Sau 4 tuần lễ Mùa Vọng mong chờ, cuối cùng “thời gian đã đến hồi viên mãn” – Giáng Sinh đã về.
Ngày 24/12, ngay từ sáng sớm, các ông trùm các giáo khu và các Huynh trưởng, là những người chịu trách nhiệm đã có mặt để kiểm tra công tác chuẩn bị lần cuối.

Các Huynh trưởng lo lắng:
– Chiều nay chương trình diễn nguyện sớm quá (17g00) không biết các em thiếu nhi đi học có về kịp không?
Bác Chủ tịch Hội Đồng Giáo họ Đức Mẹ Đạ Nhim (Giáo xứ Đa Lộc, Giáo hạt Đà lạt), nói chắc nịch:
– Đừng lo, trưa nay là chúng có mặt chứ đợi gì đến chiều…

Và đúng như bác Chủ tịch tiên đoán, kim đồng hồ vừa chỉ qua số 12 được một chút thì đã nghe có tiếng xe máy: mẹ chở 2 bé gái đến. Mẹ nói: “Bé sợ trễ không được múa nên nằng nặc đòi đi.” Một Huynh trưởng nói: “Hôm nay bé đến sớm nhất, không sợ mất chỗ nữa nha”. Số là: suốt 4 tuần chuẩn bị, tuần nào cũng nước mắt ngắn dài vì mẹ chở đến muộn, sợ không được múa. Nhưng rồi hôm nay vì đến sớm quá, chưa kịp ngủ trưa nên thay đồ thiên thần rồi… ngủ.

Quay qua quay lại vài phút, thiếu nhi đã đến chật cả phòng. Còn sớm, thôi thì, chải đầu, cột tóc, trang điểm, thay đồ từ từ đi vậy. Tíu tít rộn ràng:

– Con mặc đồ gì? Con thiếu vòng đeo tay…
– Con cũng muốn đeo cánh thiên thần.
– Từ từ đi, còn sớm quá!
– Nhưng tí nữa thì các bạn lấy hết mất!!!
– Phụ huynh ơi, giúp các bé thay đồ và trang điểm vì các bé sốt ruột quá rồi.

Những ngày tất bật chuẩn bị …

Nhớ lại những ngày đầu tháng 11, trong cuộc họp chuẩn bị lễ Giáng Sinh, Cha Giuse Vũ Thái Sơn – Quản xứ Đa Lộc, kiêm Giáo họ Đức Mẹ Đạ Nhim, thông báo:

– Năm nay sẽ kêu gọi mọi thành phần trong giáo họ tham gia. Quan trọng là sự đóng góp của đoàn thể, là nhiều người cộng tác. Ban Giáo lý sẽ không mở cuộc tuyển chọn nào cả mà thông báo sáng Chúa nhật I Mùa Vọng, xin phụ huynh chở con em mình đến tập văn nghệ và diễn nguyện.

Một phụ huynh hỏi:

– Bé nhà con chưa đi học giáo lý có tham gia được không?

Cha trả lời:

– Cứ đưa bé đến cho bé học múa rồi Giáng Sinh xong đi học giáo lý cũng được!

– Bé trai nhà con chưa múa bao giờ có tham gia được không?

– Được hết, chưa múa thì tập rồi sẽ biết múa. Bé này bố người Kinh, mẹ người đồng bào nên nhát lắm, trưởng (huynh trưởng) kèm giùm nhé. Chỉ cần bé hiểu tiếng Kinh là được.

Thế là bắt tay vào việc.

Sáng Chúa nhật I Mùa Vọng, một không khí rộn ràng ngoài sức tưởng tượng. Giáo khu Thánh Giuse ở Long Lanh, cách đó hơn 20 km, vì ở xa nên chỉ tham gia buổi chiều. Giáo khu Phaolô ở Đạ Sar cách đó hơn 10 km và Giáo khu Thánh Gia ở Đạ Nhim với 85 em thiếu nhi đi tập văn nghệ Giáng Sinh, đông vui như trẩy hội. Các Trưởng trong Ban Giáo lý lo lắng: “Toàn diễn viên quần chúng thôi thì phải làm sao đây?  – Thôi thì cứ chia theo ngành: ngành Thiếu lo phần sáng tạo – sa ngã; ngành Nghĩa lo hoạt cảnh Truyền tin và Giáng Sinh; còn Ấu- Chiên thì cứ làm thiên thần.”

Rồi cứ thế trong suốt Mùa Vọng: 8g00 sáng, phụ huynh chở con em mình đến, giao cho các Trưởng: hướng dẫn ca múa, tập tành diễn xuất, chăm sóc ăn uống, nghỉ ngơi. Giờ lớp Giáo lý được chuyển thành giờ kể chuyện Lịch sử cứu độ. “Tập hoạt cảnh Giáng Sinh không phải tập văn nghệ. Mình tái hiện khung cảnh Thánh Kinh nha các em”.

Các bác trong Hội đồng giáo họ réo: “Trưởng ơi, hôm nay bao nhiêu phần ăn trưa? Báo sớm vì cơm nấu ngoài Đạ Sar mang vào…. Trưởng ơi, bánh kẹo, nước cho các cháu đây nhé, còn thiếu gì thì cứ gọi nhé.”

Chúa nhật I Mùa Vọng, trời mưa suốt. Các trưởng che dù đưa các em từ tầng hầm về nhà nguyện để đi lễ, mỗi chuyến 3 em, vài chục chuyến mới xong.

Chúa nhật II Mùa Vọng trời nắng như đổ lửa. Cả cô cả trò buổi sáng thì tươi tắn, đến trưa đỏ gay, chiều đến ai náy đen thui vì cháy nắng.

CN IV mùa Vọng, tổng dợt. Sau Thánh lễ, Bác chủ tịch “kháo”: “Tổng dợt hăng quá nên lúc cha giảng chúng nó lăn ra ngủ hết.”  -“Thôi thì để chúng  nó vào tòa xưng tội, rồi cha tha cho chúng nó thôi bác ơi!”.

Giáng Sinh về… Muôn con tim reo ca

15 giờ ngày 24/12. Còn 2 tiếng nữa mới bắt đầu khai mạc, nhưng khắp sân nhà thờ “muôn tạo vật” và các thiên thần nhỏ hớn hở chạy nhảy khắp nơi. Số là các em nhỏ đến, dù là không trong đội múa nhưng cứ muốn làm thiên thần “lượn” khắp nơi. Các Trưởng dự phòng thêm cả chục đôi cánh thiên thần nhưng rồi vẫn cứ thiếu! Giáo họ Đạ Nhim nhiều thiên thần quá!!!

17g00. Cha Quản xứ Giuse khai mạc giờ Ca nguyện mừng Chúa Giáng Sinh được tổ chức trước sân nhà thờ vẫn còn dang dở từ hồi dịch Covid tới nay.

Các diễn viên nhí dẫn dắt cộng đoàn từ niềm vui rộn ràng chào đón Giáng Sinh, rồi cùng nhau lắng đọng với diễn nguyện: “Emmanuel – Nguồn sáng hy vọng”. Trong bầu khí thiêng liêng của đêm Giáng Sinh, cộng đoàn giáo họ đã cùng nhau bước theo “Nguồn sáng hy vọng”– bắt đầu từ ánh sáng của công trình tạo dựng, qua bóng tối của sa ngã, lời hứa cứu chuộc, đến mầu nhiệm Giáng Sinh của Đấng Cứu Thế. Những lời ca, điệu vũ, nhạc kịch, hoạt cảnh do các em thiếu nhi thể hiện rất hồn nhiên đã giúp cộng đoàn ý thức và cảm nhận đầy đủ ý nghĩa của tình thương mà Thiên Chúa đã, đang và còn tiếp tục đổ tràn trên nhân loại, đặc biệt trên mỗi người con cái Chúa trong Giáo họ Đức Mẹ Đạ Nhim. Diễn nguyện “Emmanuel – nguồn sáng hy vọng” được kết thúc với ánh sáng thắp lên, trao ban, và mời gọi mỗi Kitô hữu trở nên những “môn đệ thừa sai”, đem ánh sáng Tin Mừng vào môi trường gia đình, cộng đoàn, và xã hội.

Sau phần diễn nguyện, Cha Quản xứ Giuse cung nghinh tượng Chúa Hài Đồng và cử hành Thánh lễ Giáng Sinh.

Trong bài giảng, Cha chia sẻ: “Hôm nay một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành Vua Đavít. Đó là Tin Mừng cho nhân loại. Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể vì yêu thương nhân loại là vô bờ bến. Nhìn vào máng cỏ chúng ta được mời gọi trao ban cuộc sống cho tha nhân theo gương Chúa, biết chia sẻ những gì mình đang có, từ trong gia đình, đến tất cả mọi người xung quanh, để ý nghĩa của tình yêu thương lễ Giáng Sinh rạng ngời mãi, hầu tuôn chảy nguồn ơn cứu độ.

Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan. Cộng đoàn giáo họ cùng viếng Chúa Hài Đồng qua bài “Hang Bêlem”. Cha Quản xứ Giuse chúc cộng đoàn Giáo họ Đạ Nhim Giáng Sinh an lành và phát 300 phần quà mừng lễ Chúa Giáng Sinh cho thiếu nhi không phân biệt lương giáo.

Tạ ơn Chúa vì niềm vui Giáng Sinh Chúa ban cho Giáo họ nhỏ bé, xa xôi và còn nhiều khó khăn. Ước mong với ánh sáng hy vọng được trao ban, mỗi chúng con biết mở rộng trái tim, biết chia sẻ những gì mình đang có, từ trong gia đình, đến tất cả mọi người xung quanh, để ý nghĩa của tình yêu thương lễ Giáng Sinh rạng ngời mãi, hầu tuôn chảy nguồn ơn cứu độ đến mọi người mọi nơi.

Bài: Hải An
Hình: Quốc Anh – Minh Khôi
Truyền thông Giáo họ Đạ Nhim