Hòa chung niềm vui với toàn thể Hội Thánh và nhân loại, cộng đoàn Giáo dân tại Đansroih cũng đã có những ngày mừng Chúa Giáng Sinh thật thánh thiện, đơn sơ, dưới những gian rạp tạm thời, vì chưa có Nhà Nguyện.

Giáo điểm Đansroih thuộc xã Ninh Gia (Đại Ninh, Đức Trọng), hiện nay có khoảng 1100 tín hữu người K’Ho và 500 người Kinh. Họ đã được biết Chúa vào những năm 1960-1970. Nhưng với sự thay đổi của thời cuộc, không còn Nhà Nguyện, không còn các Mục tử trực tiếp chăm sóc, nên đời sống đạo của họ đã nguội lạnh, thêm vào đó là thói quen du canh du cư, nên việc sống đạo lại càng khó khăn hơn.

Những năm gần đây, Đức Cha Phêrô , nguyên Giám mục Giáo phận Dalat, đã giao cho Cha Fx. K’Brel đặc trách Giáo điểm này. Ngài đang từng bước xây dựng lại cộng đoàn. Hàng tuần đã có Thánh Lễ, để quy tụ Giáo dân cũng như dạy kinh bổn cho trẻ em.

Lễ Giáng Sinh đã được chuẩn bị chu đáo tại khu tái định cư Ninh Gia, từ việc dựng rạp, che chắn tạm thời, đến việc tập hát, tập giúp lễ…Đây là lần thứ tư, Giáo dân nơi đây được cử hành lễ Giáng Sinh một cách trọng thể.

Trong lời mở đầu Thánh Lễ Đêm, Cha Fx.Brel đã nói: “Mặc dù chưa biết đến khi nào chúng ta mới có Nhà Nguyện, nhưng việc chúng ta được quy tụ để mừng lễ Chúa Giáng Sinh là một hồng ân lớn lao mà Chúa ban cho Cộng đoàn chúng ta. Anh chị em hãy sốt sáng dâng lễ để tạ ơn Chúa, và cầu xin Chúa cho chúng ta sớm có nơi thờ phượng Chúa cho xứng đáng

Khi giảng về mầu nhiệm Giáng Sinh trong lễ sáng Chúa Nhật, Cha K’Brel chia sẻ:       “ Con Thiên Chúa mặc lấy xác phàm, sinh nơi máng cỏ Bêlem để loài người được trở nên con Chúa. Giá trị con người không phải ở cái chúng ta có, mà quan trọng ở chỗ chúng ta là. Giá trị của chúng ta là được mang hình ảnh của Thiên Chúa, được Chúa Giêsu Cứu chuộc, được mang danh hiệu là Kitô hữu, chứ không phải vì chúng ta giàu sang, có quyền lực. Cùng đích của chúng ta là hạnh phúc đời đời, chứ không phải là của cải vật chất, vinh sang  đời nàyAnh chị em đừng để của cải và xác thịt làm mất lương tâm, mất linh hồn mình…

Chúa đang đổ tràn ơn Bình An Giáng Sinh cho cộng đoàn tín hữu Đansroih, vì nơi đó có những tâm hồn thành tâm thiện chí. Mặc dù hoàn cảnh đời sống còn rất nhiều thiếu thốn khó khăn, nhưng họ đã đến với Chúa bằng cả con tim, đơn sơ, hiền hòa.

Được biết, mấy tuần trước ngày lễ, Cha Brel đã ngồi tòa Giải tội liên tục để giúp Giáo dân chuẩn bị tâm hồn đón Chúa.

Lời các Thiên Thần vang hát ở Bêlem năm xưa, bây giờ đang xảy ra tại Đansroih:

“Gơklo Yàng tam kơloàng trồ

Mơ tam tiah ring-lơngai bol cau di nùs Yàng” (Lc. 2,14)

Bá Trí