Sáng nay, vào lúc 7g45, Đức Cha Phêrô đã đến giáo sờ Đambr’I thuộc giáo xứ Bảo Lộc, để khánh thành và làm phép Núi Đức Mẹ Lavang.

Giáo sở Đambr’I mặc dù đã có số giáo dân trên 800 nhân khẩu, và nằm cách xa nhà thờ gần nhất 15 cây số, nhưng cũng mới chỉ có được một nơi cử hành Thánh Lễ mang tính chất thật đơn sơ và tạm bợ: Khung tiền chế, vách nứa…  cách đây gần 3 năm, mái lợp tranh, nhưng trong đợt gió bão vừa qua đã hư hại nhiều. Nhờ lòng hảo tâm một số anh chị em cựu học trò Simon Hòa, và một số bà con xa gần, hiện nay đã thay được mái tôn. Giáo sở cũng đã làm được nhà phòng, và đang tiến hành làm 3 phòng giáo lý. Tất cả cũng chỉ là tạm đáp ứng nhu cầu trước mắt.

Để góp phần khích lệ và xây dựng lòng đạo đức cho giáo dân, giáo sở đã tiến hành xây dựng một núi Đức Mẹ La Vang với quy mô lớn dựa vào nguồn kinh phí chủ yếu từ lòng hảo tâm của một số ân nhân xa gần. Thiết kế núi Đức Mẹ cũng nhằm trở thành một điểm nhấn về mặt tôn giáo cho khu vực du lịch Thác Đambr’I : nằm giữa một đồi thông mới trồng gần 3 năm đang lớn mạnh, và nơi đây sẽ mọc lên những mái nhà lá lý tưởng cho khách dừng chân thưởng thức cảnh miệt vườn thiên nhiên giữa núi và rừng. Trong tương lai khu vực rất thích hợp để tổ chức một trại trường huấn luyện sinh hoạt cho thiếu nhi trong vùng.

Trong lời dẫn vào nghi thức làm phép. Đức Cha Phêrô nói Ngài mới từ Đại Hội Lavang về, một đại hội nói lên lòng sùng kính đặc biệt của Giáo Dân Việt Nam đối với Đức Mẹ. Đức Cha rất sung sướng để khánh thành và làm phép Núi Đức Mẹ nơi đây để nhắc nhở cho anh chị em giáo dân Đambr’I : cho dù ở nơi cô quạnh này, anh chị em vẫn có một Người Mẹ luôn yêu thương và phù trì…

Đặc biệt trong bài giảng giải thích Tin Mừng Gioan chương 2, Đức Cha nhấn mạnh 2 điều :

          Cho dù có thể hết mọi người say sưa với những thú vui trần tục mà không quan tâm đến những âu lo của chúng ta giống như tất cả những khách mời trong tiệc cưới Cana, không một ai trong số họ đã thấy sự lo sợ của gia chủ vì tiệc hết rượu, thì còn có MỘT NGƯỜI MẸ luôn theo dõi và hiểu thấu những lo lắng của chúng ta, và với tấm lòng TỪ MẪU người đã bầu cử cho chúng ta trước Con Thiên Chúa… vì vậy chúng ta thiết lập NÚI ĐỨC MẸ LAVANG này không phải là để thêm gì cho VINH QUANG của Mẹ, nhưng là để cùng nhau tuyên xưng niềm cậy trông vào lòng thương từ mẫu của Mẹ.

Điều thứ hai và là điều cần để nói lên điều thứ nhất : hãy nghe lời Mẹ bảo “Người bảo gì, các anh cứ làm theo”. Cứ làm theo những gì Chúa Giêsu dạy (cụ thể là trong LỜI CHÚA) đó là điều làm cho lòng thương yêu và chăm lo của Mẹ thành hiện thực. Chúng ta đừng chạy theo những gì không phải là LỜI CHÚA mà Hội Thánh được ủy thác rao giảng.

Nghi thức có sự tham dự của ban phần việc và một số khá đông anh chị em giáo dân từ Bảo Lộc vào (giáo sở Đambr’I được như hôm nay, một phần khá lớn có sự chia sẻ của giáo xứ Bảo Lộc). Mọi người đã hết sức sốt sáng tham dự nghi thức, và niềm vui chan hòa trên mọi khuôn mặt.

Trong phần cám ơn, Cha Quản Xứ đặc biệt cám ơn Đức Cha, người đã chịu mọi phí tốn để mua cho giáo sở mảnh đất này từ chục năm về trước, và dù rất bận bịu với công tác mục vụ, Ngài đã vui lòng đến để khánh thành và làm phép Núi Đức Mẹ Lavang đây.

Sau nghi thức, Đức Cha còn chụp ảnh lưu niệm với giáo dân, và thăm hỏi đặc biệt một số gia đình giáo dân người dân tộc thuộc thôn Đạ Tồn. Cách đây ít ngày, Cha Quản Xứ đã nhờ các chị MTG Thủ Đức cho các gia đình công giáo dân tộc thôn này đi hành hương Đức Mẹ Tà Pao.

Lễ nghi và cuộc viếng thăm đã kết thúc vào 8g20.