Thôn 1 và Thôn 2 xã Đạ Oai là nơi tập trung đông đảo bà con giáo dân dân tộc Châu Mạ, nơi đây cách Giáo xứ Madagui khoảng 12km về phía tây nam. Đã từ lâu bà con giáo dân dân tộc Châu Mạ nơi đây mong ước có được một ngôi nhà để dâng lễ, cầu nguyện và sinh hoạt.

Trước đây, cứ vào những ngày lễ lớn bà con lại quy tụ bên nhau dâng lễ dưới những tấm bạt ở một góc sân vận động của thôn. Hôm nay nhờ hồng ân Thiên Chúa, bà con đã được quy tụ bên nhau dâng lễ mừng Chúa Giáng Sinh dưới một ngôi nhà khang trang hơn.

Thánh lễ được diễn ra thật trang nghiêm và sốt sáng, bà con giáo dân đến tham dự Thánh lễ thật đông đủ, không còn ai phải mất lễ vì không đủ điều kiện để đến nhà thờ giáo xứ nữa. Kết thúc Thánh lễ là lời cám ơn chân thành của vị đại diện cho bà con giáo dân dân tộc Châu Mạ nơi đây : ” Kính thưa Cha xứ. Thánh lễ mà Cha vừa dâng lên Thiên Chúa để cầu nguyện cho bà con chúng con thật trang nghiêm và sốt sáng. Chúng con thật cảm động, thấy mình như được sống lại bầu khí ấm áp nơi những tâm hồn của những đưa con mồ côi bao ngày khao khát mong chờ Tình Chúa. Chúng con biết rằng Cha luôn ấp ủ, yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ chúng con trong những điều kiện khó khăn giữa cánh đồng đầy lúa chín này. Chúng con có được như ngày hôm nay, qủa thực đây là một hồng ân mà Thiên Chúa đã ưu ái ban cho chúng con. Chúng con xin Cha cùng mọi người tiếp tục cầu nguyện, yêu thương và nâng đỡ chúng con là những đứa con còn non dại đơn sơ, để chúng con được thăng tiến về mọi mặt : Đạo cũng như Đời…”
Xin cho mọi người chúng ta hôm nay luôn biết khát khao có được một “Ngôi Nhà Đích Thực: Nước Thiên Chúa”.
Thanh Hải









