Mọi thông tin về chuyến viếng thăm mục vụ lần này của Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli cũng như lịch trình của Ngài đều được đăng trên nhiều mạng lưới thông tin. Xem qua nhiều hình ảnh và bài viết của những Giáo Phận khác về sự kiện này, tôi nhận thấy ở mọi nơi, tất cả đều mang một sắc thái chung, đó là sự mong đợi và chào đón rất nồng nhiệt.

Giáo hạt Đơn Dương cũng trong tâm trạng mong đợi như vậy, mừng vui như vậy nên đã có rất nhiều sự chuẩn bị để buổi gặp gỡ của Vị Đại Diện Tòa Thánh và giáo dân giáo hạt Đơn Dương được tốt đẹp. Giáo xứ Lạc Viên vinh dự là nơi tập trung để Ngài đến thăm và gặp gỡ giáo dân Đơn Dương vào ngày 13/10, lúc 15g50. Đó là một niềm vui rất lớn đối với bất cứ ai đội mưa đến trong buổi gặp gỡ hôm nay. Ngài đến với Giáo hạt Đơn Dương trong tháng Mân Côi và nhằm ngày Đức Mẹ hiện ra ở Fatima nên Giáo xứ đã mời Ngài tham dự giờ đạo đức bình dân kính Đức Mẹ qua việc dâng hoa. Đây là truyền thống của Giáo xứ thể hiện lòng sùng kính Đức Mẹ trong tháng Hoa và tháng Mân Côi, đồng thời là dịp để Ngài biết đến lòng đạo đức truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc của Giáo hội Việt Nam.

Mặc dù rất hi vọng một buổi chiều đẹp trời để có thể chào đón Ngài một cách trang trọng nhất song vẫn không thể tránh khỏi cơn mưa kéo dài. Tuy nhiên, khi Ngài đến, không khí trong nhà thờ vẫn ấm cúng và rất thân mật. Đứng giữa hàng nghìn người quy tụ trong một không gian không rộng lắm của nhà thờ, tôi để ý thấy rằng bất cứ ai, kể cả tôi đều muốn đứng lên cao một chút, cố rướn mình lên để nhìn cho được khuôn mặt Ngài. Rất may là tôi cũng đã nhìn thấy !

Ai cũng phải thú nhận rằng Ngài rất nhậy bén, Ngài tiến vào nhà thờ trong sự chào đón nồng nhiệt của biết bao con người với biết bao màu sắc phong cách khác nhau dành cho Ngài, thế mà Ngài vận để ý từng chi tiết. Ngoài lời chào bằng tiếng Việt bập bẹ nhưng ai cũng hiểu, cũng vỗ tay, Ngài còn khen nhà thờ rất đẹp với những hoa văn bài trí ánh sáng cùng những khung kính màu biểu hiện vinh quang của Thiên Chúa và Ngài mời gọi mọi người sống hiệp nhất trong tình yêu của Chúa Kitô để biến đổi trái tim của mình nên trong sáng như Trái Tim vẹn sạch của Đức Mẹ cho Chúa ngự, như tước hiệu của nhà thờ Lạc Viên dành để dâng kính Trái Tim Mẹ. Ngài chú ý ngay đến những em bé nghiêm trang ngồi hàng đầu trong trang phục chỉnh tề với lời chào thân thiện ““Chào các con thiếu nhi” bằng tiếng Việt Nam lơ lớ ! Dường như ngôn ngữ không phải là khoảng cách xa vời giữa mọi người nữa, ai cũng cảm nhận được sự gần gũi và đáng mến của Ngài.

Mọi người ngạc nhiên hơn nữa khi Ngài chỉ vào tượng thánh Giuse và nói : “Nhà thờ của anh chị em có tượng thánh Giuse rất trẻ trung, biểu hiện sức sống năng động của các cha, các tu sĩ và giáo dân nơi đây…”, và tôi đoán ý Ngài muốn nói làm cho Giáo Hội không bao giờ già nua. Một số anh chị ngồi sau tôi lắng tai nghe và tỏ ra rất xúc động. Còn xúc động hơn khi Ngài ban phép lành Tòa Thánh cho hết thảy mọi người, dường như khoảng cách giữa Vatican và Việt Nam rút ngắn lại hơn bất cứ lúc nào.

Trong thâm tâm tôi cảm nhận đặc biệt hồng ân Chúa đến với mình cũng như mọi người. Người ta không thể im lặng được khi nghe Ngài nói rằng: Đến với Giáo hạt Đơn Dương, cách riêng là Giáo xứ Lạc Viên trong khoảng thời gian ngắn, lại với thời tiết mưa mà lại được đón tiếp trọng thể như vậy. Ai cũng cảm thấy quý giá những giây phút được quây quần bên Ngài, được nắm tay, hôn nhẫn và chụp hình trong tình thân thương và bình dị đến như vậy. Có thế, chúng ta mới ý thức được sự quan tâm của Hội Thánh đến từng đoàn chiên khắp nơi mà cố gắng sống theo Tin Mừng như lòng Chúa mong ước…

Mong rằng chuyến đi của Ngài sẽ để lại những ấn tượng tốt đối với người tín hữu Việt Nam trong mọi hoàn cảnh luôn hiệp thông với Giáo Hội toàn cầu, và qua Ngài, mang về cho Đức Giáo Hoàng tâm tình yêu mến và kính trọng của mọi thành phần dân Chúa tại Việt Nam.

Anh Giao

Ban truyền thông Giáo Hạt Đơn Dương