Theo thói quen hàng năm, năm nay, Ðức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận, cũng dành những ngày đầu năm để đến thăm và chia sẻ niềm vui ngày tết với anh chị em giáo dân thuộc các vùng Kinh tế mới và các Buôn làng dân tộc Thiểu số.
Ngày Mồng Một, sau Thánh Lễ Cầu Bình An Năm Mới tại Nhà thờ Chính Toà, Ðức Cha trở về Tòa Giám Mục chuẩn bị hành trang và bắt đầu lên đường.
Vẫn là hành trình quen thuộc, chặng đầu tiên mà ngài dừng chân là làng K’Rèn thuộc hạt Ðức Trọng. Mọi người trong giáo họ đã tụ tập sẵn sàng trước sân nhà nguyện để chào đón Ðức Cha. Sau những lời chào hỏi, Ðức Cha mời tất cả mọi người vào trong nhà nguyện để tạ ơn Chúa. Cha phụ trách thay mặt bà con giáo dân chúc tuổi Ðức Cha, sau đó Ðức Cha đáp từ. Trong bài đáp từ, Ðức Cha nhắc nhở mọi người hãy canh tân và thánh hoá gia đình theo lời kêu gọi của Thư Chung HÐGMVN năm 2002, và hãy năng lần hạt, dùng Tràng hạt Mân Côi như là phương thế bảo vệ đời sống gia đình.
Năm nay Ðức Cha bận việc không thể đi nhiều ngày được, nên ngài tiết kiệm thời giờ để có thể đến nhiều nơi khác, do đó ngài không ở lại chia sẻ bữa ăn sáng với anh chị em làng K’Rèn như mọi năm. Vì vậy ngay sau đó Ðức Cha tiếp tục lên đường để kịp đến Giáo họ Kinh tế mới Ngọc Long thuộc giáo xứ Phú Sơn vào lúc 10h30. Tại đây cha xứ và bà con giáo dân cũng đang tụ tập chờ đợi Ðức Cha. Ðức Cha cũng mời mọi người vào ngôi nhà nguyện tạm để tạ ơn Chúa. Sau đó một đại diện giáo dân chúc tuổi Ðức Cha, đồng thời cũng nói lên tâm tư nguyện ước của bà con tại đây, là làm sao sớm có một ngôi nhà nguyện để thờ phượng Chúa. Hiện nay, bà con phải đi khoảng 10km mới đến được nhà thờ Phú Sơn để có thể tham dự thánh lễ. Ðó là một khoảng cách khá xa và mất nhiều thời giờ đối với những người già cả và những người không có phương tiện đi lại. Ðức Cha cũng nói lên mối quan tâm của Giáo phận đối với giáo họ Ngọc Long, và kêu gọi mọi người hảy nỗ lực cầu nguyện nhiều hơn nữa, đồng thời phải biết tin tưởng phó thác nơi Chúa. Ðức Cha tặng mỗi gia đình một bản kinh Mân Côi nhân dịp năm Mân Côi, và nhắc các gia đình những việc phải làm trong Năm Thánh Hoá Gia Ðình.
Rời Ngọc Long, Ðức Cha đến thăm làng Fyút. Tại đây bà con cũng đã tụ tập đông đủ trước nhà ông đại diện để chào đón Ðức Cha. Dân làng hết sức vui mừng được gặp lại Ðức Cha. Niềm vui và lòng quý mến đối với Ðức Cha được bày tỏ qua việc đeo vào cổ ngài rất nhiều chiếc nhoòng của người dân tộc. Sau lời chào chúc là những điệu múa và những bài hát của các em thiếu nhi và giới trẻ trong làng để chúc mừng Ðức Cha.
12h15 Ðức Cha đến nhà thờ Phú Sơn. Sau đó Ðức Cha đến thăm và dùng bữa trưa với cộng đoàn nữ tu dòng thánh Phaolô đang phục vụ tại giáo xứ.
13h45 Ðức Cha lại lên đường đi Trại Phong Di Linh để khai mạc Hội Chợ Xuân cho các bệnh nhân trong Trạivào lúc 14h30.
15g15 Ðức Cha rời Trại Phong đi Bảo Lộc. Trên đường đi ngài đã ghé Giáo xứ Hoà Ninh thăm cha Quản xứ Phêrô Trần Văn Khuyên mới ở bệnh viện về nghỉ tết. Cha Khuyên bị bướu tụy ác tính. Ngày mồng 5 này ngài sẽ trở lại bệnh viện để được hoá trị đợt đầu.
Sáng mồng hai tết, cũng là lễ kính Ðức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Vào Ðền Thánh, ngày Ðời Sống Thánh Hiến, Ðức Cha đã cử hành thánh lễ này tại Nhà Mẹ Dòng Mến Thánh Giá Ðàạt. Trong ngày, Ðức Cha đến thăm các trẻ em mồ côi khuyết tật tại trường Mầm Non 6 ở Lộc Phát, và chia sẻ niềm vui ngày tết với một vài cộng đoàn trong vùng
Ngày mồng ba tết, vào lúc 7h00, Ðức Cha đến thăm và cử hành thánh lễ cầu mùa tại giáo họ Lộc Tân. Buổi chiều ngài cử hành thánh lễ Tạ ơn và bế mạc ngày sinh hoạt truyền thống của giới trẻ giáo xứ Tân Rai.
Ngày mồng 4, Ðức Cha kết thúc chuyến đi thăm và trở về Toà Giám Mục với những công việc thường ngày đang bề bộn vì ngài đã vắng nhà nhiều ngày kể từ khi đi tham dự Ðại Hội Quốc Tế về Gia Ðình ở Manila-Philippines ngày 21/01/2003.









