“Niềm hy vọng mang tên hạt lúa” (Ga 12,24–25)

Theo hẹn, lúc 8g00 sáng ngày 13/12/2025, gia đình Liên Tu sĩ Giáo hạt Bảo Lộc hiện diện đông đủ tại Giáo xứ Tân Hà để bước vào ngày tĩnh tâm tháng 12. Trong bầu khí se lạnh cuối năm, tình yêu dành cho Chúa và tha nhân đã thôi thúc từng người tu sĩ gác lại công việc mục vụ thường ngày, quy tụ bên nhau để lắng nghe, cầu nguyện và làm mới niềm hy vọng đời dâng hiến.

Đúng 8g15, Cha Laurenso Hoàng Bá Quốc Huy bắt đầu giờ giảng huấn với chủ đề “Niềm hy vọng mang tên hạt lúa” (Ga 12,24–25). Từ hình ảnh hạt lúa âm thầm rơi xuống đất, Cha giúp cộng đoàn chiêm ngắm quy luật mầu nhiệm của sự sống: chỉ khi chấp nhận mục nát, hạt lúa mới trổ sinh bông hạt. Cha nhấn mạnh, hạt lúa hy vọng là hạt lúa luôn sẵn sàng hy sinh, nhiệt thành hăng hái, dấn thân không mệt mỏi; nơi đó có bình an nội tâm và niềm hạnh phúc lan tỏa cho tha nhân. Trái lại, hạt lúa không có hy vọng dễ rơi vào lối sống “ăn qua ngày, chờ qua đời”, ngại hy sinh, khép kín trong ích kỷ, mặc kệ tha nhân; hệ quả là đời tu trở nên buồn bã, nản lòng và quay về với cái tôi chật hẹp.

Trong dòng suy tư ấy, Cha mời gọi mỗi người thực hành việc đọc Lời Chúa cá nhân, để Lời trở thành ánh sáng soi đường và là sức mạnh đổi mới con tim. Cha kết thúc bằng một thao thức sâu xa: “Hãy sống sao để khi người khác nhìn vào con, họ nhận ra Chúa hoàn toàn trong con.”

Sau giờ giảng huấn, lúc 9g00, cộng đoàn bước vào giờ giải lao và sinh hoạt, trao đổi và thăm hỏi nhau trong sứ vụ. Dù quy tụ từ 45 dòng tu với 66 cộng đoàn, mọi người vẫn cảm nghiệm rõ rệt mình là một thân thể, một gia đình, cùng ăn, cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ. Bầu khí vui tươi, ấm áp lan tỏa khắp không gian.

Đến 9g20, gia đình Liên Tu sĩ đặt mình trước Thánh Thể, hồi tâm sám hối, kín múc nguồn ơn đổi mới. 10g45, phần thông tin và bế mạc khép lại ngày tĩnh tâm. Mỗi người ra về mang theo quyết tâm trở nên hạt lúa hy vọng, âm thầm gieo vào cánh đồng Giáo Hội và xã hội, để sự sống của Đức Kitô tiếp tục nảy mầm nơi đời dâng hiến hôm nay.

Liên Tu sĩ Bảo Lộc