Sáng sớm ngày 11/12/2008, khi những làn sương mù ban mai còn giăng lối dày đặc trên các sườn đồi cao nguyên, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – chủ chăn Giáo phận – đã quang lâm đến với Giáo họ B’Đơ. Đây là một giáo họ vùng sâu toàn tòng đồng bào dân tộc thiểu số, trực thuộc Giáo xứ Tân Hóa, Giáo phận Đà Lạt. Tròn 5 năm trước, cũng chính ngài đã chủ sự Thánh lễ Cung hiến ngôi nhà nguyện mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên này. Và hôm nay, nhân ngày kỷ niệm hồng ân ấy, ngài trở lại để cử hành Thánh lễ tạ ơn, đồng thời ban Bí tích Thêm Sức cho 122 em thiếu nhi trong buôn làng.
Trước khi bước vào Thánh lễ, Đức cha Phêrô đã dành thời gian gặp gỡ thân tình với Cha quản xứ và Ban điều hành Giáo họ. Ngài ân cần lắng nghe báo cáo, nắm bắt tình hình đời sống kinh tế xã hội cũng như tiến trình phát triển đức tin của con dân trong Giáo họ vùng cao.
Hồi cồng chiêng trầm hùng và rộn rã vang lên, dẫn đầu đoàn rước trang nghiêm gồm các thụ nhân lãnh nhận Bí tích cùng linh mục đoàn đồng tế tháp tùng Đức cha tiến vào nhà nguyện, hòa trong lời ca nhập lễ hân hoan của ca đoàn tổng hợp quy tụ hơn 100 ca viên bản địa.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha tha thiết mời gọi cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn sâu sắc vì muôn vàn hồng ân Ngài đã tuôn đổ xuống trên Giáo họ, đặc biệt là kể từ ngày buôn làng có được ngôi nhà nguyện khang trang mới này. Để đánh dấu cột mốc 5 năm hồng phúc, năm nay Giáo họ có đến 122 con em được diễm phúc lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Các em sẽ được tràn đầy ơn ơn Chúa Thánh Thần để lớn mạnh, trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, đồng hành cùng sự đi lên về mọi mặt của Giáo họ.
Trong phần phụng vụ Lời Chúa, sau nghi thức giới thiệu các ứng viên chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, Đức cha đã dành những lời huấn dụ rất gần gũi, sâu sắc để nhắn nhủ các em: “Khi các con lãnh nhận ấn tín của Bí tích Thêm Sức, các con sẽ được trao ban trọn vẹn bảy ơn cả của Chúa Thánh Thần. Nhờ ơn ban thiêng liêng ấy, các con sẽ thấu hiểu giáo lý một cách sâu sắc hơn, có thêm sức mạnh nội tâm để can đảm từ khước làm những điều xấu xa và luôn nhiệt thành, hăng hái thực thi những việc tốt lành”.
Dựa trên bài Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 19,1-10) tường thuật về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Giê-kêu, Đức cha liên hệ đến ngày kỷ niệm Cung hiến nhà nguyện: “Ông Giê-kêu làm nghề thu thuế, một công việc bị người đương thời khinh miệt và coi là kẻ tội lỗi công khai. Thế nhưng, khi Chúa Giêsu chủ động đến ghé thăm nhà, ông đã được chạm gặp Ngài. Cuộc gặp gỡ ấy giúp ông nhận ra những lỗi lầm khiếm khuyết của bản thân, thúc bách ông can đảm từ bỏ con đường bất chính và sẵn sàng đền bù gấp bội những thiệt hại do mình đã gây ra cho tha nhân. Chính lúc đó, Chúa Giêsu đã tuyên bố: ‘Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này’, bởi nơi đâu có Chúa hiện diện thì nơi đó có ơn cứu độ.
Kể lại câu chuyện này, Cha muốn nhắc nhở anh chị em nhớ rằng: Ngôi nhà nguyện này một khi đã được xức dầu Cung hiến thì đã chính thức trở thành Nhà của Thiên Chúa. Những việc chúng ta làm trong ngôi nhà này là để thờ phượng, tôn vinh Chúa; khi anh chị em đến đây kêu cầu thì sẽ được Chúa nhậm lời, và khi bày tỏ lòng ăn năn sám hối nơi đây thì sẽ được Ngài thứ tha. Vì thế, anh chị em hãy hết lòng yêu mến Nhà Chúa, hãy siêng năng đến đây để cầu nguyện, tham dự Thánh lễ và học hỏi giáo lý hằng ngày. Cửa Nhà Chúa luôn mở rộng, và Ngài luôn sẵn sàng chờ đón để gặp gỡ, lắng nghe tiếng lòng của mỗi chúng ta…”
Trước khi ban phép lành cuối lễ cùng với Ơn Toàn xá nhân Năm Thánh Phaolô, Đức cha đã ban huấn từ đáp lại lời cảm tạ chân thành của vị đại diện giáo dân. Ngài xúc động chia sẻ: “Giáo họ B’Đơ từ một thôn làng nhỏ bé, khuất nẻo, giờ đây đã được toàn thể Giáo phận biết đến. Không chỉ vậy, có rất nhiều Linh mục, tu sĩ và giáo dân từ các giáo phận khác khi có dịp đến thăm Đà Lạt đều được nghe kể về B’Đơ, và đã có không ít đoàn khách tìm đến tận ngôi nhà nguyện này để chiêm ngưỡng! Anh chị em hãy lấy đó làm niềm tự hào để tiếp tục trưởng thành, phát triển hơn nữa…
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, giờ đây Cha cũng thoáng thấy có những mầm mống tiêu cực, những thói xấu bắt đầu len lỏi nảy nở nơi Giáo họ chúng con. Vì nó mới chỉ là những biểu hiện ban đầu, nên các con phải đồng lòng sửa chữa ngay lập tức, chứ nếu để nó ăn rễ sâu và lan rộng ra thì sau này sẽ rất khó cứu chữa. Ví dụ như tệ nạn trộm cắp. Ngày trước, ở các buôn làng đồng bào dân tộc, nhà cửa làm gì có khóa, heo gà cứ thả chạy rông khắp nơi, nhưng của ai thì vẫn nguyên của nấy, tuyệt đối không bao giờ có nạn trộm cắp… Hay như tệ nạn uống rượu say sưa. Rượu chè be bét sẽ sinh ra bạo lực, cãi vã, quấy phá, làm rạn nứt sự bình an trong gia đình, chòm xóm và vô tình làm gương xấu cho con cái, cho giới trẻ học theo…
Ngược lại, các con cũng hãy biết cảm tạ Chúa vì các con đang sở hữu một báu vật mà ngay cả những người giàu có ở ngoài phố thị xa hoa cũng không dễ gì có được, đó chính là sự đầm ấm yêu thương, bầu khí đạo đức và sự bình an đích thực như chúng ta đang chứng kiến ngày hôm nay tại đây: một ngày bình thường trong tuần, nhưng bà con lại gác việc nương rẫy để có mặt đông đủ, sốt sắng như thế này…”

Bằng những lời tâm sự vô cùng chân tình và tràn đầy tình phụ tử, vị mục tử tối cao của Giáo phận đã để lại cho đoàn con cái Giáo họ B’Đơ những bài học giáo huấn thiết thực, cụ thể nhất. Ngày đại lễ khép lại trong niềm hân hoan rạng rỡ của buôn làng, đặc biệt là đối với các gia đình có con em vừa được lãnh nhận hồng ân Thêm Sức. Thế nhưng, đằng sau niềm vui ấy, chắc chắn ai nấy đều thấm thía và khắc cốt ghi xương những lời răn đe, dạy bảo của Cha Chung, với hy vọng rằng trong lần kỷ niệm tiếp theo, ngài sẽ không còn phải buồn lòng nhắc lại những điều này nữa.

Niềm vui của các em thiếu nhi Thêm Sức như được nhân lên khi ra về với món quà ý nghĩa do chính Cha quản xứ trao tặng: mỗi em được nhận một cuốn sách Kinh Thánh Tân Ước. Đó cũng chính là thao thức và nguyện ước của những người làm công tác mục vụ: Hy vọng rằng khi có Lời Chúa làm kim chỉ nam, có ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ, các em sẽ biết cách sống xứng đáng là những người con ngoan của Chúa, những Kitô hữu trưởng thành của Hội Thánh và là những công dân có ích cho xã hội tương lai.
Ưn-ngài Yàng, Ưn-ngài Bàp Dờng! (Xin tạ ơn Chúa, xin cảm ơn Đức Cha!)
Vũ Thiên Thanh – Bá Trí









