Chiều tối ngày 28.12.2017 tại Học viện Durando, thuộc dòng Vinh Sơn Đà Lạt, diễn ra chương trình Emmanuel lần V với chủ đề Lan Tỏa Yêu Thương.
Chương trình được tổ chức trong khuôn viên Học viên được trang trí rực rỡ sắc màu lung linh, cùng với sân khấu cũng là hàng đá Giáng sinh đồ sộ, được các thầy thuộc Tu hội Vinh Sơn thiết kế và thực hiện cả 1 tháng trước đại lễ Giáng Sinh.
Có hàng ngàn người đến từ các giáo xứ, các nhóm trẻ, sinh viên và cả rất đông người ngoại đạo cũng đến để chia sẻ niềm vui Giáng Sinh.

Chương trình gồm 3 phần: Vui chơi hội chợ với trên 10 gian hàng trò chơi; Hội chợ ẩm thực với hàng chục món ăn hấp dẫn và phần văn nghệ mừng Ngôi Hai Con Chúa Giáng sinh. Tham gia chương trình văn nghệ có các thầy dòng Vinh Sơn, đội kèn tập hợp từ các giáo xứ, các ca sĩ, ca đoàn giáo xứ Lang Biang, học sinh dân tộc nội trú Cam Ly (do các sơ dòng Mến Thánh Giá khiết Tâm phụ trách), các sơ dòng Mến Thánh giá Đà Lạt, cùng các ca sĩ Lê Anh, Trang Việt, Hồng Nhị…

Cha Bề trên Cộng đoàn Vinh Sơn Đà Lạt- Phêrô Nguyễn Công Tuấn nêu lý do “Lễ Giáng sinh là dịp để gặp gỡ Đức Giê su, là dịp Thiên Chúa gặp gỡ con người, gặp gỡ mỗi người chúng ta… Giáng sinh là niềm vui đến từ Thiên Chúa, vì qua Hài nhi Giêsu Thiên Chúa trao ban cho chúng ta tất cả là nguồn ân sủng và tình yêu thương. Qua Giêsu nằm trong máng cỏ Chúa ban cho chúng ta lòng thương xót cao vời, lòng thương xót ấy đến với những người đau khổ, nghèo khó ở các xó xỉnh… Tình thương Thiên Chúa làm người hướng chúng ta đến sự đồng cảm, chia sẻ với anh chị em nghèo khó chung quanh ta. Đêm giáng sinh sẽ dài vô tận khi mỗi người chúng ta cùng nắm tay nhau để cùng chia sẻ tình yêu thương. Giáng sinh ở Bêlem xưa đọng lại trong thế giới, cộng đoàn, gia đình và mỗi người chúng ta…trong tâm tình đó, Học viện Durando tổ chức ngày hội ngộ Emmanulem lần V- Lan Tỏa Yêu Thương, cùng với Hài Nhi Giê su chúng ta hãy làm cho tình yêu thường lan tỏa trong cuộc sống của chúng ta…”
Tiếp đó cha Fanxico Nguyễn Thanh Lý, Giám đốc Học viện Durando đã tuyên bố khai mạc đêm hội và xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người.

Trong chương trình có phần xổ số may mắn. Ban tổ chức đã trao 2 giải 3, 2 giải nhì và 1 giải nhất là chiếc xe máy. Người trúng xe máy là anh Phúc, thuộc Nhóm Ozanam Đà Lạt, người từng có thời gian tìm hiểu ơn gọi ở Tu hội Vinh Sơn. Nhiều năm qua anh Phúc dấn thân lo cho người nghèo, chăm sóc những người bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Ngày hôm nay anh đã mời và tạo điều kiện cho một gia đình có người chạy thận ở Bệnh viện được đến tham dự ngày hội ngô Emmanuel lần V.
Anh Phúc chia sẻ: “Tôi sẽ dành một phần giải thưởng đặc biệt này để giúp cho các bệnh nhân đang chạy thận ở Bệnh viện”. Một nghĩa cửa quá đẹp, quá ý nghĩa đối với chương trình Lan tỏa yêu thương, do đó anh nhận được sự tán thưởng của cộng đoàn tham dự.
Ngày hội ngộ khép lại trong hân hoan và tình yêu thương lan tỏa, kết thúc chương trình cộng đòan tham dự được Quí cha ban phép lành Giáng sinh. Hẹn gặp lại mùa Giáng sinh năm sau.
Thông Xanh – Hữu Huân – Minh Tiến









