Như đã thành truyền thống cứ dịp cuối năm trước thềm năm mới, Giáo Hạt Bảo Lộc dành ra một ngày để tất cả các giáo xứ, giáo họ trong giáo hạt gặp gỡ và cùng nhau nhìn lại một năm phục vụ qua giờ chầu thánh thể và những định hướng trong năm mới. Đồng thời đây cũng là dịp thuận tiện để những người con trong giáo hạt bày tỏ tấm lòng kính trọng, mến yêu và những lời chúc mừng năm mới đối với vị cha chung của giáo phận – Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân.

Cứ đến độ tết đến – xuân về, mọi người lại dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất hầu cho năm mới sẽ luôn gặp nhiều điều may mắn tốt lành. Tuy khí trời mùa xuân năm nay có hơi se lạnh nhưng những cái bắt tay lời chào thân thiện mà các đại diện giáo xứ, giáo họ dành cho nhau là cử chỉ trao nhau tình yêu sự ấm áp của mùa xuân. Hội Đồng các giáo xứ, giáo họ là những người đại diện và mang tâm tình của giáo xứ, giáo họ của mình cùng với Đức Cha để dâng lên Thiên Chúa quá khứ của một năm phụng vụ đã qua và tương lai của năm mới đang đến. Trước nhan Thánh Chúa, mọi người quỳ lạy nhìn lại thời gian đã qua để cảm nghiệm rõ hơn vòng tay yêu thương của Chúa, Đấng đã yêu thương và luôn ở lại với những người con của Người mọi ngày, để chở che và dìu dắt trong suốt những tháng năm dài của cuộc đời. Từ đó chúng con dâng lên Chúa lời ca tụng tôn vinh. Nhìn lại để nhận ra những thiếu sót trong một năm sống đức tin vừa qua, từ đó chúng con dâng lên Chúa lời kinh sám hối.

Trong bầu không khí cuối năm và sự háo hức chào đón năm mới, chúng con luôn bận rộn và lo lắng cho cuộc sống tại thế này, điều đó khiến chúng con quên đi mối bạn tâm số một của đời sống đức tin: đó là việc tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Do đó, biết bao tâm tình chúng con muốn dâng lên Chúa trong nhũng ngày cuối năm: một chút vui vì những thành công, một chút buồn vì những thất bại không thể cứu vãn, một chút tiếc nuối vì những cơ hội đã qua không bao giờ trở lại… và chính trong giây phút gặp gỡ Đức Giêsu Kitô, chúng con có thể tái khám phá đức tin với tất cả sự toàn vẹn và vẻ rạng ngời của tình yêu Thiên Chúa. Thế nên nhìn lại một năm sống đức tin, chúng con vui mừng cảm tạ và tung hô Chúa. Vì Năm Đức Tin đóng lại nhưng cánh cửa Đức Tin vẫn mở rộng và ánh sáng Đức Tin vẫn lan tỏa. Trong năm mới này Hội Đồng Giám Mục Việt Nam mời gọi toàn thể dân Chúa hãy Tân Phúc Âm Hóa để thông truyền đức tin Kitô giáo, vì ánh sáng đức tin không chỉ soi chiếu đời sống nội bộ  của Hội Thánh  hay để xây dựng thành đô vĩnh cửu trên trần thế này mà còn giúp chúng con cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống hầu thêm hạnh phúc và bình an.

Sau giờ chầu thánh thể Cha Quản Hạt Bảo Lộc đã thay mặt con cái của giáo hạt chúc mừng năm mới Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện. Trong lời đáp từ Đức Cha đã nói lời cảm ơn và kêu gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Ngài trong sứ vụ tông đồ để cùng với các Linh Mục trong giáo phận xây dựng Hội Thánh, Ngài cũng cám ơn quý cha, quý tu sĩ và mọi người trong các giáo xứ, giáo họ vì như Ngài nói: “Tôi chỉ có thể là một ông tướng không quân lính nếu không có sự cộng tác của các cha trong các giáo xứ, giáo họ”. Đức Cha cũng cho biết một số thay đổi trong giáo phận như sự thuyên chuyển các cha, một số giáo họ sẽ được nâng lên thánh giáo xứ…

Lạy Chúa là nguồn gốc của mọi gia đình và là Cha chung  tất cả chúng con, xin giúp chúng con luôn ý thức sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng con, để từ đó bắt đầu nơi mỗi gia đình chúng con luôn sẵn sàng và ban phát ánh sáng đức tin của Chúa đến mọi nơi.

K’Ches