B’Đơr trước đây là giáo họ người dân tộc K’Ho, trực thuộc Giáo xứ Tân Hóa, nay là Giáo sở biệt lập, có Cha Quản nhiệm là Augustinô Phạm Minh Thanh.

Sáng ngày 08/06/2017, Đức Tân Giám Mục phó Đaminh Nguyễn Văn Mạnh đã về dâng thánh lễ tạ ơn và ban Bí tích Thêm Sức cho 45 em thiếu nhi.

B’Đơr đối với Đức Cha Đaminh không có xa lạ gì, bởi trước khi đi du học, Ngài đã phục vụ tại đây 9 năm trong cương vị Cha phó xứ Tân Hóa (1994 – 2003). Nay Ngài đến trong cương vị mới, nhưng tình cảm vẫn dạt dào và người B’Đơr cũng đón tiếp Ngài với tất cả sự trân trọng và yêu quý. Ngài nhận ra những gương mặt thân quen đã cùng cộng tác với Ngài khi trước, đó là những người trong ban phần việc giáo họ, các anh chị trong các ca đoàn, những anh chị em Giáo lý viên… hay cả những cụ ông cụ bà lớn tuổi mà Ngài đã gặp gỡ tiếp xúc. Có khác chăng là họ đã có Ngôi nhà nguyện khang trang, mà khi Ngài chia tay B’Đơr, đang xây dựng dở dang, hay nhiều căn nhà gỗ của bà con nay đã được thay thế bằng những nhà xây đẹp mắt vv… Rất nhiều kỷ niệm đã ùa về trong trái tim Đức Cha….

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Ngài cùng với quý Cha đồng tế và cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ sốt sáng, như Ngài nói: “Ôn lại những kỷ niệm cũ để hướng đến tương lai đang rộng mở trước mắt.” Ngài cầu chúc cộng đoàn B’Đơr tiếp tục làm cho những hồng ân của Thiên Chúa, nhất là hoa trái của Thánh Thần là lòng yêu mến được triển nở mạnh mẽ trong giáo sở.

Ngài hứa rằng Ngài vẫn yêu thương mọi người và từng người trong làng B’Đơr, xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Ngài, cộng tác với Ngài, giúp đỡ Ngài trong sứ vụ mới.

Bá Trí