiết lập Bí tích Thánh Thể; và Chúa muốn dạy các môn đệ Ngài cũng phải biết yêu thương phục vụ anh em mình, qua việc rửa chân cho các Ông.

Hôm nay, Chúa cũng muốn nói với mỗi người cách đáp trả tình yêu ấy bằng chính con tim chân thành của từng người, tùy theo vai trò của mình trong gia đình: Chồng hy sinh cho vợ, vợ cho chồng; cha mẹ hy sinh cho con cái, con cái hiếu thảo với cha mẹ và anh chị em hy sinh cho nhau. Trong cộng đoàn, mỗi người biết nhường nhịn và tôn trọng lẫn nhau, cùng với Cha xứ xây dựng giáo xứ mình, sẵn sàng đón nhận những anh chị em chưa biết Chúa đến với mình…

Sau bài giảng, Đức Cha cử hành nghi thức rửa chân như Chúa Giêsu đã làm trong Bữa Tiệc Ly xưa.

Sau Thánh lễ, phần kiệu Mình Thánh Chúa sang nhà Tạm được ví như  việc Chúa Giêsu vào vườn Giệtsimani trong đêm trước khi bị trao nộp. Nơi đây, cộng đoàn giáo xứ chia phiên nhau canh thức bên Chúa, tâm tình với Chúa và cầu nguyện cho Hội Thánh, cho mọi người, cách riêng nơi miền đất xa xôi này.

Được biết, Giáo điểm K’Nai hình thành thời Cha Cố Giuse Trần Văn Định (thập niên 1990), được nâng lên hàng Giáo xứ tháng 9 năm 2015. Hiện nay có khoảng gần 1000 Giáo dân, trong đó 51% là người Kinh, 49% là Đồng Bào nhiều sắc tộc. Trong Giáo xứ có cộng đoàn các Nữ tu Đaminh Lạng Sơn giúp dạy Giáo lý và các lớp học tình thương. Nhà thờ Giáo xứ K’Nai được xây dựng vào năm 2011-2012, cách nhà thờ Tùng Nghĩa khoảng 13 cây số, đi vào hướng khu công nghiệp Phú Hội.

Bá Trí