Những bông hoa tháng năm ngạt ngào hương thơm tỏa lan trên cao nguyên, trên Giáo phận Đà Lạt, trên những ngôi Nhà Thờ đã được dựng xây vững chắc, trên những ngôi Nhà Nguyện còn chắp vá bằng những vật liệu thứ phẩm. Nhưng dù ở nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, không gian nào – những hương hoa, những tấm lòng người Kinh cũng như Thượng đều thành kính hướng về Mẹ Maria với những lời nguyện xin thiết tha.
Giáo dân ở Giáo điểm Đinh Trang Hòa cũng hòa nhịp trong tâm tình yêu mến đó. Các thành phần dân Chúa nơi đây đã dành những gùi hoa đơn sơ tiến dâng lên Mẹ cùng những ngọn nến nhiệt thành được thắp lên.
Những lời ca nguyện tiếng K’ho cất lên trong không khí nghiêm trang bên căn Nhà Nguyện được dựng đơn sơ trên một ngọn đồi.

40 em thiếu nhi, 80 anh chị em trung niên lần lượt tiến dâng hoa lên Mẹ – đại diện cho khoảng 3000 Giáo dân ở Giáo điểm này (trong số này có khoảng 200 người Kinh). Nơi đây chưa có Thánh lễ ngày Chúa Nhật, nhưng mỗi buổi chiều Giáo dân gặp nhau trong căn nhà tạm này để cùng nhau cầu nguyện.
Xin Mẹ chuyển lời nguyện xin của đàn con hôm nay lên Thiên Chúa, để một ngày không xa Giáo dân Đinh Trang Hòa được thuận lợi, trọn vẹn hơn trong đời Sống Đạo hôm nay.
Bài và ảnh: Xuân Cường, Thành Trung









