Sáng Chúa Nhật, ngày 29/03/2026, cộng đoàn Giáo xứ Đa Thiện (Đà Lạt) đã vinh dự đón chào Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, về thăm mục vụ và chủ sự Đại lễ Chúa Nhật Lễ Lá, khởi đầu cho Tuần Thánh – cao điểm của Năm Phụng vụ.

Niềm vui đón vị Cha chung
Trong bầu khí linh thiêng của ngày cuối Mùa Chay, toàn thể giáo dân Giáo xứ Đa Thiện đã quy tụ đông đảo để chào đón vị mục tử của Giáo phận. Cùng đồng tế với Đức Cha Đaminh có Cha Quản xứ Laurenso Trần Ngọc Toàn và Cha Giuse Nguyễn Kim Công.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ Laurenso đã thay mặt cộng đoàn bày tỏ lòng kính trọng và vâng phục đối với Đức Cha. Ngài ví sự hiện diện của Đức Cha như hình ảnh của “Tình Cha – Nghĩa Mẹ”: vừa là sự quan tâm chăm sóc của vị cha chung đối với đoàn chiên, vừa mang đến tình yêu thương bao la, khích lệ cộng đoàn giáo xứ nhỏ bé nhưng giàu lòng đạo đức này.

Bước vào con đường Thập giá bằng tình yêu
Trước nghi thức làm phép và rước kiệu Lá, Đức Cha Đaminh đã khơi gợi ý nghĩa của ngày đại lễ: Chúa Nhật Lễ Lá không chỉ là cuộc tưởng niệm Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem trong tiếng tung hô, mà còn là lời mời gọi bước vào con đường khổ nạn.
Đức Cha nhắn nhủ: “Con đường theo Chúa không chỉ là những phút giây huy hoàng với nhành lá trên tay, mà còn là sự kiên trì trong những bổn phận nhỏ bé hằng ngày. Đó là sự hiệp nhất, lòng bao dung ngay tại gia đình và giáo xứ. Phía sau Thập giá chính là ánh sáng Phục sinh.”

Sống Thánh ý Chúa trong đời thường
Sau bài Thương khó theo Thánh Matthêu, Đức Cha Đaminh đã có bài giảng đầy tâm huyết về việc nhận ra Thánh ý Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng, mỗi tín hữu cần “đọc” được thông điệp của Chúa qua những biến cố cuộc đời để đạt được sự bình an trong phó thác.
Đức Cha đưa ra những định hướng thực hành cụ thể cho cộng đoàn:
- Vác Thập giá trong sự khiêm tốn: Tại một giáo xứ mà mọi người gần gũi như “người nhà”, Thập giá đôi khi là những va chạm, tự ái hay lời nói thiếu bác ái. Theo Chúa là chấp nhận hy sinh cái tôi để tha thứ và hạ mình.
- Củng cố đời sống đức tin gia đình: Ngài tha thiết kêu gọi các gia đình duy trì giờ kinh tối, làm dấu Thánh giá trước bữa ăn và tham gia kinh liên gia. Cha mẹ phải là gương mẫu cho con cái trong đời sống cầu nguyện.
- Đồng hành cùng giới trẻ: Quan tâm và bảo vệ các em trước những cám dỗ của lối sống ảo, trò chơi trực tuyến và mạng xã hội bằng tinh thần phục vụ và yêu thương.

Hướng tới một cộng đoàn Hiệp nhất và Loan báo Tin Mừng
Cuối Thánh lễ, Cha Quản xứ Laurenso đã dâng lời tri ân Đức Cha vì sự quan tâm mục tử dành cho giáo xứ. Đáp lại, Đức Cha Đaminh cầu chúc cho mỗi gia đình tại Đa Thiện luôn giữ được lửa tin yêu, biết cùng nhau vác thập giá và thưa tiếng “Xin vâng” như Mẹ Maria.
Đức Cha cũng nhắn nhủ Ban Hành giáo, các hội đoàn và quý Tu sĩ tiếp tục cộng tác chặt chẽ với Cha Quản xứ để xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn đức tin vững mạnh, phụng tự sốt sắng và hăng hái loan báo Tin Mừng.
Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan. Đức Cha và cộng đoàn đã cùng chụp hình lưu niệm, ghi dấu một khởi đầu Tuần Thánh đầy ân sủng và bình an tại giáo xứ Đa Thiện.
Tiến Huân – Thuỳ Trang
Truyền thông Giáo hạt Đà Lạt

