Năm nay là năm thứ hai, tại trung tâm Mục vụ của giáo phận, giới gia trưởng giáo hạt Đà lạt tổ chức kỷ niệm Lễ bổn mạng – Lễ Thánh Giuse Thợ.

Từ sớm, gia trưởng các giáo xứ đã lục tục kéo về dự lễ, có người từ Cầu Đất lên, có người từ Păng Tiêng ra, có người từ Chính tòa vào, có người từ Tùng lâm xuống. Gần nhất có lẽ là các vị ở ngay giáo xứ Thánh Mẫu. Cảm động nhất là có rất đông anh em dân tộc ít người từ xa kéo về, nhiều người rất trẻ và còn địu theo cả con nhỏ. Ai cũng ăn mặc chỉnh tề và trang nghiêm. Trong khi chờ khai mạc, đứng giữa khung cảnh núi đồi lộng gió và tràn ngập ánh nắng ban mai, xung quanh là những kiến trúc mô phỏng theo lối nhà rông, nghe các anh em người dân tộc líu ríu nói chuyện với nhau bằng thổ âm, cứ ngỡ là đang lạc vào một buôn làng xinh đẹp nào đó của đại ngàn Tây nguyên.

Chủ sự là cha Đa minh Nguyễn Mạnh Tuyên, Giám đốc Trung tâm Mục vụ. Ngài thật giỏi, một mình ngài xoay xở chu đáo hết tất cả mọi việc mà chẳng thấy ai phụ tá.

Mở đầu chương trình là bài chia sẻ của cha chủ sự về vai trò người cha trong gia đình. Ngài lấy ý trong các bài Giáo lý về Gia đình thứ 4 và thứ 5 của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày thứ tư 28/01 và 04/02/2015 về hai nội dung rất sâu sắc:

Sự thiếu vắng vai trò của người cha trong đời sống gia đình hiện nay

Có đến 50% các gia đình, con cái trở nên “mồ côi cha”. Trong khi đó, người cha vẫn hiện diện trong gia đình về mặt thể lý nhưng chỉ quan tâm đến công việc và đến các vấn đề của bản thân mình mà không thực sự quan tâm đến gia đình và con cái. Cũng có những gia đình không còn cần đến sự có mặt của người cha mà chỉ cần được chu cấp về nhu cầu vật chất. Con cái không tìm thấy một hình mẫu tốt đẹp nơi người cha để noi theo nên dễ dàng tìm đến với những “ngẫu thần” khác để phụng sự và noi gương. Hậu quả là sự phát triển về đạo đức và tinh thần của con cái ngày càng sa sút và lệch lạc dẫn đến nhiều mối nguy hại cho gia đình và cho xã hội.

Vai trò của người cha trong đời sống gia đình

Trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Chúa Giêsu khi đến thế gian để làm người, ngài cũng cần được sinh ra trong một gia đình trọn vẹn có đủ Cha, Mẹ, con cái. Thế là thánh Giuse được mời gọi để cùng cộng tác vào chương trình. Ban đầu, như một người bình thường, ngài cũng có cám dỗ lìa bỏ gia đình. Nhưng Thiên Chúa đã thuyết phục và ngài đã vâng phục hợp tác để Chúa Giêsu được sinh ra, được nuôi dưỡng, được vỗ về, được che chở bảo bọc trong bàn tay thương yêu của một gia đình trong đó có sự hiện người cha trần thế như bao người khác. Nhờ đó, mà chương trình của Thiên Chúa được trọn hảo.

Theo gương Thánh Giuse, những người cha trong gia đình cần thể hiện và phát huy vai trò quan trọng của mình để cùng với người vợ chia sẻ, chăm sóc, giáo dục, uốn nắn con cái ngay từ khi chúng còn thơ bé. Chớ để chúng tự hình thành ra những nhân cách lệch lạc rồi mới ra tay uốn nắn. Khi đó lại dùng những phương thức nóng nảy, cực đoan, bạo hành với con trẻ. Cuối cùng, chẳng những không có kết quả tốt mà lại tạo ra hố ngăn cách không thể lấp đầy giữa cha – mẹ – con cái, dẫn đến gia đình lâm vào tình trạng “mồ côi cha”.

Người cha cần noi gương Thánh Giuse để đồng hành với con cái mọi lúc trong cuộc sống; có khi ẵm, khi bồng, khi làm ngựa nhong nhong; cùng vui đùa khi con vui đùa; thông cảm, an ủi khi con khổ đau; chia sẻ khi con thành công, hạnh phúc. Người cha cũng cần phải nhẫn nại với những lỗi lầm của con cái. Nhờ đó mà gương mẫu và sự hy sinh của người cha sẽ được tiếp nối khi con cái khôn lớn.

Sau bài chia sẻ của cha chủ sự là chương trình văn nghệ độc đáo và hào hứng nhờ ban nhạc giáo xứ Lang Biang với giọng hát chân chất, truyền cảm; các vũ điệu mạnh mẽ, khỏe khoắn. Cộng đoàn cũng được tập dượt trước để hát chung bài hát “Jesus Christ – you are my life”. Góp mặt cùng chương trình còn có giọng ca của anh Hùng “Bờm”, ca trưởng ca đoàn Chính tòa với một bài hát rất mới về tâm sự của vua Đavít và tiếp theo giọng ca của anh Dũng “Văn Khánh” với ca khúc “You raise me up”. Cuối chương trình ca nhạc, cộng đoàn cùng nhau hát “Và con tim đã vui trở lại” một cách sôi nổi.

Thánh lễ đồng tế rất sốt sắng là cao điểm của ngày gặp mặt, được cử hành sau ít phút giải lao, tuy không có ca đoàn phục vụ nhưng cộng đoàn hát rất hay. Cha chủ sự bảo “có khi phải đem ca đoàn này đi biểu diễn”.

Buổi gặp mặt kết thúc bằng bữa cơm trưa huynh đệ đầy tràn tình thân ái.

Cảm ơn cha giám đốc đã chuẩn bị cho ngày gặp mặt rất chu đáo, từ công tác tổ chức, tài liệu, bài chia sẻ, chương trình văn nghệ, đến Thánh lễ và bữa cơm huynh đệ. Đây quả là dịp tốt để các gia trưởng ngẫm lại vai trò của mình trong cuộc sống gia đình theo gương thánh Giuse.

Ước mong các năm về sau, giới gia trưởng giáo hạt Đà lạt sẽ tham gia ngày càng đông đảo.

Ngày lễ kính Thánh Giuse Thợ 

Người Giáo Dân