1. Tại Học Viện Don Bosco- Đàlạt

7 giờ 30 thứ Sáu ngày 14.10.2011, Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Đức Cha Antôn và phái đoàn, đã đến thăm và nói chuyện cùng quý Cha, quý thầy tại Học Viện Don Bosco Đàlạt. Đón chào Đức Tổng và phái đoàn, cha Giám Đốc Học viện trao tặng hoa trong tiếng kèn rộn rã của ban kèn Học Viện.

Trong hội trường của Học viện, Cha Tôma Vũ Kim Long đọc diễn văn chúc mừng :

Lời chào mừng của Cha Bề trên

Trọng kính Đức Tổng Giám mục,

Con xin được thay mặt tất cả các thành viên cộng đoàn Don Bosco Đà Lạt kính chào Đức Tổng, đại diện Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI. Sự hiện diện của Đức Tổng ở đây nói lên lòng quan tâm ưu ái của vị Cha Chung đối với anh em tu sĩ trong Giáo phận.

Quả thực, Đức Tổng đang thăm viếng nhiều giáo phận tại Việt Nam để thực thi nhiệm vụ là Vị Đại Diện cho Giáo Hội toàn cầu. Chúng con cầu xin Chúa để sự hiện diện, lời cầu nguyện của Đức Tổng, cũng như việc Đức Tổng chứng kiến đời sống và sứ vụ tại các giáo hội địa phương chúng con, sẽ làm cho chúng con nên hiệp nhất với Tòa Thánh và các anh chị em trên toàn thế giới hơn nữa.

Hiện diện trước Đức Tổng ở đây là các anh em tu sĩ trẻ thuộc các Hội dòng khác nhau. Các học viên này đang theo học chương trình ba năm học triết học và các bộ môn giáo dục. Năm nay, Học viện chúng con có được 75 anh em Salêdiêng và 45 thày đến từ các Hội dòng khác nhau như Vinh sơn, Rogate, Tận Hiến, Đồng Công, Bác Ái.

Trọng kính Đức Tổng giám mục,

Ngôi nhà Salêdiêng đây là cơ sở duy nhất còn lại của Salêdiêng chúng con sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt vào năm 1975. Chương trình triết học đã tạm ngưng trong một thời gian và năm 1985, chương trình này đã được tiếp tục. Kể từ thời điểm đó đến nay, gần hai trăm tu sĩ linh mục đã được đào luyện về triết học và giáo dục từ trung tâm này. Và 10 năm vừa qua, hơn 70 thầy tốt nghiệp tại đây đã được sai đi truyền giáo tại các quốc gia khác nhau, tổng cộng hơn 30 quốc gia. Các Bề trên chúng con tại Roma đã đạt tên cho cộng thể này là cộng thể đào tạo các nhà truyền giáo. Các anh em tu sĩ trẻ đây được cổ võ sống ý thức về Hội Thánh và sẵn sàng phục vụ Hội Thánh trên toàn thế giới, kể cả tại Âu châu với kế hoạch tái truyền giáo Âu châu theo đường hướng của các Bề Trên Salêdiêng chúng con.

Chúng con cũng mở rộng ngôi nhà nguyện để đón tiếp gần 900 giáo hữu chung quanh đây. Chúng con đang phục vụ gần 2.000 bạn trẻ thuộc các bối cảnh và tôn giáo khác nhau, như là các sinh viên và học sinh qua nhiều hoạt động tông đồ đa dạng. Một phần trong các bạn trẻ đó đang sống trong các lưu xá do cộng thể chúng con điều hành. Tất cả các bạn sống trong lưu xá đều đi lể mỗi ngày và nhiều em đã chọn đời sống tu trì trong các giáo phận hoặc các dòng tu.

Chúng con cũng cộng tác với địa phương để điều hành Lớp học Tình thương dành cho các trẻ em không có cơ hội đi đến trường. Chúng con coi hoạt động này như là những chứng tá tuy âm thầm nhưng đầy sức thuyết phục về lòng yêu mến Đức Giê su Kitô, đấng mời gọi chúng con hãy chăm sóc các trẻ em bé nhỏ của ngài.

Trọng kính Đức Tổng,

Chúng con cũng đang đối diện với những thách đố đến từ trào lưu toàn cầu hóa, vốn tác động mạnh mẽ trên người trẻ, cách riêng là những em sống trong môi trường thị thành. Người Công giáo chúng con vẫn còn là một thiểu số. Xin Đức Tổng trợ giúp, hướng dẫn chúng con và cầu nguyện để chúng con hết lòng dấn thân loan báo Tin Mừng trong môi trường chúng con đang sống.

Chúng con xin trân trọng kính chào Đức Tổng.

  1. Tôma Vũ Kim Long

Tiếp đó, bài hợp xướng “Vó Câu Muôn Dặm” (Văn Phụng) với lời bài hát thật nhiếu ý nghĩa : “Một đoàn trai đi khi xuân tới. Hẹn rằng gieo tình thương khắp nơi. Non nước tuy xa vời, ta đã yêu thương đời, đừng e nắng gió sương bạn ơi”, được các thầy trình bày như nói lên sức sống và tâm nguyện của những tu sĩ trẻ.

Có lẽ cảm nhận được sự tươi trẻ và sinh động của nơi này, Đức Tổng Giám mục đã có bài nói chuyện thật dí dỏm. Ngài ngỏ lời cám ơn về sự đón tiếp, những nhận xét tốt đẹp khi đến nơi đây và chia sẻ :

“Thưa Đức Cha Antôn, quý Cha và anh em tu sĩ trẻ,

Trong lời chúc mừng của Cha Giám Đốc Học Viện, tôi thấy anh em rất thích và thường nhắc lại hai câu tiếng Latinh “Sensus Ecclesiae” (cảm thức về Hội Thánh) và “Sensus humanitatis” (cảm thức về con người). Tôi xin được tặng thêm một câu “Ad gentes” (cảm thức truyền giáo cho muôn dân).

  1. Chúng ta phải sống và cổ võ cho tình đồng loại, tình anh em giữa con người với nhau. Vì để có thể rao giảng và cứu chuộc thế gian, Chúa Giêsu đã là Đấng nhập thể và sống như con người. Việc rao giảng Tin Mừng góp phần làm tăng giá trị của cộng đồng nhân loại, nhưng không thể thực hiện được điều này nếu thiếu yếu tố con người. Chương trình giáo dục đang được thực hiện nơi các thầy chính là để thăng tiến giá trị con người.
  2. Chúng ta vui mừng và hạnh phúc khi được ở trong Giáo Hội, phải thuộc về Giáo Hội địa phương tại nơi mình sống. Từng Kitô hữu cần và phải được cắm rễ sâu vào Đức Kitô, đồng thời giúp người khác cũng biết sống như vậy.
  3. Sứ mạng của mỗi Kitô hữu là đi đến với những người chưa biết Chúa Kitô. Tại Việt Nam, còn hơn 90% đồng bào của anh em chưa biết Chúa, đó là đối tượng để anh em phải rao giảng Tin Mừng. Cần có lòng nhiệt thành truyền giáo, cách truyền giáo tốt nhất là bằng những hoạt động và bằng chính đời sống của mình.

Tôi xin thêm một điểm cũng rất quan trọng, đó là sự phấn khởi và niềm vui phải có khi sống và thực hiện ba điều trên, như bài hát và những vũ điệu tươi trẻ mà các thầy vừa trình bày. Trong Giáo Hội trẻ trung, chúng ta cũng luôn có một Đức Kitô luôn trẻ trung với mọi người”.

Trước một câu hỏi về vấn đề truyền giáo, Đức Tổng Giám mục chia sẻ :

“Trước hết, phải luôn nhớ rằng tự bản chất Giáo Hội là truyền giáo, không thể có Giáo Hội nếu không truyền giáo. Đức Kitô đã truyền lệnh “Anh em hãy đi rao giảng cho muôn dân…”. Vì thế ngay từ đầu, Giáo Hội đã là truyền giáo.

Mỗi Kitô hữu đều được mời gọi để thực hiện sứ mạng truyền giáo. Tại đất nước này, các nhà truyền giáo đã mang Tin Mừng đến cho người Việt Nam vào những thế kỷ trước. Nhiều linh mục và tu sĩ cũng tiếp tục thực hiện điều đó trong từng hoàn cảnh, mỗi Hội dòng đều có đặc sủng để truyền giáo theo linh đạo và cách sống của mình.

Chúng ta nhớ rằng, Don Bosco chưa hề bước chân ra khỏi đất nước của ngài, nhưng những gì ngài đã làm, đã sống, để lại cho chúng ta nhiều giá trị cao quý. Đoàn sủng của ngài được phát triển nhiều nơi trên thế giới và ngay chính tại Việt Nam. Tóm lại, chúng ta cần ý thức hai chiều kích : bám chặt, cắm rễ sâu vào Giáo Hội địa phương, và vươn tới những người chưa biết Chúa.

Nói đến đây, tôi xin thêm hai điều mà các thầy ưa thích, đó là hai tiếng latinh khác “ad intra” (hướng nội) và “ad extra” (hướng ngoại). Đời sống đức tin trước hết là cho chính mình và cùng lúc phải sống cho người khác nữa”.

Với nhận xét của các thầy “Đức Tổng nhìn bên ngoài trẻ hơn, đẹp hơn hình trên Facebook”, ngài liền nói “Tôi cám ơn, nhưng tôi xin giữ face, còn book xin tặng các thầy”.

Sau khi ban phép lành của Đức Thánh Cha, Đức Tổng mời mọi người cùng hiệp ý trong bài “Salve Regina”. Những tấm hình lưu niệm được chụp sẽ ghi lại sự kiện đáng nhớ và đáng yêu này. Chia tay Học Viện, Đức Tổng và phái đoàn lên đường để đến với Giáo hạt Đức Trọng.

  1. Tại Giáo hạt Đức Trọng

Thời tiết sáng nay đẹp hơn những ngày trước cũng giúp tâm hồn mọi người rạng rỡ, tươi vui hơn. Các linh mục, tu sĩ nam nữ và đại diện giáo dân trong Giáo hạt đã chờ đón Đức Tổng tại nhà thờ An Hòa.

Cha Quản hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo thay mặt cộng đoàn dâng lên Đức Tổng những lời chúc mừng tốt đẹp như sau :

Lời chào mừng của Cha Quản Hạt

Trọng kính Đức TGM,

Chúng con, linh mục, tu sĩ và giáo dân Giáo hạt Đức Trọng rất vui mừng và hân hoan kính dâng lên Đức Tổng, vị Đại Diện của Đức Thánh Cha, lời chào mừng chân thành và nồng nhiệt nhất của chúng con.

Khi được Đức Giám mục Giáo phận báo tin Đức Tổng sẽ dành cho Giáo hạt Đức Trọng một buổi viếng thăm tại nhà thờ An Hòa, chúng con rất sung sướng và hãnh diện, bởi vì chúng con không dám nghĩ rằng chúng con lại được vinh dự lớn lao này.

Con xin phép được trình bày với Đức Tổng một số nét về Giáo hạt chúng con :

Giáo hạt Đức Trọng nằm trên địa bàn 3 huyện : Đức Trọng, Lâm Hà và Damrông, trải dài hơn 100km, là giáo hạt rộng thứ hai sau Giáo hạt Bảo Lộc, trong tổng số 5 Giáo hạt thuộc Giáo phận Đà Lạt.

Giáo hạt Đức Trọng có:

– 74.090 giáo dân, trong đó có 33.601 giáo dân người Kinh và 40.489 giáo dân người Dân tộc.

– 787 giáo lý viên

– 94 tu sĩ (85 nữ và 09 nam), sinh họat tại 14 Cộng đoàn, thuộc 5 Dòng tu (Don Boscô, Đaminh, Đức Bà Truyền Giáo, Thánh Phaolô thành Chartres, Mến Thánh Giá) và 3 Tu hội (Truyền giáo Thánh Vinh Sơn, Nữ Tử Bác Ái, Nhập Thể-Tận Hiến-Truyền giáo).

– 27 Linh mục: 12 Lm Triều và 15 Lm Dòng (1 thuộc Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn, 1 thuộc Tu hội Tận Hiến, 2 thuộc Dòng CCT và 11 thuộc Dòng Salesien Don Boscô).

– 17 Nhà thờ Giáo xứ và Giáo họ. Nhà thờ Giáo xứ xa nhất cách đây hơn 100km là Nhà thờ Đạ Tông với 17.000 Giáo dân toàn người Dân tộc.

Tuy giáo dân Hạt Đức Trọng không thể quy tụ hết về đây để chào thăm Đức Tổng, nhưng tất cả mọi người đều hướng về Đức Tổng, cảm nhận được sự quan tâm và tình thương mà Vị Đại Diện Đức Thánh Cha dành cho Giáo hạt chúng con.

Chúng con xin tri ân Đức Tổng, và qua Đức Tổng, chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và tâm tình con thảo của chúng con đối với Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI kính yêu.

Chúng con cố gắng luôn là đoàn chiên sống trong tình hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ, và luôn trung thành với Đức Thánh Cha, với Giáo huấn của Giáo hội.

Chúng con cùng cầu nguyện với Đức Tổng, đăc biệt trong Thánh Lễ sáng nay, cho sứ vụ của Đức Tổng mang lại nhiều kết quả tốt đẹp cho đồng bào Việt Nam, cho các tín hữu Việt Nam, và cho Giáo phận Đà Lạt thân yêu của chúng con.

Chúng con xin kính dâng lên Đức Tổng lẵng hoa nhỏ bé, tượng trưng tâm tình vâng phục, biết ơn và yêu mến của chúng con.

Linh mục Hạt Trưởng

Giuse Nguyễn Văn Bảo

Sau những lời chúc mừng của cha Quản hạt, nhận lẵng hoa tươi và một vài tặng vật từ các thiếu nhi dân tộc, Đức Tổng đã có những lời chào bằng tiếng Việt Nam gởi đến Đức Cha Antôn, Cha Hạt trưởng, quý cha và cộng đoàn, ngài nói tiếp :

“Tôi rất vui mừng được đến nơi đây, Giáo xứ An Hòa – Đức Trọng. Tôi cám ơn vì đã đón tiếp rất nồng nhiệt, với hoa và quà từ các thiếu nhi. Tôi rất ấn tượng vì việc đón tiếp này, mặt trời cũng vui và hiện ra sau nhiều ngày vắng bóng…

Tôi đến với tư cách là Vị Đại diện của Đức Thánh Cha. Vì là đại diện, nên có mắt, tai và miệng của Đức Thánh Cha ở đây. Chính vì vậy, tôi nhìn bằng đôi mắt của Đức Thánh Cha những nụ cười trên khuôn mặt của anh chị em ; tôi nghe những lời bày tỏ tình cảm tốt đẹp của anh chị em đối với Đức Thánh Cha và với tôi ; tôi nói với miệng của Đức Thánh Cha những lời cám ơn và yêu thương của ngài gửi đến anh chị em.

Đức Thánh Cha rất gần gũi giáo dân Việt Nam, vì thế hôm nay, tôi mang theo lời chào mừng của ngài với giáo dân Giáo Hạt Đức Trọng.

Với chiếc túi của người đồng bào dân tộc mà tôi được tặng, tôi có thể đựng tình yêu của anh chị em để mang về dâng lên Đức Thánh Cha. Trên chiếc túi này, tôi còn thấy có bốn biểu tượng :

– Biểu tượng bình an và sự hòa giải là tên của Giáo xứ này : “An Hòa”.

– Biểu tượng về niềm vui khi được làm người Công giáo.

– Biểu tượng hòa hợp giữa dân nhiều sắc tộc, nhiều nền văn hóa khác nhau.

– Biểu tượng hy vọng. Tôi hy vọng số giáo dân nơi này sẽ tăng triển.

Chiếc túi này tràn đầy sự bình an, niềm vui, sự hiệp nhất và niềm hy vọng.

Sự hiện diện của tôi ngày hôm nay là sự hiệp thông : hiệp thông giữa chúng ta với nhau, hiệp thông với Giáo Hội toàn cầu mà Đức Thánh Cha là điểm kết nối. Tôi cũng rất vui mừng về sự hiện diện của Đức Cha Antôn, ngài hiện diện cũng diễn tả sự hiệp thông giữa ngài và cộng đoàn tại Giáo Hội địa phương.

Chúng ta ở vùng cao nguyên, có khí hậu mát mẻ và cảnh vật hài hòa. Tại Singapore, tôi phải ở nơi có máy điều hòa không khí, còn anh chị em có máy tự nhiên và … không phải trả tiền. Ở trên cao, chúng ta cũng được ở gần Thiên Chúa đấy !

Sự hiện diện của tôi ở đây, cũng là dấu chỉ sự chúc lành của Đức Thánh Cha cho Giáo phận này. Ngài gởi tôi đến đây để cám ơn về những lời cầu nguyện của anh chị em, sự hỗ trợ trong tình yêu thương. Xin mọi người đón nhận phép lành của Đức Thánh Cha ban qua đôi tay của tôi”.

Cao điểm của sự viếng thăm này là Thánh Lễ do Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli chủ sự. Cộng đoàn bước vào Thánh Lễ với sự niềm vui và lòng sốt mến để tạ ơn Thiên Chúa đã luôn yêu thương con người.

Dưới ánh sáng của các bài đọc Lời Chúa trong Thánh Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu (Ep 1,3-10 và Ga 19,31-37), Đức Tổng chia sẻ :

“Anh chị em thân mến,

Bài Tin Mừng thuật lại : một người lính đã lấy lưỡi đòng đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu, lập tức máu cùng nước chảy ra.

Giáo Hội cổ võ lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đó không chỉ đơn thuần là sự sùng kính bình dân, bởi vì tôn kính và yêu mến Chúa là cốt lõi niềm tin của chúng ta.

Con người và sứ vụ của Chúa Giêsu có thể tóm lại trong hai chữ “Tình Yêu”. Người là Đấng Cứu Độ, Người đã minh chứng cho tình yêu của Người bằng cái chết trên thập giá. Ai trong chúng ta cũng có thể nói : Người đã chết cho tôi.

Tình yêu là lý do chúng ta hiện hữu ; là lý do vì sao Thiên Chúa đã sai Con của Ngài đến cứu độ chúng ta, và vì sao Ngài vẫn nâng đỡ, mời gọi chúng ta ở với Ngài luôn mãi. Tình yêu này đòi hỏi một sự đáp trả. Khi phạm tội, chúng ta không chỉ phạm luật mà hơn thế nữa, làm tổn thương Đấng đã hết lòng yêu mến và chờ đợi chúng ta đáp trả tình yêu của Ngài.

Tuy nhiên, Thiên Chúa tiếp tục yêu mến những kẻ đã từ chối tình yêu của Ngài. Nhưng Ngài không ép buộc chúng ta phải yêu mến Ngài.

Khi phạm bất kỳ một tội lỗi nào là chúng ta chối bỏ Chúa Giêsu, việc chúng ta không yêu thương Người làm tổn thương Người, Người sẽ thấy rất nặng nề khi bị khước từ và thập giá chính là hiện thân của sự khước từ này.

Vì thế, chúng ta cần an ủi Người và ăn năn đền tội, trước là cho tội lỗi của mình, sau nữa là tội của người khác.

An ủi bằng cách tin tưởng và phó thác nơi Người, tuân giữ các giới răn, trung thành với bổn phận hàng ngày, tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, yêu mến Thiên Chúa và tha nhân.

Ngày nay, Thánh Lễ là sự tái hiện của hy tế Canvê, là cách thức chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu. Trong Thánh Thể, chúng ta đón nhận được tình yêu của Ngài.

Trong bữa Tiệc Ly – Thánh Lễ đầu tiên – thánh Gioan tựa đầu vào ngực Chúa Giêsu. Ông đã chúc tụng, thờ lạy và yêu mến Trái Tim Chúa với lòng tri ân. Noi gương thánh nhân, chúng ta yêu mến Chúa Giêsu, yêu mến Thánh Tâm Người và yêu mến Người trong Phép Thánh Thể.

Thánh Thể thực sự và đích thực là chính Chúa Giêsu. Trong Thánh Thể có Trái Tim của Người. Khi rước lễ, chúng ta sẽ cảm nhận được nhịp đập của Trái Tim Người.

Hãy đón nhận Thánh Thể khi tham dự Thánh Lễ, tôn thờ Thánh Thể nơi Nhà Tạm với lòng tôn kính thẳm sâu. Thánh Tâm Chúa Giêsu muốn chúng ta năng xưng tội và Rước Lễ, để đền bù những tội lỗi đã làm tổn thương Thánh Tâm người. Hãy ghi nhớ điều này và hãy năng thực hành.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu và Đức Mẹ Lavang gìn giữ chúng ta. Amen”.

Trước khi cộng đoàn nhận phép lành cuối Thánh Lễ, Đức Cha Antôn thay mặt Giáo phận Đàlạt nói lời cám ơn với Đức Tổng :

“Kính thưa Đức Tổng Giám Mục đại diện Đức Thánh Cha,

Từ lâu, chúng con đã mong đợi những ngày được Đức Tổng đến thăm, ngày đó đã đến và qua đi thật nhanh. Sau những ngày khá vất vả đi thăm các Giáo phận khác và Giáo phận Đàlạt, nhưng chúng con cảm nhận được Đức Tổng lúc nào cũng vui vẻ và thực hiện trọn vẹn chương trình được đề nghị. Chúng con hết lòng cám ơn Đức Tổng. Chúng con yêu mến Đức Tổng không phải chỉ vì Đức Tổng đại diện Đức Thánh Cha, mà chính con người của Đức Tổng làm chúng con yêu mến, điều này là gương mẫu cho giám mục và linh mục chúng con.

Đức Tổng biết rõ chúng con yêu mến Đức Thánh Cha và cũng yêu mến Đức Tổng. Thời gian còn được ở bên Đức Tổng không nhiều, nhưng chúng con tin Đức Tổng sẽ trở lại. Một lần nữa, thay mặt Giáo phận Đàlạt, chúng con chân thành cám ơn Đức Tổng. Xin Đức Tổng bỏ qua những gì thiếu sót của chúng con đã làm phiền lòng trong mấy ngày qua”.

Hình ảnh dễ thương tại Nhà thờ Chánh Tòa sau Thánh Lễ nay lại được tái hiện : Đức Tổng không thể nào vào phòng áo cùng đoàn đồng tế được. Ngài như bị “chôn chân” tại chỗ và được bao bọc bởi hàng hàng lớp lớp giáo dân xung quanh. Ai cũng muốn đến gần để nhìn, để được thấy rõ nụ cười của ngài, được hôn nhẫn hoặc hạnh phúc hơn, được chụp hình với ngài.

Bữa ăn thân mật cuối cùng trong chuyến viếng thăm này của Đức Tổng, được Giáo hạt Đức Trọng tổ chức tại hội trường của Giáo xứ An Hòa. Các linh mục, tu sĩ và đại diện giáo dân các giáo xứ trong Giáo hạt cùng tham dự, cách nào đó thay mặt cho toàn thể hàng linh mục, tu sĩ và giáo dân của Giáo phận chào tiễn Đức Tổng.

Không thể nói hết được niềm vui trong bữa ăn hôm nay. Sự chan hòa, cởi mở giữa cha và con mang lại nhiều ấn tượng. Trong bữa ăn, bất ngờ mọi người thấy Đức Cha Antôn cầm micro và làm… MC, khiến bầu khí càng thêm thân tình và đầy ắp tiếng cười.

Đức Cha Antôn giới thiệu với Đức Tổng từng thành phần hiện diện, hai linh mục là người con trong giáo xứ mới du học về, một gia đình tại An Hòa có hai người con đi tu – một đã là linh mục, một chuẩn bị chịu chức linh mục. Thật xúc động khi thấy Đức Tổng bắt tay người mẹ và nói “xin cám ơn bà”. Các cộng đoàn tu sĩ cũng được giới thiệu và chụp hình lưu niệm với Đức Tổng. Đặc biệt, Đức Cha Antôn đã thực hiện một “show” văn nghệ bỏ túi tự phát. Đầu tiên là một bài thánh ca theo âm điệu dân ca (cải lương) do sơ phụ trách cộng đoàn MTG Gò Vấp trình bày ; một sơ dân tộc Churu thuộc dòng thánh Phaolô với bài hát bằng bản ngữ của mình ; cha quản xứ Lán Tranh với bài hát bằng tiếng Kơho… Bất ngờ và tràn đầy niềm vui.

Chắc có lẽ những hình ảnh, bầu khí này khó quên trong lòng nhiều người, Đức Tổng cũng tỏ bày điều đó “Tôi sẽ ghi nhớ và không quên những điều này. Tôi sẽ trở lại”.

Giờ phút chia tay đã đến, sự quyến luyến lộ rõ trên khuôn mặt mọi người. Tại sân bay Liên Khương, những đại diện tiễn đưa Đức Tổng đã được chụp hình, hôn nhẫn và nhận phép lành. Chia tay nhưng không buồn, vì từng người cảm nhận niềm vui thâm sâu trong tâm hồn khi được sống trong sự yêu thương của gia đình Hội Thánh. Ước mong rằng niềm vui này thêm động lực để từng người biết làm phong phú hơn cho cuộc sống của mình, để làm cho người khác nhận ra một Hội Thánh tươi trẻ, sống động và bình dị ; một Thiên Chúa luôn tràn đầy tình yêu thương.

 Khải Linh 

Hình ảnh: Nhóm phim ảnh Gx Chính Tòa