“Huynh Trưởng là những người được kêu gọi để phục vụ trong việc tiếp tay với Hội Thánh, giáo dục Đức Tin cho Thiếu Nhi”. Đó là lời của Cha Quản Hạt Bảo Lộc mở đầu Thánh Lễ Tạ Ơn, mừng kính Thánh Phaolô bổn mạng Hiệp Đoàn.

Nhưng phục vụ như thế nào?

Dựa vào thư Galata của Thánh Phaolô Tông Đồ (Gl.1,11-24) và nhất là bài Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga.21,15-19), trong bài giảng, Cha Quản Hạt đã nêu ra cho các Huynh Trưởng mẫu gương của người phục vụ đích thực.

Sau khi nhắc lại hình ảnh của hai Thánh Tông Đồ về sự hoán cải sau những vấp ngã của mình, rồi được ơn Chúa biến đổi một cách triệt để, để trở nên những chứng nhân trung kiên của Tin Mừng, Cha Quản Hạt nói tiếp:

 “Để có thể làm Tông Đồ, người ta phải có  Đức Giêsu Kitô – con người yêu thương phục vụ, hy sinh cho đến chết – trong trái tim, trong tư tưởng và trong hành động của mình. Khi chúng ta thực sự là những người được cộng tác vào sứ vụ Tông Đồ của  Hội Thánh ở giữa các Thiếu nhi, chúng ta được kêu gọi để làm gì?

Như Phêrô và Phaolô, chúng ta được kêu gọi để tự thanh thẩy mình, để loại trừ ra khỏi cõi lòng mình những hình ảnh, những suy nghĩ, những tập tục, những truyền thống đi ngược lại với Đức Giêsu Kitô, để con người của Ngài được lớn lên trong chúng ta, và chúng ta chỉ có thể phục vụ các Thiếu nhi của chúng ta một cách hiệu quả khi chúng ta trở nên một Đức Giêsu Kitô ở giữa các em.

Vậy, khi ở giữa các Thiếu nhi, Đức Giêsu Kitô là con người như thế nào? Qua nhiều đoạn Tin Mừng, chúng ta thấy được hình ảnh Đức Giêsu giữa các em:

–         Ngài đã bồng bế các em, đặt chúng trên gối của mình, và điều đó làm cho các Môn đệ rất khó chịu, không muốn cho chúng quấy rầy Thầy mình, không muốn chúng làm cho Thầy mình mệt mỏi thêm nữa, nên đã xua đuổi chúng đi. Nhưng Chúa  Giêsu đã nói với các Môn đệ: “Hãy để trẻ em đến với Ta” (Lc.18,16). Vì tình yêu của Đức Giêsu đối với Thiếu nhi không phải là một tình cảm bình thường, nhưng là một cái nhìn siêu nhiên, một tình yêu đến từ Chúa Cha, Người đã đặt Thiếu nhi làm hình ảnh cho cả loài người về một thái độ cần phải có để đón nhận mầu nhiệm Nước Trời. Chúa Giêsu rất trân trọng trẻ em. Đó là một tình yêu biết kính trọng Thiếu nhi.

–         Một trường hợp khác: Đức Giêsu dùng 5 chiếc bánh và 2 con cá từ tay một Thiếu nhi. Điều đó có nghĩa là Chúa đón nhận tất cả những gì Thiếu nhi có, để phục vụ cho mầu nhiệm Nước Trời. Vấn đề là Chúa biết phân biệt dùng cái gì, và làm như thế nào, để cho những cái Thiếu nhi có, trở nên hình ảnh, diễn tả cho người ta về mầu nhiệm Nước Trời.

Anh chị em Huynh Trưởng hãy suy nghĩ xem, chúng ta phải thực sự thanh tẩy mình rất nhiều, vì khi sống giữa các Thiếu nhi, chúng ta không làm cho các em cảm nhận được sự tôn trọng, không cảm nhận được tình yêu, không cảm nhận được điều các em có, thuộc về mầu nhiệm Nước Trời và chúng ta là người giúp các em khai triển những điều các em có, để làm giàu cho mầu nhiệm ấy.

Với tư cách là Huynh Trưởng, chúng ta muốn cho các em nhiều hơn là chúng ta lãnh nhận. Nhưng với Đức Kitô thì không như thế, khi Ngài ở giữa các em. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhìn Đức Tin sâu xa. Nói cách khác, chúng ta phải nhìn các em qua chính Đức Giêsu Kitô, để chúng ta có được sự phục vụ đích thật.

Biết bao lần chúng ta muốn áp đặt trên các em những truyền thống, những tổ chức, những kỷ luật, mà khi áp đặt, chúng ta không nhìn nhận con người, khả năng của các em chiếu soi mầu nhiệm Nước Trời.

Tất nhiên Cha không có ý nói những truyền thống, những kỷ luật, những kế hoạch, những chương trình đó nó không hữu ích cho các em. Trái lại nó hữu ích, rất hữu ích. Nhưng nó phải đi sau sự tôn trọng và sự yêu mến chúng ta phải có đối với Thiếu nhi. Chỉ khi đó, những điều kể trên mới giúp cho các em khai triển cái kho tàng mà Thiên Chúa đã ban tặng cho các em, là kho tàng vô giá.

Hãy suy nghĩ về những điều đó, vì nó rất quan trọng trong đường lối giáo dục Đức Tin. Hãy nhớ lại điều Chúa đã đòi hỏi nơi Thánh Bổn Mạng hay nơi Thánh Phêrô: Điều gì là lớn lao nhất? Đó chính là làm cho con người nội tâm, hay là Đức Giêsu Kitô  được lớn lên và trở nên duy nhất trong cuộc sống của mỗi người chúng ta.”

 

Bá Trí