Sáng thứ bảy 14/03, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Cha Tổng đại diện Phaolô Lê Đức Huân, cùng đông đảo quí cha trong giáo phận đến Cộng đoàn Dòng Phao lô Đà Lạt (SPC Đà Lạt), hiệp dâng thánh lễ tạ ơn khánh thành và làm phép ngôi trường Mầm Non mới.

Từ năm 1919, dòng Phaolô hiện diện tại Đà Lạt và một năm sau (1920) đã có trường học đầu tiên đi vào hoạt động. Nhưng do chuyển biến của lịch sử, nhiều năm qua dòng phải giáo dục các cháu độ tuổi mầm non trong cơ sở nhỏ hẹp.
Một ngôi trường khang trang, rộng rãi, đáp ứng nhu cầu giáo dục thời hiện đại là niềm mơ ước của Dòng Phaolô trong suốt hàng chục năm qua. Tháng 10/2012, tỉnh Lâm Đồng giao lại phần đất gần 3.000m2 cho Cộng đoàn SPC Đà Lạt. Được sự chỉ đạo của Đức Hồng y Phêrô, và sự cho phép của Đức cha Antôn để Cha Gioan Phan Công Chuyển (Quản xứ Thánh Mẫu- Đà Lạt) giúp đỡ, dòng Phaolô khởi công xây dựng trường học mới vào ngày 13/11/2013.
Sau 15 tháng xây dựng, ngày 11/02/2015, ngôi trường mới hoàn thành với tổng diện tích sàn khoảng 4.000 m2, với tổng cộng 80 phòng lớn nhỏ; trong đó có 18 phòng học hiện đại, đạt chuẩn của Ngành Giáo dục, là nơi học tập của 500 học sinh từ 2 đến 6 tuổi.
Mở đầu thánh lễ tạ ơn, Đức Hồng Y Phêrô ngỏ lời cảm ơn Đức cha Antôn đã hiểu rõ những ân tình của Ngài với dòng Phaolô nên đã nhường cho Ngài chủ sự thánh lễ và dời lễ khánh thành sớm hơn dự định (19/03). Đức Hồng Y cho biết, thủa thiếu thời từ 6-9 tuổi, Ngài học tại trường Nazaret của các sơ Phaolô, chị ruột của Ngài là nữ tu dòng Phaolô.
Trong bài giảng, dựa vào bài Tin Mừng Chúa chữa lành 10 bệnh nhân nhưng chỉ có 1 người ngoại giáo biết quay lại để cảm ơn, Đức Hồng y nói Chúa chờ đợi họ cảm ơn, nhưng muốn bày tỏ tình thương và quyền năng của Ngài mà thôi. Chúng ta không nên trách 9 người không biết cảm ơn Chúa, vì nhìn lại chính chúng ta có mấy khi chúng ta biết ơn của Chúa để mà cảm ơn. Chúa không cần sự cảm ơn của chúng ta, sự cảm ơn của chúng ta không thêm gì cho Chúa, nhưng ngược lại thêm cho chúng ta rất nhiều. Vì khi con người ý thức được rằng những điều tốt đẹp mà mình có chính bởi Chúa ban cho. Nếu không có tình thương và quyền năng của Chúa thì mình cũng chẳng ra cái gì. Lòng biết ơn giúp ta tôn vinh Thiên Chúa và nhận thức được con người của mình và anh em của mình. Qua bài Phúc Âm có thể thấy Chúa thương chúng ta cách trọn vẹn, Ngài ban cho chúng ta những điều tốt đẹp mà chúng ta xin và ban cho chúng ta những điều chúng ta không biết mà xin. Khi ngài ban không chỉ ban phần xác mà còn muốn thanh luyện tâm hồn chúng ta, để chúng ta trở thành những con người thực sự, biết cảm ơn.
Đức Hông y chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân, dù đã nhận biết bao hồng ân của Chúa mà vẫn không nhận ra, nhưng khi anh em Hồng y đoàn chúc mừng, khen ngợi với những lời lẽ tốt đẹp và mong ước được như tôi thì tôi mới nhận ra hồng ân Chúa ban cho quê hương Việt Nam, cho giáo hội Việt Nam thật lớn lao. Hôm nay, nhân ngày khánh thành và làm phép ngôi trường mới này, cùng với Đức cha Antôn, cùng với Hội dòng Phao lô, cùng với tất cả anh chị em ở đây, chúng con muốn nói với Chúa lòng biết ơn, tạ ơn Chúa… Chúng con mong ước từ ngôi trường này những mầm non được gieo xuống sẽ mọc lên và mang lại nhiều hoa quả và làm sáng danh Chúa, để phục vụ Hội thánh và quê hương của chúng con
Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y đã làm phép ngôi trường mới, tiếp đó Đức Hồng Y, Đức cha An tôn, Cha Tổng đại diện và một số quí cha rảy nước thánh toàn bộ ngôi trường.

Sơ Lệ Tiên, phụ trách Cộng đoàn SPC Đà Lạt thay mặt dòng SPC cảm ơn Đức Hồng Y Phê rô, Đức cha Antôn, Cha Tổng đại diện, Cha Gioan, quí ân nhân, các cơ quan ban ngành của tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt đã tạo điều kiện, giúp đỡ mọi mặt để nhà dòng có thể hoàn thành ngôi trường mới khang trang. Sơ Lệ tiên cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với chị em Phaolô tỉnh dòng Sài Gòn, cách riêng với Sơ Giám tỉnh Maria Ngô Thị Mai Anh đã cùng đồng hành, giúp đỡ trong thời gian qua và hiện diện trong lễ khánh thành hôm nay.
Đáp từ, Đức Hồng y cho biết tuổi thơ khi học trường các Sơ Phaolô Ngài học hỏi được rất nhiều điều. Có những điều đến hôm nay khi sống ở Thủ đô mà Ngài vẫn luôn áp dụng và thực hành, nhờ đó vẫn tồn tại nguyên vẹn. Ngài giải thích đó là bài học trước khi qua đường phải nhìn trái, nhìn phải… Bài học “tầm thường” đó nhưng Ngài nhớ mãi đến hôm nay, bài học đó phải được nhắc nhở từ bậc học Mần non đến Tiều học, Trung học, Đại học. Hồng y nhắn nhủ, trong các lớp giáo lý, các giáo lý viên cũng cần dạy các em bài học này, trong các giáo xứ, các cha cũng cần nhắc nhở giáo dân vấn đề này…
Tại nhà hội, các cháu Mầm Non đã biểu diễn những tiết mục văn nghệ vui nhộn để kính chào quí khách. Mở đầu bữa tiệc liên hoan, Đức cha Antôn đã “tiết lộ” theo Đức Hồng Y cho biết từ 6-9 tuổi Ngài học tại trường của các Sơ Phao lô. Những ngày đầu đến trường, Ngài được mẹ dắt đi và thường mặc chiếc áo đỏ. Lúc đó các Sơ Phaolô nói thế nào sau này đi tu rồi sẽ làm Hồng Y (cười…). Mỗi khi về nhà khóc nhè, mẹ lại dắt qua dòng Phaolô là Ngài im ngay, chứng tỏ Ngài muốn theo Chúa từ nhỏ (cười…) và hôm nay, Ngài trở lại dòng Phaolô để khánh thành Trường Mầm Non Thăng Long trong phẩm phục Hồng Y. Xin thay mặt Giáo phận và cộng đoàn hiện diện chúc mừng Đức Hồng Y, xin chúc mừng Trường mầm Non Phaolô đã góp phần hình thành nhân cách của HồngY Phêrô. Nghe những lời phát biểu dí dỏm, vui tươi của Đức cha Antôn công đoàn vỗ tay giòn giã biểu lộ sự đồng tình.
Sau khi rời dòng Phaolô, Đức Hồng Y về lại TGM Đà Lạt. Lúc 13 giờ 30, Đức cha An tôn tiễn Ngài xuống sân bay Liên Khương để 15 giờ 20 máy bay cất cánh đưa Hồng y về lại Giáo phận Hà Nội, sau 12 ngày về thăm “mái nhà xưa”. Xin tạm biệt Người Cha thân thương. Kính chúc Đức Hồng y nhiều sức khỏe hồn xác, thêm lòng can đảm và kiên trung để có thể chu toàn sứ mạng cao cả mà Chúa vừa trao phó.
Roco Hữu Phước – Nhóm anh Chánh Tòa









