“…Bỏ Thầy chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. ” (Ga 6,68)
Lời Chúa trong phụng vụ Chúa Nhật XXI thường niên, là lời nhắn nhủ và thúc đẩy chúng con luôn biết siêng năng tìm đến với Lời Chúa. Đáp lại lòng mong muốn của Đức Giám Mục Giáo phận. Ban giáo lý cùng toàn thể bà con Dân tộc Giáo xứ Madagouil hân hoan tìm đến với ngày hội giáo lý dành riêng cho người dân tộc Thượng, với chủ đề “ANH EM PHAOLÔ SỐNG NĂM THÁNH LINH MỤC” (Anh em dân tộc Thượng chọn lễ Thánh Phaolô trở lại làm lễ bổn mạng, nên Giáo xứ thường gọi là anh em Phaolô).

Đúng 19 giờ, sau lời khai mạc của Cha Đa Minh, toàn thể bà con bước vào vòng thi trắc nghiệm giáo lý. Lòng ham muốn học hỏi Lời Chúa hiện rõ trên khuôn mặt của các em. Sau phần thi trắc nghiệm, 1 số các em được chọn ra để tham gia vào chương trình “LÊN ĐỈNH CAN-VÊ” (dưới hình thức rung chuông vàng). Tuy điều kiện sinh hoạt của Giáo xứ còn đơn sơ mộc mạc, nhưng cũng không làm vơi đi lòng nhiệt tình hăng say của các em. Những nụ cười rất hồn nhiên, phấn khởi khi trả lời đúng câu hỏi, chắc chắn sẽ làm hài lòng Thiên Chúa. Trong phần thi này các em phải bước qua 3 hình thức thi : Điền vào chổ trống các câu kinh còn thiếu (bằng tiếng K’ho) – Trả lời câu hỏi – Đoán ô chữ . Kết thúc cho buổi tối sinh hoạt, là giờ cầu nguyện dưới Ánh Sáng Chân Lý. Trong tay các em là những ngọn nến sáng lung linh, hình ảnh của Đức Kitô Phục Sinh soi dẫn các em đi trong Ánh Sáng của Tin Mừng và Tình Yêu.

Sáng ngày hôm sau, sau giờ hiệp dâng Thánh lễ. Anh em Phaolô lại được bước vào chặng thi Kinh dưới hình thức kiểm tra miệng. Tuy có nhiều lúng túng, nhưng Anh em vẫn luôn tỏ rõ niềm vui, lòng hăng say nhiệt tình của mình.

Chúng con tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho chúng con. Chúng con nguyện dâng trọn hồn xác chúng con trong tay Chúa. Chúng con cũng xin ghi ân Đức Cha, Qúy Cha, Quý Soeurs, Thầy xứ cùng Quý Ân nhân đã giúp đỡ chúng con thực hiện chương trình này. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi – Mẹ Maria – Thánh cả Giuse và các Thánh ban cho Đức Cha, Qúy Cha, Quý Soeurs, Thầy xứ cùng Quý Ân nhân được hồn an xác mạnh. Amen.
Thanh Hải









