Sáng thứ ba ngày 10/07/2012, lúc 05giờ sáng, Giáo xứ Tân Thanh hân hoan trong niềm vui mừng và hạnh phúc đón chào Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn ghé thăm và dâng thánh lễ tại giáo xứ, Cha Quản xứ Phanxicô xaviê Nguyễn Văn Hoàng cùng với hai Cha phó : Cha Giuse Lê Minh Long và Cha Phêrô Mai Vinh Sơn cùng đồng tế với Đức Tổng Phêrô.
Trước khi thánh lễ bắt đầu, Cha Quản xứ Phanxicô xaviê thay mặt cộng đoàn giáo xứ dâng lên Đức Tổng Phêrô lời chào đón và cảm ơn Đức Tổng Phêrô đã hiện diện đầy ưu ái với giáo xứ dù bận rất nhiều công việc của Tổng Giáo Phận Hà Nội và của Giáo Hội Việt Nam, Đức Tổng vẫn dành cho giáo xứ chúng con những giây phút quý báu.

Chia sẻ Lời Chúa (Mt 9,32-38). Đức Tổng chia sẻ với cộng đoàn ba điều:
Điều thứ nhất : Chúng ta hãy mang lấy cái nhìn của Chúa Giêsu và chúng ta hãy mang lấy con tim của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu thấy cái gì thì chúng ta phải nhìn thấy cái đó, và Chúa Giêsu thấy và Ngài có ý nghĩ gì thì chúng ta phải có những ý nghĩ đó, giống như Chúa Giêsu chữa lành một người bị quỷ ám thì Ngài tiếp tục lịch sử, Ngài đi vào các ngóc ngách, nơi chốn thôn làng và Ngài đã chữa bệnh, Ngài trừ quỷ và Ngài nhìn thấy đám đông, đám đông bơ vơ vất vưởng, đám đông như một bầy chiên không người chăn, và Ngài hết lòng thương xót họ. “Đức Giêsu thấy đám đông, Người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.” (Mt 9,36).
Đức Tổng còn chia sẻ: chúng ta hãy nhìn ra khỏi giáo xứ của mình, chúng ta sẽ giống Chúa Giêsu thấy còn toàn những người chưa biết Chúa và còn nhiều người cần đến sự cầu nguyện, giúp đỡ của chúng ta. Xin Thiên Chúa cho chúng ta có một con mắt mở rộng để thấy những anh em của mình và có một con tim biết rung động, biết xót thương.
Điều thứ hai: Sau khi Lời Chúa cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã có cái nhìn và có tâm tình đó thì Ngài kêu gọi các môn đệ hãy xin chủ ruộng sai nhiều thợ gặt, “ Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít ” (Mt 9,37). Chúng ta phải biết khi chúng ta nhìn thấy khung cảnh có quá nhiều người chưa biết Chúa thì chúng ta phải cầu nguyện vì chỉ có một mình Thiên Chúa thì mới có thể cứu vãn được tình thế đó, chỉ có mình Thiên Chúa thì mới có thể soi sáng hướng dẫn, chỉ có mình Thiên Chúa thì mới ban ơn hoán cải xám hối được, cho nên khi chúng ta cầu nguyện chúng ta đừng có ích kỉ chỉ nghĩ đến nhu cầu riêng của mình, chỉ nghĩ đến sức khỏe của mình, chỉ nghĩ đến công ăn việc làm mà chúng ta phải có một cái nhìn rộng rãi hơn, nhìn và cầu nguyện cho tất cả mọi người.
Điều thứ ba: cùng với lời cầu nguyện chúng ta cần phải có một công việc làm của chúng ta, khi Chúa Giêsu bảo rằng các con hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt thì Chúa cũng muốn nói với mỗi một người chúng ta, chúng ta là những người mà Chúa sai đi trông coi vườn nho của Chúa, đặc biệt là vai trò của người giáo dân chúng ta không có chức năng cử hành Thánh Lễ và các bí tích, cũng không được đòi hỏi để sống đời sống tận hiến nhưng được đòi hỏi ở giữa thế gian và thánh hóa thế gian như ở ngoài chợ, bệnh viện, học đường, xí nghiệp và những nơi đó anh chị em là thợ gặt, là những ngôn xứ, là những người làm chứng tá cho Chúa trong thế gian.
Sau Thánh Lễ vị đại diện giáo xứ dâng lên Đức Tổng Phêrô những tâm tình của những người con trong giáo xứ cảm tạ Đức Tổng Phêrô ghé thăm, chủ tế Thánh Lễ và cầu nguyện cho giáo xứ chúng con.
Đây là dịp để chúng con nhớ đến công ơn của Đức Tổng Phêrô đã luôn quan tâm dạy dỗ, hướng dẫn, yêu thương và động viên chúng con. Dù ngày hôm nay, Đức Tổng làm việc ở nơi xa chúng con nhưng Đức Tổng vẫn luôn ở trong trái tim và trong lời cầu nguyện của chúng con và chúng con cũng tin là luôn được Đức Tổng yêu mến và cầu nguyện cho chúng con.
Chúng con xin kính chúc Đức Tổng tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, sức khỏe, bình an và sự khôn ngoan để Đức Tổng chu toàn sứ vụ tông đồ mà Chúa đã trao phó.

Hoàng Hiệp









