Theo như chương trình đã được chuẩn bị và thông báo trước, đúng 9 giờ 00 ngày 12.10.2011, phái đoàn của Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Đại diện Đức Thánh Cha Bênêđitô 16, đã dừng chân tại Trại phong Di Linh, điểm đến đầu tiên trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Giáo phận Đàlạt.
Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận, các linh mục Giáo hạt Di Linh, tu sĩ nam nữ các cộng đoàn trong Giáo hạt, các nữ tu phục vụ tại Trại phong và nhiều bệnh nhân cùng hơn 1000 bà con đại diện người dân tộc trong Giáo hạt vui mừng đón chào và tặng hoa cho Đức Tổng Giám mục.
Dù khá mệt mỏi sau chặng hành trình vất vả, nhưng Đức Tổng Giám Mục và phái đoàn thật vui khi đến Trại phong Di linh. Ngài thăm nơi ở và làm việc của Đức Cha Jean Cassaigne lúc sinh thời, cùng cộng đoàn chầu Mình Thánh Chúa tại ngôi Nhà nguyện nhỏ bé của Trại. Tiếp đó, Cha Quản Hạt Di Linh – Đaminh Trần Thả – ngỏ lời chào mừng và dâng những món quà kỷ niệm lên vị Đại diện Tòa Thánh. Trong lời chào mừng, Cha Quản hạt Đaminh nêu lại đôi nét về lịch sử Trại phong Di Linh, đặc biệt nói rõ : con đường phái đoàn đi hôm nay chính là con đường mà cách đây 85 năm (1926), Đức Cha Jean Cassaigne đã đi để đến khởi đầu công việc truyền giáo cho người dân tộc bản địa. Đồng thời, Đức Cha Jean Cassaigne là người thành lập Trại phong Di Linh (1929). Cũng tại nơi này, người đồng bào dân tộc đầu tiên đã được lãnh nhận Bí tích Rửa tội : Bà Maria K’Trút (07.12.1927). Cho đến hôm nay, số giáo dân là người đồng bào dân tộc trong toàn Giáo phận Đàlạt đã gần 150 ngàn người.
Với ơn Chúa, với thời gian và với công sức của rất nhiều người, đặc biệt với sự hiện diện của các nữ tu thuộc Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn, hiện Trại phong đang nuôi dưỡng trên 300 bệnh nhân. Ngoài địa điểm này, còn có Trung tâm Gia lành, cách Di Linh khoảng 20 cây số, là nơi con cái hoặc những người đã lành bệnh có thể làm việc để tự lo cho đời sống của họ.
Đại diện bà con giáo dân đã dâng lên Đức Tổng Giám Mục những “nhoòng” biểu lộ lòng tôn kính ; chiếc “còng” đeo tay diễn tả tình thân trong một gia đình ; một chiếc áo và tấm vải thổ cẩm như muốn nói lên sự xẻ chia ; một chiếc kèn đặc trưng của người đồng bào dân tộc bày tỏ niềm vui được kết nối. Đại diện Đức Thánh Cha Bênêđitô 16, Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli chia sẻ tâm tình cả bằng Anh ngữ, Việt ngữ và… Koho ngữ !
Ngài nói : “Tôi đến đây với anh chị em để minh chứng cho sự liên kết trong Hội Thánh. Khi thăm lại nơi ở và làm việc của Đức Cha Jean Cassaigne, tôi học được và chia sẻ với anh chị em hai điều :
- Không ai có thể làm việc một mình trong Giáo Hội.
- Trong Giáo Hội, không còn phân biệt chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, nhưng tất cả chúng ta đều là con một Cha trên trời, là anh chị em trong gia đình Hội Thánh.
Tôi nhắc lại những điều này, để anh chị em thấy rằng mình luôn được yêu thương và phải sống yêu thương. Chỉ có tình yêu thương mới làm chúng ta nên một và giúp mọi người nhìn nhận ra Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương”.
Đặc biệt, trong lời cuối cùng, Đức Tổng Giám Mục nói bằng tiếng Koho : “Ơn Ngai, oh-mi me bap” (cám ơn anh chị em) đã khiến mọi người trào dâng sự xúc động.
Phải, thật sự xúc động khi chứng kiến rất đông “những người con của núi rừng”, đứng xếp hàng từ cuối dốc lên đến Nhà nguyện của Trại phong với chiều dài khoảng 500 mét. Họ có biết Leopoldo Girelli là ai, chỉ biết rằng đây là Vị-Đại-Diện-Đức-Giáo-Hoàng, cũng là Vị-Đại-Diện-Đức-Kitô-Ở-Trần-Gian mà họ luôn yêu mến và tuân phục
Lời chào mừng của Cha Quản hạt Di Linh
Trọng kính Đức Tổng Giám mục,
Chúng con xin trân trọng kính chào Đức Tổng Giám mục trong ngày đầu tiên viếng thăm mục vụ giáo phận Đà Lạt, trước tiên tại trại phong Di Linh này.
Con đường hôm nay Đức Tổng đến với giáo phận Đà Lạt cũng là con đường 85 năm trước, vào tháng 10 năm 1926, Cha Jean Cassaigne, thuộc Hội Thừa sai Paris, đã đến Di Linh để bắt đầu công việc truyền giáo cho anh chị em người dân tộc. Cha Cassaigne là người đầu tiên khai phá sứ mạng truyền giáo cho anh chị em dân tộc tại thí điểm truyền giáo Di Linh và cho giáo phận Đà Lạt.
Cha Jean Cassaigne cũng là người thành lập trại phong Di Linh từ năm 1929, để nuôi dưỡng và chăm sóc những anh chị em bệnh nhân phong mà Ngài gặp gỡ trong những lần ngài đi truyền giáo tại các thôn làng chung quanh thí điểm truyền giáo Di Linh này.
Hoa quả đầu tiên là bà Maria Ka Trút được rửa tội ngày 07 tháng 12 năm 1927. Hiện nay giáo phận Đà Lạt có trên 130.000 anh chị em dân tộc là người công giáo. Thành quả này là hồng ân Thiên Chúa ban cho anh chị em dân tộc cũng như cho anh chị em bệnh nhân phong Di Linh. Chúng con vẫn tiếp nối công cuộc truyền giáo mà Cha Jean Cassaigne đã khởi đầu. Các Nữ tử Bác ái thánh Vinh Sơn vẫn tiếp tục công việc bác ái nơi trại phong Di Linh này.
Hiện nay, các Sơ đang chăm sóc và nuôi dưỡng trên 300 bệnh nhân và con cái họ sinh sống trong hai cơ sở: trại phong Di Linh này dành cho các bệnh nhân già yếu và tàn tật, trại Gia Lành dành cho con cái của họ, những người khỏe mạnh có thể lao động sản xuất để tự lo cho đời sống gia đình.
Chúng con xin chân thành cám ơn Đức Tổng Giám mục Đại diện Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã đến thăm chúng con hôm nay. Xin Đức Tổng chúc lành và cầu nguyện cho chúng con.
Xin kính dâng Đức Tổng tấm lòng yêu mến của chúng con qua món quà dân tộc của trại phong Di Linh chúng con.
Linh mục Đa Minh Trần Thả
Quản Hạt Di Linh
Sau những tâm tình chia sẻ thật đơn sơ và thân thương, Đức Tổng Giám Mục trao tặng một món quà cho bệnh nhân của Trại Phong. Dù có thể giá trị vật chất của món quà không nhiều, nhưng rõ ràng, đây là minh chứng sự quan tâm của Mẹ Hội Thánh đối với con cái mình.
Phép lành mà Đức Tổng Giám Mục ban cho mọi người sau khi viếng mộ Đức Cha Jean Cassaigne được ngài nói rõ : “Phép lành tôi ban là từ Đức Thánh Cha yêu dấu của chúng ta. Anh chị em luôn hiện diện trong lời cầu nguyện của ngài mỗi ngày”. Và Ngài nói tiếp : “Tôi rất hạnh phúc được làm người Koho”.
Từ giã những người con đơn sơ, chất phác, nghèo khó, bệnh tật, phái đoàn tiếp tục hành trình về Tòa Giám Mục Giáo phận Đàlạt.
Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân, Quý Cha Trong Ban Tư Vấn, quý cha và tu sĩ các Hội Dòng tại Đàlạt, đại diện bà con giáo dân chào đón Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli trong tình thân gia đình. Không xa cách, không bỡ ngỡ, không lạ lẫm, tất cả như chỉ đón một người con, một người anh em từ xa mới về. Một bó hoa đơn sơ -trong rất nhiều hoa- được cha Tổng Đại diện dâng lên Đức Tổng Giám Mục. Không ai bảo ai, mọi người đều bước về Nhà nguyện của Tòa Giám Mục để dâng lên Thiên Chúa những giờ khắc lịch sử.
Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi vắn vỏi, Đức Tổng Giám Mục cùng Đức Cha Antôn, Cha Tổng Đại diện và mọi người cùng dùng bữa cơm gia đình thật ấp áp và thân mật. Đức Cha Antôn có đôi lời giới thiệu về thành phần hiện diện, dâng tặng phái đoàn những cuốn “Kỷ Yếu Giáo phận Đàlạt” với lời nhắn gởi “sẽ xem lướt qua lúc nghỉ trưa nay”.
Phải nhận ra một điều, khi con người đến với nhau bằng tình yêu thương sẽ nhận lại được tình yêu thương. Đến với nhau bằng tình yêu của Thiên Chúa, sẽ nhận lại đầy ắp và dư tràn tình yêu của Ngài. Điều này thể hiện rõ qua lời chia sẻ của Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, những lời sau đây bằng tiếng Việt Nam : “Thưa Đức Cha Antôn, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và bà con, tôi cám ơn hết tất cả vì đã nồng nhiệt đón tiếp tôi”. Và ngài nói tiếp : “tôi rất hạnh phúc khi được đến trong ‘ngôi nhà của giám mục’ này, đủ mọi thành phần trong Hội Thánh cùng hiện diện khiến tôi cảm thấy như được ở trong chính gia đình của mình. Lúc ở Phan Thiết, mỗi phòng là một máy lạnh, còn tại Đàlạt, mọi nơi đều có máy lạnh ! Khí hậu ở đây thật tuyệt vời. Anh Chị em hãy luôn tạ ơn Chúa. Còn phép lành từ tay tôi nhưng gói trọn tâm tình yêu thương của Đức Thánh Cha, tôi chỉ là người thừa hành”.
Cũng lời Đức Tổng Giám Mục cuối bữa ăn, trước khi thông báo cho cộng đoàn biết về lịch trình trong buổi chiều là thăm chính quyền tỉnh Lâm Đồng, Đức Tổng Giám Mục nhận ra một điều : “Đây là thành phố hoa”. Thật sự, rất nhiều hoa đã cùng chào đón Đức Tổng Giám Mục trong chuyến viếng thăm này. Vì dù muốn dù không, Đàlạt vẫn là một-thành-phố-hoa.
Sẽ còn nhiều nơi mà Phái đoàn Tòa Thánh viếng thăm tại Giáo phận Đàlạt. Với lòng hiếu khách và với truyền thống, chắc chắn những sự kiện tiếp nối vẫn chỉ diễn tả một điều: “gia đình”.
Vâng, 21 Giáo phận mà phái đoàn đã viếng thăm, những gì phái đoàn đã cảm nhận, những gì mà đoàn con cái được nhận lãnh chỉ để muốn nói lên rằng : “Chúng ta là con cái Thiên Chúa, là anh chị em trong gia đình Hội Thánh”.

Khải Linh & Nhóm phim ảnh Gx Chính Tòa








